Tổ hợp thương mại dịch vụ với tổng vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng đến nay vẫn chỉ là công trình bỏ hoang, nằm ‘án binh bất động’ ven dòng sông biểu tượng.
SGO Homes kỳ vọng vào quỹ đất thương mại dịch vụ, nhưng thực tế lại vấp phải nghịch lý: Dự án đã đấu giá, đã xây xong nhưng không thể bán vì không tách được sổ cho khách. Hàng trăm căn nhà bị “tắc” ngay từ khâu giao dịch đầu tiên.
Dù diện tích đất thương mại dịch vụ tăng trưởng vượt bậc, hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư, nhưng loại đất này vẫn đang chịu nhiều định kiến, thậm chí bị xem là “con ghẻ” trong hệ thống pháp luật và thực tiễn triển khai. Vấn đề nằm ở đâu?
Đất thương mại, dịch vụ là loại đất phục vụ hoạt động kinh doanh, có thể được sử dụng lâu dài hoặc có thời hạn tùy trường hợp. Người sử dụng cần hiểu rõ quy định để bảo vệ quyền lợi khi xin cấp sổ đỏ.
Dù nằm ở vị trí đắc địa ven sông Hương – nơi được ví như “trái tim” của TP. Huế, dự án tổ hợp thương mại dịch vụ hơn 200 tỷ đồng tại số 243 Nguyễn Sinh Cung vẫn trong tình trạng dang dở, bỏ hoang sau hơn 6 năm kể từ ngày khởi công.
VSIP vừa được phê duyệt sử dụng hơn 7.200m2 đất để triển khai giai đoạn mới của dự án khu dân cư tại phường Vĩnh Tân – khu vực vừa sáp nhập vào TP. HCM mở rộng.
Tên thật là Đỗ Thị Tuyết, bà vốn là một nông dân ở Thái Nguyên, từng mưu sinh bằng nhiều nghề như làm ruộng, trồng chè, dọn dẹp thuê... Cả gia đình từng gánh khoản nợ lên tới 350 triệu đồng để chữa bệnh, sửa nhà, và khởi nghiệp chăn nuôi.
Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh mời thầu có quy mô gần 63ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 4.000 tỷ đồng, dự kiến phục vụ quy mô dân số khoảng 5.178 người.
Dù không có sổ đỏ nhưng nếu người dân sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993 và không có tranh chấp, vẫn có thể được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định mới.