‘Vua hài đất Bắc’ sẽ xuất hiện theo cách chưa từng có tiền lệ
Sự xuất hiện theo cách độc đáo của danh hài có thể khiến “đại tiệc” của điện ảnh Việt dịp Tết năm 2026 thêm phần sôi động.
Phim điện ảnh Tết 2026 Mùi phở của đạo diễn Minh Beta vừa ra mắt khán giả tại TP. HCM, đánh dấu lần đầu tiên “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh góp mặt trên màn ảnh rộng.
Tại sự kiện, nghệ sĩ cho biết lý do nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật xuất phát từ giá trị truyền thống mà tác phẩm mang lại khi xoay quanh món phở - món ăn được xem là “quốc hồn quốc túy” của dân tộc.
Xuân Hinh kể rằng ban đầu ông từ chối vì lịch quay khá dài. Nghệ sĩ chia sẻ: “Suốt sự nghiệp, tôi chưa bao giờ quay quá 15 ngày. Tuổi tác cũng không cho phép nên tôi nói với Minh Beta là không dám nhận. Nhưng khi nghe đạo diễn nói sẽ dừng dự án nếu không có Xuân Hinh, tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau tôi gọi lại và nhận lời”.

Trước đó, trong một sự kiện tại Hà Nội, khi được hỏi vì sao đến tuổi này mới tham gia phim điện ảnh, ông khiến khán phòng bật cười khi nói: “Hết diễn hài, hát cái nọ, xọ ra cái kia, giờ tôi lại muốn làm diễn viên điện ảnh. Vì đến tuổi này cứ quanh quẩn ở nhà mãi thì chán mà chết sớm mất! Nên tôi muốn ra ngoài ngắm các bạn trẻ đẹp. Bây giờ diễn viên Việt Nam, cả nam hay nữ đều quá đẹp".
Nghệ sĩ gọi vui mình là “nghệ sĩ điện ảnh trẻ triển vọng Xuân Hinh” và cho biết trong hai tháng quay Mùi phở, ông càng đóng lại càng thấy khỏe hơn. Với ông, bộ phim là “món quà tinh thần” dành cho khán giả, đồng thời là cơ hội để văn hóa, đời sống và tinh thần Việt được đưa đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.
Ông chia sẻ: “Mỗi tác phẩm không chỉ là câu chuyện giải trí, mà còn là cách giới thiệu bản sắc Việt, con người Việt, ẩm thực Việt. Tôi mong khán giả xem phim không chỉ cười mà còn thấy được cái tình, cái hồn quê hương”.

Nghệ sĩ hóm hỉnh nói thêm: “Tuổi tôi giờ cũng đã ‘vào hiệp cuối’, nhưng vẫn còn khỏe để làm nghề. Còn khán giả còn thương, tôi còn diễn. Chỉ mong phim ra được khán giả đón nhận, thế là vui rồi. Nếu may mắn, biết đâu tôi lại có thêm cơ hội tái ngộ trên màn ảnh lần nữa".
Mùi phở là sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ Xuân Hinh và Thu Trang. Nếu Thu Trang mang nét duyên hiện đại, tinh tế của người phụ nữ Việt hôm nay, thì Xuân Hinh đại diện cho tinh thần dân gian Bắc Bộ - mộc mạc, dí dỏm và thấm đẫm tình người. Theo tiết lộ, bối cảnh chính của phim được đặt tại Nam Định cũ - nơi được xem là cái nôi của món phở.
Thu Trang vào vai người con dâu, bé Trần Bảo Nam đảm nhận vai cháu nội của nhân vật do Xuân Hinh thủ vai. Bộ phim mượn câu chuyện về món ăn truyền thống để kể một hành trình đậm màu sắc văn hóa, gia đình và ký ức, nơi mùi phở trở thành sợi dây nối liền các thế hệ người Việt. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết 2026.
Chuyện cát-xê của nghệ sĩ Xuân Hinh cũng thu hút sự chú ý. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Tầm này tôi không thiếu thốn gì. Diễn gần hai tháng trời mà nói chuyện cát-xê, tôi còn bảo đạo diễn: ‘Nếu tôi lấy tiền thì chú không làm được đâu, muốn trả bao nhiêu thì tùy’. Khi ký hợp đồng, tôi còn dặn nếu quay lố ngày thì không tính thêm”. Nghệ sĩ Thu Trang, người đảm nhận vai quan trọng trong phim, thừa nhận bản thân vốn kén kịch bản nhưng rất hào hứng khi biết sẽ cùng diễn xuất với nghệ sĩ Xuân Hinh.

Mùi phở dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết 2026, thời điểm được xem là “đại tiệc” của điện ảnh Việt. Dịp Tết năm nay, đường đua phòng vé đặc biệt sôi động khi nhiều bộ phim cùng ra mắt, trong đó có dự án của Trấn Thành và sự trở lại của Trường Giang.
Dù đối mặt cạnh tranh lớn, đạo diễn Minh Beta cho biết anh không đặt nặng áp lực. Anh nói: “Với tôi, quan trọng nhất là sự ghi nhận của khán giả. Nếu tác phẩm có giá trị, ý nghĩa và mới mẻ, thì tự nó sẽ có cơ hội chinh phục phòng vé. Còn thành tích là điều không đoán trước được. Mình làm hết sức, còn lại là tùy duyên”.
