Bắt nam ca sĩ nổi tiếng sinh năm 1980
Cảnh sát đã bắt nam ca sĩ này ngay khi anh đang thực hiện hành vi trộm cắp.
Tommy Yuen sinh năm 1980, là cựu ca sĩ nhóm nhạc thần tượng E-kids nổi tiếng một thời tại Hồng Kông vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi trộm cắp tại một siêu thị ở khu vực To Kwa Wan.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, Yuen bị các cảnh sát tuần tra phát hiện có hành vi khả nghi tại siêu thị Wellcome vào ngày 12/6. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện nam ca sĩ đã lấy trộm 11 món hàng gồm nước uống đóng chai, bánh kẹo, đậu phộng phủ lớp tẩm gia vị… với tổng giá trị khoảng 140 USD Hồng Kông (tương đương 18 USD Mỹ khoảng 470.000 đồng).
Đáng chú ý, tại thời điểm bị bắt, Yuen còn mang theo một thẻ tín dụng không thuộc sở hữu của mình. Cảnh sát xác nhận thẻ này do một người bạn của Yuen đứng tên, người này đã được liên hệ đến trụ sở để nhận lại. Hiện vụ việc đang được Đội điều tra thuộc Quận Cửu Long Thành thụ lý. Yuen bị tạm giữ với cáo buộc trộm cắp tài sản.

Tommy Yuen, năm nay 45 tuổi, từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nam E-kids. Sau khi nhóm tan rã, anh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng đồng thời cũng vướng phải nhiều bê bối nghiêm trọng.
Tháng 2/2022, Yuen bị cảnh sát an ninh quốc gia bắt giữ, bị truy tố trong vòng 48 giờ và bị tạm giam cho đến phiên xét xử. Tại tòa, anh thừa nhận đã vi phạm luật khi đăng tải nhiều nội dung xúc phạm cảnh sát và quan chức trên mạng xã hội.
Ngoài ra, Yuen cũng bị buộc tội rửa tiền khi kêu gọi quyên góp hơn 700.000 USD Hồng Kông thông qua một câu chuyện bịa đặt về một thiếu niên bị xét xử vì tham gia biểu tình chống chính quyền năm 2019. Tháng 9/2023, Tòa án kết án anh 26 tháng tù giam.

Sau khi được trả tự do trước thời hạn vào tháng 9/2023, Yuen cho biết bản thân liên tục bị cơ quan an ninh triệu tập làm việc, khiến anh cảm thấy lo sợ và bất an. Đến tháng 5/2024, Yuen viết trên Facebook rằng anh đã rời Hồng Kông và chuyển đến Anh sinh sống: “Cuối cùng tôi đã rời Hồng Kông và bắt đầu cuộc sống mới tại Vương quốc Anh!”.
Nam ca sĩ đồng thời bày tỏ quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp âm nhạc tại xứ sở sương mù, mở lại các kênh nội dung trên mạng xã hội và YouTube. Anh cũng khẳng định sẽ không quay trở lại Hồng Kông do “nơi đây đang ngày càng trở nên tồi tệ”.
Tuy nhiên, truyền thông sau đó phát hiện Yuen vẫn xuất hiện tại Hồng Kông vào tháng 12 năm ngoái chỉ vài tháng trước khi anh bị bắt vì vụ trộm tại siêu thị.