Siêu bão Ragasa làm vỡ hồ chắn chứa lượng nước tương đương 36.000 bể bơi tiêu chuẩn Olympic, hơn 100 người mất tích
Dòng bùn cuồn cuộn từ hồ chắn vỡ đê đã nhấn chìm nhiều vùng ở Hồng Kông, buộc người dân phải bám vào cột điện để cầu cứu giữa 'cơn sóng thần' nước lũ."
Theo cơ quan cứu hỏa Đài Loan, khoảng 2/3 hồ chắn tại huyện Hoa Liên (phía đông Đài Loan) đã vỡ đê do mưa lớn từ bão Ragasa, tạo thành "bức tường nước" ập vào thị trấn Quảng Phúc.
Hồ chắn này chứa lượng nước khổng lồ - tương đương 36.000 bể bơi tiêu chuẩn Olympic hoặc bằng một hồ chứa lớn ở miền Nam Đài Loan.

Người đưa thư Hsieh Chien-tung tại Quảng Phúc mô tả: "Nước tràn vào như một cơn sóng thần. Tôi đã kịp chạy lên tầng hai bưu điện, nhưng khi trở về nhà thì phát hiện xe của mình đã bị cuốn vào phòng khách".
Tất cả các trường hợp tử vong và mất tích đều tập trung tại thị trấn Quảng Phúc. Trưởng làng Dama - ông Wang Tse-an - cho biết toàn bộ ngôi làng có khoảng 1.000 dân của ông đã bị ngập lụt, nhiều người vẫn bị mắc kẹt.
"Mọi thứ bây giờ rất hỗn loạn. Bùn và đá khắp nơi. Một số khu vực nước lũ đã rút, nhưng một số vẫn còn", ông Wang nói, đồng thời khẳng định nhiệm vụ ưu tiên là đưa người dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Tại Hồng Kông, chính quyền đã yêu cầu người dân ở trong nhà khiến đường phố trở nên vắng tanh. Sóng lớn liên tục ập vào các khu vực bờ biển phía đông và phía nam của trung tâm tài chính châu Á này, nhấn chìm nhiều con đường dọc khu dân cư.
Các đảo xa như Lantau - nơi đặt sân bay quốc tế - cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với lũ lụt lan rộng, nhấn chìm các bãi biển và thảm thực vật.
Đài quan sát Hồng Kông cảnh báo: "Những khu vực trước đây được che chắn có thể bị lộ ra... biển sẽ có sóng lớn."
Lời cầu cứu khẩn cấp trên mạng xã hội
Bên cạnh thiệt hại về hạ tầng, tình trạng khẩn cấp còn được phản ánh qua mạng xã hội. Trên nhóm Facebook địa phương, một phụ nữ họ Vương đã đăng tải video cầu cứu cho biết mẹ mình đang gặp nguy hiểm gần khu chợ.
Trong đoạn clip, con đường hoàn toàn bị dòng bùn cuồn cuộn nhấn chìm, mực nước dâng cao đến ngực, chảy xiết. Một phụ nữ mặc áo mưa cam đang ôm chặt cột điện, chật vật chống chọi giữa dòng nước lũ.
Cơ quan quản lý bệnh viện Hồng Kông cũng thông báo, một phụ nữ và cậu con trai 5 tuổi bị sóng lớn cuốn xuống biển tại Chai Wan vào đêm 23/9, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình 4 người - bao gồm cô con gái 9 tuổi - đã đến đê chắn sóng ở phố Ka Yip để ngắm sóng sau khi Đài quan sát phát tín hiệu cảnh báo số 8 lúc 14h20 ngày thứ Ba (23/9). Người cha đã nhảy xuống nước cứu người thân cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Trước diễn biến của bão, tình trạng mua sắm hoảng loạn đã xảy ra ở Hồng Kông trong tuần qua. Người dân đổ xô đến siêu thị, để lại kệ hàng trống trơn. Nhiều nơi, khách hàng phải xếp hàng hàng giờ vì lo ngại các cửa hàng có thể đóng cửa trong hai ngày.
Chính quyền cho biết hơn 760 người đã tìm nơi trú ẩn tại 50 điểm tạm thời trên khắp Hồng Kông.
Tại trung tâm sòng bạc Ma Cao - nơi cũng chứng kiến lũ lụt diện rộng - công ty tiện ích CEM đã ngừng cung cấp điện cho một số khu vực trũng thấp. Bất chấp siêu bão, Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông vẫn duy trì hoạt động. Theo chính sách mới được thay đổi cuối năm 2024, sàn sẽ tiếp tục giao dịch bất kể điều kiện thời tiết.
Tham khảo South China Morning Post (SCMP), ABC News
