Xác định được thời điểm tận thế của Trái Đất?
Sir Isaac Newton đã từng dự đoán thời điểm thế giới sẽ "diệt vong" trong một bức thư viết cách đây hơn 300 năm.
Bức thư của Sir Isaac Newton - nhà Toán học và Vật lý học nổi tiếng đã tiết lộ rằng ông tin thế giới sẽ kết thúc vào năm 2060. Ông đã viết lời cảnh báo này bên trên một loạt phép tính Toán học vào năm 1704.
Là một nhà Thần học, Sir Isaac Newton đã dựa trên cách diễn giải Kinh Thánh theo tư tưởng Tin Lành để đưa ra dự đoán về ngày tận thế. Ông sử dụng Toán học cùng niên đại trong lịch sử Kinh Thánh để xác định năm mà ông cho là ứng với thời khắc khải huyền, rơi vào giữa thế kỷ XXI.
Newton dựa vào các con số 1260, 1290 và 2300 được nêu trong Sách Daniel và Khải Huyền, vốn tượng trưng cho thời điểm kết thúc và khởi đầu của những giai đoạn trọng đại trong lời tiên tri. Tuy nhiên, ông giải thích những con số “ngày” này như là “năm”.
Qua việc nghiên cứu lịch sử, Newton xác định năm 800 sau Công nguyên (SCN) – thời điểm thành lập Đế chế La Mã Thần thánh – là năm đánh dấu sự suy thoái chính thức của Giáo hội. Từ đó, ông tính rằng thế giới sẽ được “tái khởi động” 1.260 năm sau, tức năm 2060.

Tuy nhiên, ông cũng đưa ra lời cảnh báo thận trọng: “Có thể nó sẽ kết thúc muộn hơn, nhưng tôi không thấy lý do nào khiến nó kết thúc sớm hơn. Tôi nói điều này không phải để khẳng định thời điểm tận thế, mà để ngăn chặn những suy đoán vội vàng của những người hay đoán mò, vì mỗi khi dự đoán của họ sai, họ lại khiến các lời tiên tri thiêng liêng bị mất uy tín”.
Giáo sư Stephen Snobelen, thuộc Khoa Lịch sử Khoa học và Công nghệ của Đại học King’s College ở Halifax, Nova Scotia (Canada) cho biết Newton "thận trọng với việc ấn định ngày tận thế" và "lo ngại rằng những dự đoán sai lầm của con người về lời tiên tri của Thượng đế sẽ khiến Kinh Thánh không được coi trọng".
Ngoài ra, trong tuyên bố của mình về “2060”, Giáo sư Snobelen nhấn mạnh Newton không tin rằng thế giới sẽ kết thúc theo nghĩa đen. Ông nói thêm: "Đối với Newton, năm 2060 sẽ giống như một khởi đầu mới - chấm dứt một thời đại cũ và mở ra một kỷ nguyên mới".
