Sư trụ trì đột ngột hoàn tục và xuất ngoại, bị tình nhân tống tiền hơn 6 tỷ đồng
Bê bối này khiến giới tăng lữ và dư luận rúng động. Cảnh sát hiện đang điều tra nghi vấn sai phạm tài chính tại ngôi chùa nơi ông từng trụ trì.
Một sư trụ trì cấp cao tại Thái Lan đã bất ngờ hoàn tục và rời khỏi đất nước này để sang Lào sau khi ông dính cáo buộc bị một phụ nữ tống tiền liên quan đến mối quan hệ tình cảm bí mật giữa đôi bên.

Prathep Wachira Patimoke, còn được biết đến với tên gọi Arch, trụ trì chùa Tri Thotsathep tại Bangkok, đã nộp đơn xin hoàn tục tại chùa Chan Samakkhi ở tỉnh Nong Khai (miền Đông Bắc Thái Lan) vào Chủ nhật, ngày 29/6.
>> Hơn 1.040 tỷ đồng ‘không cánh mà bay’, sư trụ trì chùa nổi tiếng đâm đơn kiện ngân hàng
Việc Arch đột ngột rời khỏi tăng đoàn khiến nhiều người bất ngờ, bởi vị trụ trì này mới chỉ được bổ nhiệm 3 năm trước và từng được kính trọng trong cộng đồng Phật giáo. Ông cũng được kỳ vọng sẽ được thăng chức lên các vị trí cao hơn trong giáo hội, sau khi giành được sự tín nhiệm từ nhiều nhà sư cấp cao.

Theo báo Matichon, trụ trì Arch từng sang Copenhagen (Đan Mạch) ngày 18/6, trở về Thái Lan ngày 24/6, sau đó tiếp tục sang Lào.
Tại Lào, Arch đã tìm đến một nhà sư ở chùa Tai Noi Rattanamongkhon tại thủ đô Vientiane để xin làm lễ hoàn tục. Tuy nhiên, nhà sư tại đây từ chối khi cho rằng với tư cách là nhà sư Thái Lan, Arch phải thực hiện nghi lễ này tại Thái Lan. Arch sau đó quay về Thái Lan và hoàn tất nghi lễ hoàn tục tại một ngôi chùa ở tỉnh Nong Khai.
Hiện Arch được cho là đã quay trở lại Lào và có thể tiếp tục sang Đức, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận chính thức.
Truyền thông Thái Lan đưa tin, nguyên nhân khiến Arch hoàn tục là do liên quan đến bê bối tình cảm. Ông bị cáo buộc có quan hệ tình cảm bí mật với một phụ nữ 35 tuổi, được biết đến với tên viết tắt là K. Hai người bị cho là đã nhiều lần gặp gỡ tại các khách sạn trong thời gian qua lại với nhau.
Lo sợ bị lộ bê bối sau vụ cựu nhà sư Phra Thammachiranuwatt (tên thật là Yaem Kittintharo), 70 tuổi, trụ trì chùa Wat Rai Khing ở tỉnh Nakhon Pathom (miền Trung Thái Lan) biển thủ 300 triệu baht (gần 234 tỷ đồng) để đánh bạc trực tuyến, Arch bắt đầu cắt đứt liên lạc với người phụ nữ này. Sau đó, K được cho là đã giả vờ mang thai và yêu cầu Arch đưa khoảng 7,8 triệu baht (gần 6,3 tỷ đồng) với lý do để nuôi dưỡng đứa trẻ cho tới khi trưởng thành.

Sau khi phát hiện việc mang thai của tình nhân chỉ là bịa đặt, Arch từ chối trả tiền. Để trả đũa, người phụ nữ có tên viết tắt là K. đã phát tán các đoạn video, hình ảnh và tin nhắn riêng tư giữa hai người cho một nhà sư cấp cao khác.
Tin đồn nhanh chóng lan truyền trong hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo Thái Lan. Một người trong số đó đã báo cáo sự việc lên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP), dẫn đến việc mở cuộc điều tra.

Cảnh sát dự kiến triệu tập trụ trì Arch để thẩm vấn, bởi hành vi của ông không chỉ vi phạm giới luật mà còn có thể ảnh hưởng đến các khoản quyên góp của chùa Tri Thotsathep – ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng và hoàn thiện vào thế kỷ IV dưới thời vua Rama IV ở Bangkok và đang được Hoàng gia Thái Lan bảo hộ. Tuy nhiên, Arch đã rời khỏi Thái Lan trước khi quy trình pháp lý được thực hiện.
Hiện cảnh sát đang chờ liên hệ từ Arch. Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cũng sẽ rà soát các giao dịch tài chính và tài sản của chùa Tri Thotsathep nhằm trấn an dư luận về việc sử dụng minh bạch các khoản đóng góp của người dân.
Theo The Thaiger
>> Bắt cô gái dụ dỗ sư trụ trì biển thủ 234 tỷ đồng của nhà chùa, gây bê bối rúng động Đông Nam Á
Bắt khẩn cấp nhà sư nổ súng sát hại đồng nghiệp, ngỡ ngàng với nguyên nhân gây án
Tóm gọn cặp đôi tình nhân chuyển ‘nhầm’ 1.200 viên ma túy đá cho khách