'Thần đồng' Toán học 40 lần đứng đầu cuộc thi, 2 lần liên tiếp giành HCV Olympic Toán quốc tế
Từng là “thần đồng” khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng lựa chọn của Phó Vân Hạo cũng gây nên nhiều tranh cãi.
Phó Vân Hạo sinh năm 1985, trong một gia đình có bố là giáo viên môn Sinh học, mẹ là giáo viên dạy Toán, ở Bắc Kinh. Ngay từ nhỏ, anh đã được bố mẹ dạy dỗ, rèn luyện và cho theo học nhiều lớp năng khiếu, nhưng đều bỏ giữa chừng.
Một lần, khi còn nói chưa sõi, Phó Vân Hạo đã cầm lấy viên phấn, mày mò vẽ những con số khiến người nhà vô cùng ngạc nhiên. Lần khác, bố mẹ phát hiện anh tự học các phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia.

Nhận ra tài năng đặc biệt này, bố mẹ anh đã không ngừng bồi dưỡng con trai trở thành một thiên tài Toán học. Trước 6 tuổi, anh đã hoàn thành chương trình Toán tiểu học và được nhận vào lớp giáo dục đặc biệt, thường chỉ tuyển sinh từ lớp 4 trở lên.
Không những thế, anh còn thường xuyên đại diện trường tham gia các cuộc thi. Khi mới học lớp 2, Phó Vân Hạo đã tham gia cuộc thi “Toán mùa xuân” dành cho học sinh lớp 6. Dù chỉ đạt điểm cao thứ hai nhưng tài năng vượt trội của anh đã được ban tổ chức trao giải Đặc biệt.
Lên lớp 6, lần đầu tiên Phó Vân Hạo giành giải Nhất cá nhân và đồng đội tại một cuộc thi Toán. Tổng cộng, anh đã tham gia 40 cuộc thi Toán và lần nào cũng giành giải Nhất.
Năm lớp 11, Phó Vân Hạo trở thành thành viên đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Toán học quốc tế. Anh đạt điểm tuyệt đối, giành Huy chương Vàng. Một năm sau, anh tiếp tục lặp lại kỳ tích này càng khiến gia đình không khỏi tự hào.
Với thành tích xuất sắc đó, Phó Vân Hạo được tuyển thẳng vào Học viện Khoa học Toán học, Đại học Bắc Kinh. Anh luôn nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người, được giao vai trò MC trong dịp chào đón tân sinh viên.

Tuy nhiên, có vẻ như mọi việc quá dễ dàng, suôn sẻ khiến Phó Vân Hạo cảm thấy nhàm chán. Anh bắt đầu tìm đến những điều mới mẻ hơn. Thời điểm đó, trò chơi điện tử đang rất thịnh hành, vô cùng hấp dẫn với giới trẻ. Chưa từng chơi game trước đây, Phó Vân Hạo nhanh chóng bị cuốn vào trò chơi điện tử. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của anh. Là “học bá”, “thần đồng”, nhưng Phó Vân Hạo lại bị trượt môn Vật lý và không thể tốt nghiệp. Cuối cùng, anh đã bỏ học Đại học Bắc Kinh.
Sau đó, Phó Vân Hạo tiếp tục học tại khoa Toán học của Đại học Quảng Châu, lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Khoa học, chuyên ngành Lý thuyết đồ thị. Sau khi tốt nghiệp, anh không theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật mà trở thành trợ giảng tại Khoa Toán học của Đại học Sư phạm Quảng Đông.
Thời điểm đó, thông tin này được truyền thông, báo chí công bố rộng rãi. Không ít tờ báo bày tỏ sự tiếc nuối cho “thần đồng” Toán học một thời và coi anh là một “thiên tài sa ngã”.
Đáp lại, Phó Vân Hạo đã đăng tải một thông điệp trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định anh không sa ngã và không hối hận về lựa chọn của mình. Thay vào đó, anh sống một cuộc sống rất viên mãn và hạnh phúc.
Anh nhấn mạnh rằng mình không "sa ngã" và vẫn "đứng trên mặt đất". Với anh, thành công không phải là một định nghĩa cứng nhắc để ép một ai đó vào khuôn mẫu nhất định. Việc trở thành một giáo viên giỏi cũng là con đường có ý nghĩa và anh vẫn đang đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Nhiều năm qua, anh vẫn tham gia giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển IMO, ra đề và chấm thi.
Nguồn: Baijiahao