Việt Nam có làng chài 300 năm tuổi, sở hữu di sản văn hóa độc đáo và cung đường ven biển đẹp như mơ
Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp nguyên sơ mà còn sở hữu nhiều danh thắng, di tích lịch sử.
Cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 100km có một làng chài 300 năm tuổi, đó là Long Hải. Nơi đây thu hút du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp nguyên sơ, cùng những giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống lâu đời, di tích lịch sử, điểm thăm quan thú vị.

Theo ghi chép, Long Hải được hình thành từ thế kỷ XVII, khi những người dân miền Thuận Quảng tìm đường di cư vào Nam để tránh chiến tranh Trịnh - Nguyễn.
Một số nhóm đi đường bộ, số khác đi thuyền xuôi theo biển, lựa chọn vùng đất này làm điểm dừng chân. Ở đây hội tụ đầy đủ các yếu tố phục vụ cho đời sống, từ địa thế cho tới nguồn tài nguyên, hải sản phong phú để duy trì cuộc sống.
Qua thời gian, nơi đây đã hình thành nên nhiều nếp văn hóa, di tích và lễ hội đặc trưng của địa phương. Một trong số đó phải nhắc tới lễ hội Dinh Cô Nghinh Ông diễn ra vào tháng hai Âm lịch hàng năm.
Lễ hội có các nghi thức rước, cúng tế cùng nhiều hoạt động cộng đồng đặc biệt. Đây không chỉ là biểu tượng của làng chài mà còn được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Bên cạnh lễ hội này, làng chài Long Hải còn có các di tích như đền Dinh Cô, Mộ Cô, Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên cùng các nghi thức cầu mưa thuận, gió hòa đặc sắc, vừa thể hiện văn hóa miền biển vừa góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống.

Một điểm hấp dẫn nữa của làng chài chính là cảnh quan vẫn rất nguyên sơ, chưa bị đô thị hóa. Những bãi cát trắng trải dài, sóng biển ở đây cũng không quá mạnh, khí hậu ôn hòa quanh năm, đặc biệt thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng không xô bồ để tái tạo năng lượng.
Ở Long Hải, ngoài biển còn có núi Minh Đạm hùng vĩ, nơi có cung đường đèo Nước Ngọt dài khoảng 5km, nối liền hai thị trấn Long Hải và Phước Hải cũ rất đáng trải nghiệm. Ngoài ra, địa hình của núi Minh Đạm khá hiểm trở, nơi này có tới hơn 300 hang động lớn, nhỏ. Vì thế, nếu yêu thích trekking du khách hoàn toàn có thể thử sức.

Đặc biệt, ngọn núi Minh Đạm cũng là nơi quân dân ta dùng làm căn cứ cách mạng trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Theo các tài liệu, tên của ngọn núi Minh Đạm được ghép từ tên của hai đồng chí Bí thư và Phó Bí thư huyện ủy Long Điền là Bùi Công Minh, Mạc Thanh Đạm.
Trong một lần đi công tác (11/1948), hai đồng chí bị quân địch mai phục, hy sinh tại chùa trong khu vực núi. Về sau, để tri ân hai chiến sĩ đã hy sinh, người ta lấy tên của họ để đặt tên cho ngọn núi này. Theo quyết định số 57/VHQĐ ngày 18/1/1993 của Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) nơi đây được công nhận là Di tích lịch sử.
Ngày nay, khu di tích Minh Đạm được cải tạo và bao gồm các khu vực: Đền thờ 2.642 anh hùng liệt sĩ và nữ anh hùng Võ Thị Sáu, nhà truyền thống, 4 hang (Huyện ủy, Huyện đội, Thị xã Cấp và Quân y).

Sự kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa và đời sống bản địa đã biến Long Hải trở thành điểm đến độc đáo, vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa là nơi trải nghiệm và khám phá những giá trị truyền thống, đem đến hành trình du lịch trọn vẹn cho mọi du khách.
