Bi kịch của 'thần đồng' từng bị tố vô ơn, thành tích thuộc nhóm kém nhất lớp, suýt bị đuổi học
Khi mới 3 tuổi, cậu bé thần đồng này đã thuộc lòng hàng trăm bài thơ cổ, 7 tuổi đã học bậc THCS, 13 tuổi đỗ đại học với điểm số đáng nể.
Năm 2009, Liao Wei trở thành tâm điểm chú ý tại Trung Quốc khi mới 13 tuổi đã tham dự kỳ thi đại học và đạt 563 điểm, trúng tuyển chuyên ngành Hóa học của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, hành trình đại học sau đó không diễn ra như kỳ vọng. Sau hai năm, cậu phải đối mặt với biến cố lớn nhất trong sự nghiệp học hành.

Liao Wei sinh năm 1996 trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế không dư dả tại một ngôi làng ở Quý Châu, Trung Quốc. Bố mẹ của Liao Wei đều làm nông, không có nhiều điều kiện kèm cặp việc học của con nhưng họ luôn coi trọng giáo dục và mong con cái có thể học hành thành tài.
Khả năng ghi nhớ của Liao Wei bộc lộ từ rất sớm. Lên 3 tuổi, cậu đã có thể đọc thuộc hàng trăm bài thơ cổ. Khi bắt đầu đi học, Liao Wei nhanh chóng thể hiện khả năng tiếp thu tốt, đặc biệt trong các giờ học văn cổ. Cậu thường lĩnh hội bài giảng rất nhanh và đặt những câu hỏi sâu hơn cho giáo viên.
Trong những năm tiểu học, thành tích của Liao Wei thường nằm trong nhóm dẫn đầu. Cậu chỉ mất khoảng 2,5 năm để hoàn thành chương trình vốn kéo dài trong 6 năm.
7 tuổi, Liao Wei bước vào một trường trung học cơ sở trọng điểm. Tại đây, dù nhỏ tuổi hơn nhiều bạn học, cậu tiếp tục duy trì thành tích cao. Những kiến thức được đánh giá là khó đối với các học sinh khác lại được Liao Wei tiếp thu trong thời gian tương đối ngắn. Cậu không chỉ nắm bài mà còn có thể vận dụng và giải thích lại cho bạn bè.
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Liao Wei tiếp tục thi đỗ vào một trường trung học phổ thông trọng điểm. Khi ấy, cậu mới khoảng 10 tuổi. Trong thời gian học trung học phổ thông, Liao Wei tiếp tục duy trì kết quả học tập tốt.

Năm 2009, Liao Wei tham dự kỳ thi đại học khi mới 13 tuổi. Vóc dáng nhỏ bé của cậu khi xuất hiện tại phòng thi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khi kết quả được công bố, Liao Wei đạt 563 điểm và trúng tuyển chuyên ngành Hóa học của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.
Thành tích này khiến câu chuyện về cậu bé 13 tuổi thi đỗ đại học được nhiều người quan tâm. Liao Wei trở thành nhân vật được truyền thông chú ý, trong khi bản thân cậu lại coi kỳ thi đại học như một kỳ thi chuyển cấp thông thường.
Niềm vui của gia đình đi kèm với nỗi lo học phí, đây là khoản tiền không nhỏ đối với gia đình làm nông của Liao Wei. Thế nhưng, bố mẹ cậu quyết tâm dù phải vay mượn hoặc bán tài sản, họ vẫn muốn tạo điều kiện để con tiếp tục học tập.
May mắn thay, Tập đoàn Mạo Đài biết đến hoàn cảnh của Liao Wei và quyết định hỗ trợ chi phí học đại học. Khoản tài trợ giúp gia đình giảm bớt áp lực tài chính, đồng thời tạo điều kiện để Liao Wei theo đuổi việc học tại một trường đại học lớn. Cuối năm 2009, ở tuổi 13, Liao Wei lên đường tới Bắc Kinh nhập học.
Tại trường đại học, cậu từng gặp Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc trong ngày làm thủ tục nhập học. Vóc dáng nhỏ bé của Liao Wei thu hút sự chú ý. Cậu thậm chí đã chủ động chào hỏi và bắt tay hiệu trưởng, sau đó hai người chụp ảnh lưu niệm.

Trước khi bắt đầu cuộc sống đại học, Liao Wei từng đặt ra kế hoạch học tập khá tham vọng. Cậu dự định hoàn thành chương trình đại học trong 2 năm, tiếp tục 2 năm học Thạc sĩ, 2 năm học Tiến sĩ và sau đó dành thêm 3 năm cho chương trình sau Tiến sĩ.
Với thành tích học tập trước đó, những kế hoạch này từng nhận được nhiều kỳ vọng. Liao Wei cũng bày tỏ mong muốn trở thành nhà khoa học và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cuộc sống đại học lại đặt ra những thử thách khác với những gì Liao Wei tưởng tượng.
Sau khi bước vào đại học, cậu bắt đầu dành nhiều thời gian cho trò chơi điện tử và tham gia các hoạt động ngoài giờ học. Việc học vì thế bị ảnh hưởng.
Một năm sau, Tập đoàn Mạo Đài dừng hỗ trợ tài chính cho Liao Wei. Phía doanh nghiệp cho rằng việc học tập và thái độ của Liao Wei trong thời gian nhận hỗ trợ không đáp ứng kỳ vọng. Một trong những lý do được nêu là cậu chưa từng trực tiếp nói lời cảm ơn đối với đơn vị tài trợ.
Trong tổng số 120 sinh viên cùng khối, thành tích của Liao Wei được cho là nằm trong nhóm 20 người có kết quả thấp nhất. Sự thay đổi này tác động mạnh đến tâm lý của cậu. Khi biết kết quả học tập, Liao Wei đã ngồi một mình tại sân vận động suốt đêm vì không thể tin rằng thành tích của mình lại giảm sút đến như vậy.
Gia đình sau đó biết chuyện. Mẹ Liao Wei gọi điện động viên con và cho rằng nếu phải thôi học thì vẫn có thể thi lại. Giáo viên trong trường cũng đề nghị cậu bảo lưu để có thêm thời gian củng cố kiến thức nhưng Liao Wei từ chối vì không muốn rời nhóm bạn cùng phòng ký túc xá.
Đến cuối năm thứ hai, kết quả học tập của Liao Wei tiếp tục không được cải thiện, ngoài môn tiếng Anh, các môn còn lại điểm số của cậu đều không đạt. Trước tình hình này, nhà trường đưa ra hai phương án: Thôi học hoặc chuyển chuyên ngành.

Sau khi được giáo viên phân tích, Liao Wei quyết định lựa chọn phương án thứ hai. Cậu chuyển từ chuyên ngành Hóa học sang Học viện Thông tin và Điện lực, đồng thời bắt đầu lại chương trình từ năm thứ nhất.
Đây là bước ngoặt trong hành trình đại học của Liao Wei. Từ một học sinh từng hoàn thành chương trình phổ thông ở độ tuổi rất nhỏ và đỗ đại học năm 13 tuổi, cậu phải quay trở lại điểm xuất phát để tiếp tục việc học.
Sau khi chuyển chuyên ngành, câu chuyện về Liao Wei dần ít xuất hiện trên truyền thông. Hiện, Liao Wei đã tốt nghiệp đại học và tìm được công việc ổn định. Sau nhiều năm, câu chuyện của cậu không còn được nhắc đến nhiều như thời điểm 13 tuổi.
Hành trình của Liao Wei cho thấy năng lực học tập nổi bật có thể tạo ra những cơ hội đặc biệt nhưng việc thích nghi với môi trường mới, xây dựng thói quen học tập và duy trì sự tự chủ cũng là những yếu tố quan trọng đối với quá trình trưởng thành.