Vị Hoàng đế chọn vợ bằng... dê, cấm dân chúng kết hôn để sở hữu hậu cung có tới hơn 1.000 cung nữ
Tấn Vũ Đế, vị vua lập nên nhà Tây Tấn, được ghi nhận có hậu cung tới hàng ngàn người. Ông nổi tiếng không chỉ vì tài năng thống nhất Trung Hoa mà còn vì cách chọn vợ kỳ lạ khiến cả hậu thế ngỡ ngàng: "thả dê tìm vợ".
Tấn Vũ Đế, tên thật là Tư Mã Viêm, là vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì trong vòng 24 năm, được coi là người có công thống nhất Trung Hoa sau thời kỳ Tam Quốc. Những cố gắng mà ông đưa ra đã góp phần quan trọng đem lại sự vững mạnh cho triều Tấn, giúp thiên hạ được bình an vô sự.
Trong khoảng thời gian trị vì, Vũ Đế từng thi hành chính sách cai trị "vô vi", với 5 chiếu thư đặc biệt. Thứ nhất là yêu cầu quan lại phải liêm khiết, yêu thương dân chúng. Thứ hai là quan lại phải tích cực chăm lo việc của dân. Thứ ba là giúp đỡ những người hoạn nạn. Thứ tư là coi trọng nông nghiệp, hạn chế các ngành nghề khác phát triển. Và cuối cùng là loại bỏ những nhân sự không cần thiết.

Ngoài ra, ông còn đề ra chính sách "Chiếm điền chế", quy định về số ruộng mà những người nông dân có thể sở hữu, nhằm thúc đẩy dân chúng gia tăng sản xuất. Nhờ những chính sách tiến bộ trên, dân số triều Tấn dần được gia tăng, cuộc sống nhân dân ngày càng hạnh phúc. Vào những năm Thái Khang, triều Tấn đặc biệt phồn vinh, sử sách còn gọi là Thái Khang chi trị.
Thế nhưng, không phải chính sách nào Tấn Vũ Đế đưa ra cũng hợp tình hợp lý, góp phần phát triển đất nước. Ông đã đặt ra nhiều quy tắc kỳ quái, khiến hậu thế không khỏi sững sờ. Từng là vị minh quân đầu triều, càng về cuối đời, Tấn Vũ Đế lại ngày càng đắm chìm trong tửu sắc và mê tín. Vì muốn tuyển chọn con gái nhà lành trong khắp cả nước làm phi tần, ông ra lệnh cấm dân chúng kết hôn. Nhà nào có ý định kháng lệnh hoặc giấu giếm con gái mình sẽ bị trừng phạt.

Theo Tấn thư, do lệnh cấm, việc tuyển cung nữ của ông diễn ra nhanh chóng. Ước tính có tới hàng ngàn cung nữ được tuyển vào nội đình, khiến Tấn Vũ Đế bị "quá tải" trong việc sủng hạnh. Để giải bài toán đau đầu ấy, ông đưa ra một ý tưởng chưa từng có: "thả dê chọn vợ". Mỗi đêm, Tấn Vũ Đế bước lên chiếc xe nhỏ được kéo bởi một cặp dê, để mặc chúng đi lung tung ở trong cung. Cỗ xe dừng ở cung nào, thì ông sẽ vào đó ngủ cùng cung nữ ở cung đó.
Dần dần, những cung nữ cũng biết chuyện. Họ liền nghĩ ra đủ mọi kế để dụ dê: rải muối, rắc cỏ non, để tre tươi quanh cung của mình - tất cả những thứ dê thích ăn nhằm dụ chúng dừng lại. Và chỉ cần dê chịu dừng lại, họ sẽ có được cơ hội kề cận nhà vua.

Một thời gian sau, do cung nữ nào cũng áp dụng những cách thức như vậy, nên biện pháp dùng dê của Tấn Vũ Đế không còn hiệu quả, nên ông cũng từ bỏ cách làm này.
Do ham mê nữ sắc, thay vì chăm lo triều chính, Tấn Vũ Đế ngày ngày vùi mình vào hậu cung và khoái lạc. Sau khi ông qua đời, con trai ông, Tư Mã Trung, là một hoàng đế bất tài, khiến nhà Tấn nhanh chóng rơi vào loạn lạc, mở màn cho "Loạn Bát Vương" và các cuộc xâm lược của người Hồ sau này.
Theo: China Daily, Sohu, Tấn thư, DayDayNews.