Đời sống

Shark Bình: Không bao giờ tôi có tâm hại người

Linh Chi 06/10/2025 18:00

Đây là lần thứ hai Shark Bình xuất hiện công khai sau sự cố liên quan đến tài sản số với AntEx, khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Trưa ngày 6/10, Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình, SN 1981) đã có một buổi livestream để chia sẻ về chủ đề Tư duy lãnh đạo (Startup) trong thời kỳ biến động. Phiên livestream của nam doanh nhân nhận được nhiều sự chú ý của công chúng, bởi đây là lần thứ hai Shark Bình xuất hiện công khai sau sự cố liên quan đến tài sản số với AntEx, khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh những nội dung chia sẻ về chủ đề chính, nhiều người cũng chú ý đến sự thay đổi ngoại hình của Shark Bình. Không ít ý kiến nhận xét rằng nam doanh nhân có phần mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt hơn. Dù rất nhiệt tình chia sẻ, nhưng thần sắc của nam doanh nhân không được thoải mái.

Shark Bình: Không bao giờ tôi có tâm hại người - ảnh 1
Shark Bình trong buổi livestream.

"Mấp mé" phá sản 5 lần

Trong buổi livestream, Shark Bình chia sẻ rằng khởi nghiệp với 2 triệu đồng, qua rất nhiều ngã rẽ và khó khăn, "suýt phá sản trên dưới 5 lần" mới có được thành công như ngày hôm nay. Đặc biệt, chính nhờ những thử thách đó đã giúp nam doanh nhân có được nhiều bài học quý giá.

Nói về vai trò của lãnh đạo, Shark Bình nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều là lãnh đạo. Đầu tiên là lãnh đạo chính chúng ta. Tôi cho rằng những người thành công nhất là người tự lãnh đạo được chính mình một cách tối ưu nhất".

Một trong những nội dung khiến nhiều người chú ý chính là quan điểm của Shark Bình về phúc đức. Nam doanh nhân cho biết từ nhỏ đã luôn sống và làm việc theo châm ngôn "bồi tụ phúc đức". Theo Shark Bình, phúc đức là một loại năng lượng vô hình, được truyền từ đời này qua đời khác. Đối với anh, trong kinh doanh, để "bồi tụ phúc đức" cần đi theo công thức Thí - Thiện - Hiếu - Di. "Thí" tức là bố thí, nhưng theo triết lý Phật giáo, bố thí có ba loại: tài thí, pháp thí và vô úy thí.

"Thiện" là sống sạch, sống thiện, không hại người. "Cá nhân tôi, trong kinh doanh và cuộc sống, luôn tâm niệm hướng thiện, không làm hại ai, không muốn ai phải khổ đau," nam doanh nhân chia sẻ.

Shark Bình: Không bao giờ tôi có tâm hại người - ảnh 2
Nam doanh nhân có nhiều chia sẻ gây chú ý.

"Không bao giờ có tâm hại người"

Trong phần giao lưu với khán giả, Shark Bình nhận được câu hỏi: "Khi thất bại, anh thường làm gì để vực dậy chính mình?" Anh cho biết thất bại mang đến rất nhiều bài học. "Bài học thất bại giúp chúng ta né tránh được thất bại. Tôi đã trải qua rất nhiều sự cố, cạnh tranh và suýt phá sản. Lúc đó, tôi là chàng trai ngây ngô, suốt 20 năm qua 'mấp mé' phá sản 5 lần, nên cũng rèn được chút ít ý chí. Khi chúng ta tuyệt vọng, trên bờ vực thất bại, tố chất quan trọng nhất là tĩnh - nghỉ ngơi và tĩnh lặng.

Tiếp đó, chúng ta cần nhìn nhận doanh nghiệp của mình còn phù hợp thời thế hay không, và tư duy để tìm ra điểm mạnh nhất của mình. "Lần làm chợ điện tử năm 2005, đến năm 2013 phải đóng cửa, lúc đó tôi rất thất vọng khi nhà đầu tư tuyên bố rút vốn. Tôi gặp nhiều startup kỳ lạ, thậm chí còn ăn cắp tiền của mình. Nên tôi từng nhấn mạnh rằng startup phải có đạo đức", nam doanh nhân bày tỏ.

Với câu hỏi về “phúc đức của chính mình”, Shark Bình bật cười và chia sẻ: "Phúc đức là trường năng lượng bảo vệ vô hình, tôi không biết vì chẳng có máy nào đo được. Nhưng khi tôi đã phát biểu ra được công thức, giác ngộ thì chắc chắn tôi đã thực hành nó từ lâu rồi. Tôi hy vọng máy đo của tôi sẽ có, còn tự thân tôi nghĩ rằng mình không bao giờ có tâm hại người. Tất cả đều dựa trên công sức, mồ hôi, sức lao động và trí tuệ của mình".

Khi được hỏi về "Đích đến của một doanh nhân là ở đâu? Và làm sao để phục vụ đất nước và dân tộc nhưng vẫn đảm bảo là một doanh nghiệp chân chính?", nam doanh nhân xúc động chia sẻ: "Đây là một câu hỏi rất chạm đến tôi. Tôi cũng trải qua nhiều giai đoạn, chặng đường. Có những lúc chỉ nghĩ kiếm được nhiều tiền cho bản thân, cho gia đình, rồi mới đến người thân, anh em, bạn bè và cho cộng đồng, đất nước.

Tuy nhiên, các cụ nói 'Có thực mới vực được đạo'. Cảnh giới đầu tiên, chặng đầu tiên, nhỏ nhất, thấp kém nhất chính là phải kiếm được tiền cho bản thân, gia đình, để bản thân thỏa mãn hết đòi hỏi về vật chất của chính mình.

Tiếp theo là nghĩ cho anh em, những người xung quanh, người đồng cam cộng khổ, đồng đội, cổ đông, nhà đầu tư... cũng phải giàu có.

Cảnh giới thứ ba là nghĩ cho xã hội, nghĩ đến việc làm những thứ tốt, đẹp, không gây hại, và sản phẩm mang lại giá trị tích cực.

Thứ tư là nghĩ cho đất nước, cho dân tộc, khi có tiền thì chúng ta dùng để xây dựng niềm tự hào, nền công nghiệp... cho dân tộc. Ví dụ hiện nay, có một công ty xe điện đang làm việc đó, dùng rất nhiều tiền với hy vọng xây dựng nền công nghiệp cho Việt Nam, gọi là doanh nghiệp dân tộc, đất nước.

Cảnh giới thứ năm, tôi cho rằng cao nhất chính là vì nhân loại, vì thế giới. Điều này rất vĩ đại”, Shark Bình chia sẻ.

Ở cuối livestream, nam doanh nhân khẳng định dù mình đã có được những kết quả nhất định, nhưng vẫn chỉ là người đang học hỏi. Vì vậy, những chia sẻ này có gì sai sót hay ý kiến trái chiều thì mong mọi người cùng nhau tìm hiểu.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/shark-binh-khong-bao-gio-toi-co-tam-hai-nguoi-152588.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Shark Bình: Không bao giờ tôi có tâm hại người
    POWERED BY ONECMS & INTECH