Tòa nhà chọc trời từng cao nhất thế giới, ‘đắp chiếu’ gần 40 năm không có người ở
Đây là công trình khiến nhiều du khách không khỏi hiếu kỳ khi đến Triều Tiên.
Ryugyong Hotel còn được gọi là “khách sạn tận thế” (Hotel of Doom), được khởi công vào năm 1987 với kỳ vọng trở thành biểu tượng hoành tráng của Thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều lần gián đoạn và tái khởi động, công trình này đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Cao 329m với 105 tầng, công trình gây ấn tượng nhờ thiết kế hình kim tự tháp cùng ba cánh đối xứng. Theo dự kiến ban đầu, phần chóp sẽ là nhà hàng xoay sang trọng. Tuy nhiên, đến nay, khu vực này vẫn chỉ là khối kiến trúc dang dở, chưa một lần hoàn thiện.
Phần thô của tòa nhà được hoàn tất vào năm 1992 đúng tiến độ, nhưng suốt 16 năm sau đó, Ryugyong đứng sừng sững giữa Thủ đô với vẻ ngoài lạnh lẽo: không cửa sổ, trần bê tông trơ trọi. Hình ảnh ấy khiến công trình mang dáng dấp một “gã khổng lồ đáng sợ” lặng lẽ quan sát mọi chuyển động của thành phố, từ đó được gán biệt danh “khách sạn diệt vong”.
Về sau, lớp vỏ ngoài được ốp kính, phủ kim loại và lắp hệ thống đèn LED để chiếu sáng về đêm. Dẫu vậy, tiến độ hoàn thiện liên tục bị gián đoạn, khiến dư luận nghi ngờ khả năng tòa nhà sẽ thực sự hoạt động. Đến nay, Ryugyong vẫn giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất thế giới chưa từng có người ở.


Sau 16 năm bị bỏ hoang, năm 2008, dự án bất ngờ tái khởi động trong khuôn khổ hợp tác với tập đoàn Orascom (Ai Cập), đơn vị xây dựng mạng 3G tại Triều Tiên. Chiếc cần cẩu han gỉ tồn tại suốt hai thập kỷ cuối cùng cũng được tháo dỡ.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các kỹ sư Ai Cập, lớp kính và kim loại được lắp vào khung bê tông khổng lồ, tiêu tốn 180 triệu USD, mang đến diện mạo sáng bóng, hiện đại. Công đoạn này hoàn tất năm 2011, làm dấy lên hy vọng tòa nhà sớm mở cửa.
Cuối năm 2012, tập đoàn khách sạn Kempinski (Đức) thông báo kế hoạch đưa một phần Ryugyong vào hoạt động giữa năm 2013. Nhưng chỉ vài tháng sau, họ bất ngờ rút lui, cho rằng việc gia nhập thị trường khi đó là “bất khả thi”.

Năm 2018, Ryugyong tiếp tục gây chú ý khi trở thành màn trình diễn ánh sáng khổng lồ, chiếu câu chuyện lịch sử Triều Tiên cùng các khẩu hiệu chính trị trong 4 phút. Trên đỉnh, một lá cờ lớn được lắp đặt, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Hiện nay, người dân và du khách được tự do đến quảng trường trước khách sạn nhưng không được vào trong. Tháng 6/2018, tấm biển in chữ “Khách sạn Ryugyong” bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Anh được treo ở mặt tiền, làm dấy lên kỳ vọng công trình sắp hoạt động.
Tuy nhiên, câu hỏi “Bao giờ khách sạn mở cửa?” vẫn chưa có lời giải. Ngay cả Simon Cockerell, người từng vào bên trong khách sạn, cũng không thể đoán được điều gì đang diễn ra sau lớp kính sáng loáng.