Tên thật là Đỗ Thị Tuyết, bà vốn là một nông dân ở Thái Nguyên, từng mưu sinh bằng nhiều nghề như làm ruộng, trồng chè, dọn dẹp thuê... Cả gia đình từng gánh khoản nợ lên tới 350 triệu đồng để chữa bệnh, sửa nhà, và khởi nghiệp chăn nuôi.
Ẩn mình giữa vùng đất thép Củ Chi, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông đang tạo nên kỳ tích khi chinh phục cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bánh cam một món ăn vặt quen thuộc của người Việt vừa được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas vinh danh trong danh sách 100 món bánh rán tráng miệng ngon nhất thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào ẩm thực mà còn mở ra tiềm năng lớn cho thị trường bánh ngọt truyền thống trong nước.
Những tháng cận Tết, các hộ làm bánh tráng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tất bật với công việc từ 3 giờ sáng đến chiều tối. Họ chạy đua với thời gian để đảm bảo sản lượng và chất lượng giao cho thương lái.
Tiệm bánh tráng nướng của chàng rể Việt và người vợ Thái Lan không có địa điểm cố định, chỉ bán vài tiếng mỗi ngày nhưng luôn đông kín khách, thu lời tiền triệu “nhẹ tênh”.