Việt Nam có vùng đất được mệnh danh là ‘huyệt đạo linh thiêng nhất’, ẩn chứa long mạch: Nơi Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa, được xếp hạng Di tích Quốc gia
Tương truyền đây là nơi nhân dân địa phương thờ Bà Triệu và là nơi giao hòa năng lượng vũ trụ giữa trời và đất.
Núi Nưa hay còn gọi là Ngàn Nưa, thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên, tọa lạc tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Quần thể di tích này bao gồm ba địa danh quan trọng: Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên, với tổng diện tích quy hoạch lên đến 100ha.
Trên đỉnh Ngàn Nưa là đền Am Tiên, nơi có độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Vào mùa hè, không gian nơi đây trong lành, quang đãng, còn mùa đông lại chìm trong làn sương mờ huyền ảo, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, u tịch, nhuốm màu huyền bí.
Theo truyền thuyết, nước ta có ba "huyệt đạo" linh thiêng, trong đó huyệt đạo Am Tiên trên núi Nưa được xem là linh thiêng bậc nhất. Đây là nơi nhân dân địa phương thờ Bà Triệu và được coi là nơi giao hòa năng lượng vũ trụ giữa trời và đất.
Minh chứng về ngọn núi thiêng này được ghi chép rõ ràng trong Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn:
“Ở Tinh Mễ, xã Quần Ngọc phía Tây của huyện Nông Cống (nay là thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) có tên gọi là khu Na Sơn (núi đuổi ma). Tương truyền núi có nhiều ma quỷ nhưng rồi một vị sơn tăng đến đây đọc chú, dần dần ma quỷ biến mất đi nên có tên gọi như thế. Mạch núi vốn được bắt nguồn từ huyện Lôi Dương (nay thuộc huyện Thọ Xuân) đổ lại, từng dãy liên tiếp, dài suốt mười mấy dặm. Nơi đây có 4 ngọn nước đổ dồn, nhà phong thủy nói bảy phiến long, bảy phiến hổ tức là nơi này. Trên ngọn cao chót vót của dãy núi có một ngôi chùa cổ, tục gọi là Am Tiên…”.
Không chỉ vậy, nơi đây còn lưu truyền nhiều dấu ấn lịch sử và tích xưa ly kỳ. Năm 247, Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) cùng anh trai Triệu Quốc Đạt đã tập hợp nghĩa sĩ, chọn núi Nưa làm căn cứ luyện tập võ nghệ, khởi nghĩa chống quân Đông Ngô.
Dù cuộc khởi nghĩa không thành công và bà phải tuẫn tiết tại núi Tùng (nay thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), nhưng câu nói của bà vẫn trường tồn với hậu thế: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng quỳ gối làm tì thiếp cho người".
Tương truyền, trên ngọn cao nhất của dãy Ngàn Nưa có một ngôi chùa cổ - Am Tiên, bên cạnh là một động sâu thẳm, tối tăm và hiểm trở. Tương truyền, vào thời nhà Hồ, Hồ Hán Thương - vị vua thứ 2 và cũng là vị vua cuối cùng của vương triều Hồ từng đi săn tại đây và tình cờ gặp một người tiều phu hát bài ca cổ.
Nghi ngờ đó là bậc hiền tài ở ẩn, ông sai thị thần mời ra nhưng người này từ chối. Lần thứ hai, vua Hồ Hán Thương sai lính dùng kiệu lớn (an xa) đến ép người tiều phu về triều, nhưng khi đến nơi, cửa động đã phủ đầy rêu phong, lối vào bị chặn kín. Tức giận, nhà vua ra lệnh đốt núi, nhưng bất ngờ thay, từ trong động một con hạc đen bay vút lên trời, lượn múa giữa không trung rồi biến mất.
Ghi chép cổ đều mang hàm ý rằng nơi đây từng là chốn tu hành của một ẩn sĩ thời Trần - Hồ, người đã ẩn mình trong rừng sâu, núi thẳm để tu tiên, đắc đạo.
Trên đỉnh Ngàn Nưa, ngoài Am Tiên - nơi thờ Thánh Mẫu, thờ Phật… còn có nhiều địa danh kỳ bí gắn liền với những truyền thuyết huyền thoại. Một trong số đó là bàn cờ Tiên, nơi các tiên ông xưa kia thường ghé thăm, cùng nhau chơi cờ giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, ngắm nhìn núi non trùng điệp và làng mạc thanh bình. Đến nay, dấu tích của bàn cờ Tiên vẫn còn in đậm trên đỉnh núi, như một minh chứng cho những huyền thoại được lưu truyền qua bao thế hệ.
Bên cạnh đó, giếng Tiên cũng là một địa điểm linh thiêng với câu chuyện huyền bí: dù trải qua bao mùa hạn hán khắc nghiệt, nước trong giếng vẫn không bao giờ cạn mà luôn trong xanh, mát lành. Tương truyền, ai đến giếng xin nước uống sẽ gặp nhiều may mắn.
Không chỉ vậy, trên đỉnh Am Tiên còn có vườn đào Tiên, vườn thuốc Tiên, huyệt đạo thiêng… tất cả đều gắn liền với những giai thoại thần tiên. Dân gian vẫn lưu truyền những câu chuyện kỳ bí về các tiên ông xuống chợ hay về những cây cổ thụ ngàn năm tuổi từng được dùng để cột voi chiến.
Lại có chuyện chép rằng, vào thời nhà Đường, khi nhận thấy Ngàn Nưa sở hữu địa thế linh thiêng, long mạch mạnh mẽ, tướng giặc Cao Biền đã tìm cách trấn yểm huyệt đạo này nhưng bất thành.
Nhiều người tin rằng, huyệt đạo nằm trên đỉnh cao nhất của dãy Ngàn Nưa, nơi được xem là điểm giao hòa giữa trời và đất. Đây là một gò đất bằng phẳng, rộng chừng vài chục mét vuông, thu hút đông đảo người hành hương đến chiêm bái.
Trải qua hàng nghìn năm biến thiên lịch sử, dấu tích trên Ngàn Nưa dần bị thời gian xóa mờ, nhưng những câu chuyện huyền bí về vùng đất này vẫn thấm đẫm trong từng phiến đá, từng gốc cây, ngọn cỏ. Đã có thời điểm, người dân trong vùng phải nhặt nhạnh từng viên gạch, viên đá từ những phế tích đổ nát để dựng lên một gian thờ nhỏ, tiếp tục hương khói phụng thờ Bà Triệu.
Thế nhưng, bất chấp bao thăng trầm, Đền Nưa - Am Tiên vẫn bền bỉ hiện diện, trường tồn cùng năm tháng, trở thành điểm tựa tâm linh linh thiêng của người dân xứ Thanh.
Có lẽ cũng chính bởi điều đó mà Ngàn Nưa luôn là "nơi mong đến, chốn tìm về" của bao du khách thập phương. Hằng năm, cứ đến mùng 9 tháng Giêng, chính quyền địa phương lại tổ chức lễ khai hội Đền Nưa - Am Tiên, đồng thời diễn ra nghi thức đặc biệt "mở cổng trời" trên đỉnh núi, thu hút hàng ngàn người đến tham dự, chiêm bái và cầu nguyện cho một năm mới an lành, may mắn.