Vĩ mô

'80 năm qua, nông dân là người vẽ nên con đường đổi mới của đất nước'

Thanh Huyền 27/08/2025 21:11

GS, TS. Phạm Hồng Tung - nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội - chia sẻ: “Mỗi dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong tôi luôn dấy lên niềm biết ơn sâu nặng. Với người nông dân, sự biết ơn bao nhiêu cũng không đủ”. Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy khẳng định: "80 năm qua, nông dân là người vẽ nên con đường đổi mới của đất nước".

Đó là chia sẻ của GS, TS. Phạm Hồng Tung tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức, ngày 27/8. Đây không chỉ là dịp ôn lại lịch sử mà còn là lời tri ân gửi đến giai cấp nông dân cả nước.

Biết ơn người nông dân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - khẳng định: “Nhìn lại “8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước”, chúng ta có quyền tự hào về giai cấp nông dân Việt Nam, về những hy sinh, đóng góp của người nông dân. Từ “cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm” nhưng với các chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, cùng với đức tính cần cù, chịu khó, người nông dân đã vượt lên chính mình, tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, từng bước làm chủ trong các phong trào ở nông thôn.

Người nông dân đã biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thành hiện thực sống động ở nông thôn, làm cho đời sống xã hội ngày càng sung túc, giàu bản sắc, văn minh, hiện đại

doan-0948.jpg
Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

GS, TS. Phạm Hồng Tung chia sẻ về sự biết ơn với những người nông dân, họ là những người “bưng bát cơm đầy” nhưng phía sau mỗi hạt lúa là muôn phần đắng cay. Từ thời Hùng Vương cho đến hôm nay, người nông dân vẫn là lực lượng lao động bền bỉ, dãi nắng dầm mưa để dựng xây quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Sau Cách mạng tháng Tám, trong 9 năm kháng chiến chống Pháp và 21 năm chống Mỹ, nông dân chính là hậu phương lớn, góp sức người, sức của, máu xương để đất nước thống nhất. Không ít học giả quốc tế đã nhận định: “Cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng của nông dân” và “chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ là chiến tranh của nông dân”.

“Nhìn lại chặng đường lịch sử, chúng ta còn mắc nợ nông dân rất nhiều. Đến nay, bài toán căn bản về đời sống của nông dân vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn” - vị giáo sư nhấn mạnh và tin rằng những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân hay đầu tư hạ tầng sẽ tạo giải pháp căn cơ hơn cho nông dân.

Cội nguồn văn hóa và bản sắc Việt

Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy khẳng định, 80 năm qua, nông dân là người đã “vẽ nên con đường đổi mới của đất nước”. Trong kháng chiến, họ nuôi quân, giữ đất, đảm bảo lương thực để dân tộc giành thắng lợi. Khi bước vào Đổi mới, chính người nông dân là lực lượng đầu tiên đưa Việt Nam hội nhập qua con đường xuất khẩu gạo, nông sản.

tung-1042.jpg
GS, TS. Phạm Hồng Tung (bên phải) và chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy (bên trái) tại tọa đàm.

“Trong 80 năm, người nông dân đã trở thành chiến sỹ tiên phong, tích lũy năng lượng của giải phóng, hồi sinh và phát triển. Mỗi mùa vụ thắng lợi, đất nước lớn thêm một bước”, ông Thủy nhấn mạnh.

Ông đưa ra khái niệm “3B” cho giai đoạn mới: Bạn - Bàn - Bán. Nông dân cần kết nối với nhau, với nhà khoa học, doanh nghiệp, chính sách để cùng phát triển. Họ cần tham gia bàn thảo, góp tiếng nói trong hoạch định chính sách và chuỗi xuất nhập khẩu. Cuối cùng, bán được nông sản với giá trị cao, bền vững chính là chìa khóa để nông dân làm giàu, để quốc gia mạnh hơn.

1fee5333a2ca64147bc19c2ecdad3185.png
Nông dân vất vả gặt lúa trên ruộng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tiến sĩ văn học Nguyễn Sĩ Đại lại nhìn người nông dân ở một chiều hướng văn hóa và tinh thần. Ông Đại xúc động khi nhắc đến những giá trị nông dân đã tạo ra cho bản sắc dân tộc: “Nông dân chính là người sáng tạo văn hóa Việt, là cội nguồn của bản sắc. Đánh mất nông thôn, chúng ta đánh mất chính mình”.

Ông Đại so sánh người nông dân với người mẹ, thậm chí với Thánh Gióng - từ đồng ruộng đứng lên thành anh hùng cứu nước. Nông dân không chỉ sản xuất lương thực mà còn sáng tạo ra ca dao, tục ngữ - kho tàng tri thức, triết lý sống giúp dân tộc vượt qua bao biến thiên.

"Lực lượng nông dân là lực lượng trực tiếp và trụ cột. Với tôi, nông dân là người nuôi dưỡng đời đời, sản xuất ra giá trị tinh thần. Giai cấp nông dân ở Việt Nam là người mẹ, là giai cấp mẹ đẻ ra mọi giai cấp khác”, ông Đại trích lời Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/80-nam-qua-nong-dan-la-nguoi-ve-nen-con-duong-doi-moi-cua-dat-nuoc-post1773115.tpo
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    '80 năm qua, nông dân là người vẽ nên con đường đổi mới của đất nước'
    POWERED BY ONECMS & INTECH