Tuyên án tử hình treo, tịch thu tài sản, khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Bí thư Đảng ủy Khu tự trị SN 1962 tại Trung Quốc
Ông Dou được xác định đã lợi dụng các chức vụ được giao để giúp các cá nhân và tổ chức giành lợi thế trong việc nhận thầu dự án, hoạt động kinh doanh và thăng tiến chức vụ.
Ông Dou Wangui, cựu cố vấn chính trị cấp cao của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ.
Tòa án Nhân dân Trung cấp Liễu Châu thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông và sung công các khoản thu lợi bất hợp pháp. Ông đồng thời bị tước quyền chính trị suốt đời.
Tòa án xác định ông Dou (63 tuổi) đã lợi dụng các chức vụ tại Tân Cương trong giai đoạn 2003-2022 để giúp người thân và bạn bè trục lợi trong hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ những người khác giành lợi thế trong khai thác mỏ, nhận thầu dự án cũng như công tác tuyển chọn, bổ nhiệm và thăng chức cán bộ.

Đổi lại, ông nhận tổng cộng hơn 229 triệu NDT (31,9 triệu USD) tiền hối lộ.
Theo tòa án, hành vi phạm tội của ông Dou “đặc biệt nghiêm trọng”, với số tiền khổng lồ gây thiệt hại đáng kể cho tài sản công cũng như lợi ích của đất nước và người dân.
Tuy nhiên, tòa cho biết đã xem xét giảm nhẹ hình phạt vì ông Dou thành khẩn nhận tội, tự nguyện khai báo một số khoản hối lộ mà cơ quan điều tra trước đó chưa phát hiện và hoàn trả các khoản thu lợi bất hợp pháp. Ngoài ra, một phần số tiền hối lộ mà ông yêu cầu thực tế chưa bao giờ được trao.
Ông Dou quê ở tỉnh Giang Tô, bắt đầu công tác từ năm 1982 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1986. Ông dành toàn bộ sự nghiệp tại Tân Cương, trong đó có gần một thập kỷ làm việc tại địa khu Aksu và trở thành Bí thư Đảng ủy địa khu này vào tháng 9/2013.
Đến tháng 1/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) Tân Cương.
Ông Dou bị điều tra từ tháng 3/2025 với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật quốc gia. Đến tháng 10 cùng năm, ông bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức.