Trải nghiệm nhớ đời ở Hà Nội: Chôn chân hàng tiếng đồng hồ dưới mưa, vật lộn dắt xe trong ‘biển nước’
“Trên đường đi, tôi vừa đi vừa cảm thán vì hơn 10 năm mới thấy Thủ đô ngập như thế", chị H. chia sẻ.
Hơn 19h, chị H. mới về đến nhà ở Thanh Liệt (Hà Nội). “Gần 4 tiếng đồng hồ cho khoảng 10km, thật là kinh khủng quá”, chị thở phào chia sẻ.
Chị H. làm việc ở phố Trung Kính, cách nhà khoảng 10km. Những ngày bình thường, chị chỉ mất khoảng 40 phút để đi về, nhưng hôm qua thời gian phải gấp lên nhiều lần bởi các ngả đường đều tắc cứng, ngập sâu. Khoảng 14h, nhận được thông báo từ công ty cho về sớm, chị H. hoàn thành nốt công việc, thu dọn đồ đạc, đến 15h30 thì bắt đầu về nhà.

Khi kiểm tra xe, thấy gần hết xăng và đoán trước sẽ tắc đường, mất khoảng 1 - 2 tiếng mới về đến nhà, chị H. quyết định đi đổ xăng trước.
“Tôi nghĩ tuyến đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển sẽ tắc, nên tôi tính rẽ sang Nguyễn Chánh để đi đường Nguyễn Tuân, ra Nguyễn Trãi rồi rẽ vào Kim Giang. Thế nhưng, đi đến đầu đường Nguyễn Tuân thì thấy đường ngập sâu, lực lượng chức năng hạn chế phương tiện nên đành rẽ vào đường Khuất Duy Tiến.
Từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi tắc cứng, ô tô hầu như chỉ đứng yên. Tầm 16h, mưa to kèm sấm chớp khiến mọi người rất lo lắng. Xe máy luồn lách qua các kẽ hở nhưng tôi cũng mất gần 1 tiếng mới đến được ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi”, chị kể.
Tuy nhiên, ở ngã tư này giao thông gần như tê liệt, mọi người chán nản dừng xe, trú tạm dưới gầm đường Vành đai 3: “Tôi đứng đợi khoảng 20 phút nhưng không thể di chuyển được. Nhiều người khác lắc đầu chán nản khi chôn chân dưới mưa to hàng tiếng đồng hồ. Bất lực, tôi rẽ sang Nguyễn Trãi, hướng về Royal City để đi ra Kim Giang, nhưng thấy nước ngập sâu, nhìn biển nước mênh mông nên đành quay đầu lại.
Đứng thêm khoảng 30 phút nữa, sốt ruột vì con gái đang học mẫu giáo chưa có người đón, tôi quyết định làm liều đi qua đoạn ngập. Khổ nỗi, càng đi càng ngập sâu. Trước mặt là biển nước mênh mông, nhưng tiến thoái lưỡng nan, tôi đành cố gắng vì quay lại cũng chỉ thấy nước. Mưa mỗi lúc một lớn, nước từ ngập một phần tư bánh xe, lên đến nửa bánh xe rồi qua cả đầu gối. Chưa kể, mỗi lần có ai đó làm liều phóng xe qua thì nước dập dềnh, cả xe cả người chao đảo suýt ngã dúi. Không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác cũng cố gắng dắt xe qua đoạn ngập”, chị H. cho hay.

Sau gần 1 tiếng vật lộn, chị H. dắt được xe qua đoạn ngập sâu. Đến trước cổng công ty giày Thượng Đình thì hết ngập, nhưng xe chị bị chết máy, buộc phải dắt bộ tìm tiệm sửa.
Chị kể: “Lúc đó, tôi vừa dắt xe vừa ngó quanh xem có ai sửa xe không nhưng mãi không thấy ai. Dắt thêm một đoạn ngắn thì gặp một người đàn ông xin đi nhờ xe. Anh kể rằng mình lái ô tô nhưng bị tắc đường, ngập nước, đã đứng đợi 5 tiếng đồng hồ. Xác định còn tắc lâu nên anh quyết định bỏ xe lại, đi bộ từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi về nhà ở Trường Chinh. Tôi liền nói xe mình bị chết máy. Thấy vậy, anh ấy hỗ trợ sửa xe. May mắn một lúc sau xe đã đi lại được”.
Thế nhưng, khi về đến nhà, ngõ nhà chị H. bị ngập sâu. Chị phải gửi xe máy ở ngoài đường lớn, rồi đến trường đón con và đi bộ về nhà.
“Ở ngõ nhà tôi, nước ngập ngang đùi. Sân trường mầm non của con gái cũng ngập quá đầu gối. Hai mẹ con phải cõng nhau lội bộ từ trường về nhà khoảng 500m về đến nhà”, chị chia sẻ.
Hơn mười năm sống ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên chị H. gặp phải tình cảnh như vậy: “Trên đường đi, tôi vừa đi vừa cảm thán vì hơn 10 năm mới thấy Thủ đô ngập như thế. Nhưng tôi thấy may mắn nhất là đã kịp đổ xăng trước khi về.
Đường từ công ty về nhà không tiện đổ xăng, nhưng tôi nghĩ trời mưa chắc sẽ tắc, phải mất hơn 1 tiếng mới về được đến nhà. Sợ hết xăng giữa đường phải dắt bộ, nên tôi vòng đi mua xăng trước. Nếu không đổ xăng trước, chắc tôi phải dắt bộ cả quãng đường về nhà, 4 - 5 tiếng cũng chưa chắc đã đến nơi”, chị nói.
Tương tự như chị H., chị T. - một nhân viên văn phòng làm việc tại đường Lê Văn Thiêm (Hà Nội), cũng rơi vào cảnh "vật lộn giữa biển nước".
Khu vực công ty chị T. làm bị ngập sâu. Dù công ty đã thông báo cho nghỉ sớm từ 13h, nhưng vì mưa lớn, chị T. quyết định chờ tạnh bớt rồi mới đi. Tuy nhiên, càng lúc mưa càng to. Đến 15h, chị T. bắt đầu rời công ty về nhà.
Đường ngập nặng, chị loay hoay gần 3 tiếng đồng hồ vẫn không biết nên đi tuyến nào để tránh ngập. Chôn chân giữa trời mưa, xe chết máy, chị đành gửi xe lại rồi đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ mới đến được Hạ Đình.
Đến khoảng 21h, khi trời đã ngớt mưa và đường bớt ngập, chị T. mới nhờ người nhà đến đón về.
Không chỉ với chị H. hay chị T., ngày 29/9 là một trải nghiệm “nhớ đời” với người dân Hà Nội.