Bi kịch tuổi 48 của 'vua sòng bài' từng sở hữu máy bay riêng, kiếm hơn 600 triệu/tháng
Trước đây, có thời điểm anh từng thắng khoảng 1,9 tỷ đồng chỉ trong một đêm.
Aaron Lim (48 tuổi) - người Malaysia từng được biết đến với biệt danh “vua sòng bài Genting”, hiện làm tài xế Grab để trang trải cuộc sống và trả khoản nợ khoảng 1 triệu ringgit (6,3 tỷ đồng).
Trong video đăng trên Instagram ngày 21/9, Lim cho biết anh đã làm tài xế công nghệ khoảng 8 tháng qua. Chiếc xe anh sử dụng do một người bạn cho mượn.
Lim bắt đầu công việc này để có tiền trang trải các chi phí thiết yếu. Anh thường nhận cuốc từ khoảng 13h đến 23h mỗi ngày. Vào ngày thuận lợi, thu nhập có thể đạt tối đa khoảng 200 ringgit (1,2 triệu đồng).

Sau khi trừ tiền xăng xe, ăn uống và thuốc men, số tiền còn lại rất ít. “Số tiền đó chỉ đủ để sống qua ngày”, Lim nói.
Theo Mothership Singapore, công việc lái xe kéo dài nhiều giờ khiến Lim thường xuyên đau lưng. Anh cũng gặp vấn đề về giấc ngủ và đã sử dụng thuốc ngủ trong hơn 1 năm. Lim cho biết tình trạng mất ngủ ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
Thu nhập hiện tại của Lim chỉ bằng một phần nhỏ so với thời kỳ anh kiếm được khoảng 100.000 ringgit (636 triệu đồng) mỗi tháng. AsiaOne cho biết đây từng là mức thu nhập của Lim trong giai đoạn anh nổi tiếng với các nội dung liên quan đến cờ bạc.
Lim bước vào thế giới cờ bạc trong thời gian Malaysia áp dụng các biện pháp phong tỏa vì Covid-19. Trước đó, anh từng kinh doanh các sản phẩm chăm sóc tóc và bán nước rửa tay trong thời gian dịch bệnh.
Theo China Press, sau khi được một người bạn giới thiệu cờ bạc, Lim thắng khoảng 20.000 ringgit (127 triệu đồng) ngay trong tuần đầu tiên. Những khoản thắng ban đầu khiến anh tiếp tục đặt cược với số tiền ngày càng lớn.
Ở thời kỳ đỉnh cao, Lim cho biết có thể kiếm khoảng 100.000 ringgit mỗi tháng. Có thời điểm anh từng thắng 300.000 ringgit (1,9 tỷ đồng) trong một đêm khi chơi baccarat tại Genting Highlands - khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với sòng bạc ở Malaysia.
Lim sau đó xây dựng lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội bằng cách chia sẻ các mẹo chơi cờ bạc và nội dung về cuộc sống có thu nhập cao. Anh từng đưa ra thông điệp rằng người chơi có thể kiếm 3.000-5.000 ringgit (19-32 triệu đồng) mỗi ngày.
Khoản tiền kiếm được từ cờ bạc giúp Lim duy trì cuộc sống xa hoa. Anh từng di chuyển bằng máy bay riêng và dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp. Có thời điểm, Lim cho biết anh sẵn sàng chi 100-200 ringgit (636.000-1,2 triệu đồng) cho một bữa ăn mà ít quan tâm đến giá cả.
Tuy nhiên, những khoản thắng lớn đi cùng các lần thua nặng. Lim từng mất tới 150.000 ringgit (954 triệu đồng) trong một đêm. Tâm lý muốn lấy lại tiền thua khiến anh tiếp tục đặt cược. “Khi thắng, tôi tiếp tục đánh bạc. Khi thua, tôi chỉ muốn thắng lại số tiền đã mất”, Lim nói trong video đăng ngày 19/9.
Lim từng xem cờ bạc như một hình thức đầu tư. Tuy nhiên, khi các khoản thua ngày càng lớn, anh phải đối mặt với tình trạng tài chính nghiêm trọng. Có thời điểm tài khoản ngân hàng của anh chỉ còn 64 ringgit (407.000 đồng).
Các khoản nợ cùng những cuộc gọi đòi tiền liên tục khiến Lim chịu áp lực kéo dài. Anh cho biết bị mất ngủ, suy nhược thần kinh và phải sử dụng thuốc ngủ hằng ngày.
Lim hiện cho biết khoản nợ của anh đã lên tới khoảng 1 triệu ringgit. Anh gọi đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
Tháng 6/2025, Lim từng công khai nhìn lại quãng thời gian gắn với cờ bạc và bác bỏ thông điệp cho rằng trò chơi này có thể giúp người chơi trở nên giàu có. “Cờ bạc không có người chiến thắng, chỉ có nạn nhân. Tôi đã làm tổn thương nhiều người”, anh nói.
Cuộc sống hiện tại cũng khiến Lim thay đổi cách chi tiêu. Từ những bữa ăn tại nhà hàng cao cấp, anh chuyển sang các khu ăn uống bình dân và có lúc chờ đến sau 20h30 để mua thực phẩm giảm giá một nửa.

“Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình và làm việc chăm chỉ mỗi ngày để kiếm sống. Những ngày tháng hoang phí của tôi đã ở lại phía sau. Tôi đang bắt đầu lại ở tuổi 48”, Lim nói.
Theo Mothership, Independent Singapore, Asia One, The Economic Times