Bất chấp ông Trump cảnh báo, Iran tung máy bay cảm tử lao vào Trung tâm Tài chính Quốc tế ở Dubai
Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (UAE) đã trúng mảnh vỡ từ máy bay không người lái (drone) cảm tử của Iran trong vụ nổ mới nhất làm rung chuyển thành phố du lịch vốn đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh này.
Những cột khói đen dày đặc được nhìn thấy bốc lên trên đường chân trời của thành phố giàu có Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào sáng thứ Sáu (13/3) khi một đám cháy dữ dội bùng phát tại một khu công nghiệp.

Đoạn video gây choáng cho thấy một đám khói xám bốc lên từ hiện trường vụ nổ, trong khi tòa nhà Burj Khalifa mang tính biểu tượng của thành phố này có thể được nhìn thấy ở phía xa.
Sự việc xảy ra sau khi một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà chọc trời gần cảng Dubai Creek hôm thứ Năm (12/3) sau một cuộc tấn công chớp nhoáng khác của Iran.

Trước đó trong tuần này, một cuộc tấn công riêng rẽ của quốc gia Hồi giáo này đã nhằm vào sân bay chính của thành phố Dubai, khiến 4 người bị thương.
Ngày thứ Sáu (13/3), giới chức địa phương cho biết không có thương vong trong các vụ nổ mới nhất tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC).
Họ cho biết thêm rằng vụ nổ này là do mảnh vỡ rơi xuống sau khi một mục tiêu trên không bị đánh chặn.
Giới chức Dubai viết trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter): “Các mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn thành công đã gây ra một sự cố nhỏ ở mặt ngoài của một tòa nhà”.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai là một khu tự do tài chính không chịu một số quy định tài chính thông thường. Khu vực xung quanh tập trung nhiều chi nhánh của các tổ chức tài chính nổi tiếng Hàn Quốc tại thành phố Dubai (UAE), bao gồm ngân hàng Woori Bank, ngân hàng Shinhan và công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn Samsung Fire & Marine Insurance. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu của tờ Chosun, tòa nhà bị trúng mảnh vỡ của chiếc drone được cho là của Iran không có tổ chức tài chính Hàn Quốc nào đặt văn phòng.
Sự việc xảy ra sau khi các ngân hàng tại Dubai, bao gồm Citigroup và Standard Chartered, yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi văn phòng sau khi Iran đe dọa nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính của Mỹ và Israel.

Chính quyền Iran đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên không khắp các quốc gia vùng Vịnh sau khi Mỹ tiến hành vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn 6 thành viên phi hành đoàn mất tích trên 1 máy bay tiếp nhiên liệu quân sự của Mỹ cũng đã được phát động sau vụ nghi ngờ va chạm trên không.
Một phi cơ KC-135 Stratotanker đã mất tích trong khi hoạt động trên bầu trời miền Tây Iraq hôm thứ Năm (12/3) sau khi nó được cho là đã va chạm với một máy bay tiếp dầu thứ hai trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, làm dấy lên lo ngại có nhiều thương vong.
Một quan chức Mỹ nói với hãng tin CNN rằng ít nhất 6 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay này khi nó gặp nạn.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận sự cố tiềm tàng này khi cho biết:
“Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã biết về việc mất một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ. Hai máy bay đã liên quan đến vụ việc. Một chiếc rơi ở miền Tây Iraq, chiếc còn lại đã hạ cánh an toàn – sự cố này không phải do hỏa lực của đối phương hay bắn nhầm”.
Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Iran trong đêm 12/3 và cảnh báo: “Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra với kẻ loạn trí này hôm nay”.
Ông chủ Nhà Trắng cũng công kích Tehran khi nói rằng Mỹ đang “phá hủy hoàn toàn” quân đội và nền kinh tế của Iran thông qua các cuộc tấn công phối hợp liên tục với Israel.
Tổng thống Trump nói thêm: “Họ đã giết hại những người vô tội trên khắp thế giới suốt 47 năm và giờ đây tôi, với tư cách là Tổng thống thứ 47 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đang tiêu diệt họ”.

Còi báo động đỏ cũng vang lên vào rạng sáng thứ Sáu (13/3) tại căn cứ không quân Incirlik Air Base ở Thổ Nhĩ Kỳ – một cơ sở quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có quân đội Mỹ đồn trú.
Iran được cho là đã phóng 2 tên lửa đạn đạo bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ và có lo ngại rằng báo động được kích hoạt sau khi một quả tên lửa thứ ba có thể đã bị phát hiện.
Một căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Anh tại Iraq cũng bị một loạt máy bay không người lái (drone)tấn công vào tối thứ Tư (11/3) khi các tướng lĩnh cấp cao của Anh xác nhận rằng Nga “chắc chắn” đang hỗ trợ Iran.
Binh sĩ Mỹ đã có thương vong nhưng không có lực lượng Anh nào bị thương.
Thông tin này xuất hiện khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết ông đang lên kế hoạch cho các cuộc sơ tán quy mô lớn khỏi Trung Đông đang chìm trong xung đột. Vị quan chức này cũng ám chỉ khả năng triển khai tàu chiến để bảo vệ eo biển Hormuz.
Ông Healey cũng tiết lộ rằng các nhà điều tra quân sự đang tìm kiếm “các linh kiện của Nga” trong mảnh vỡ của một chiếc máy bay không người lái Shahed đã tấn công căn cứ RAF Akrotiri tại đảo Cyprus vào tuần trước.
Theo The Sun/Chosun