Cảnh hoang tàn, lạnh lẽo của căn biệt thự bề thế bị bỏ hoang hơn 20 năm giữa lòng Tam Đảo
Từ những năm 2000, khi phần thô vừa hoàn thiện, chủ đầu tư bất ngờ dừng lại, để mặc công trình xuống cấp.
Giữa lưng chừng núi ở cuối con đường Tây Thiên (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ - trước đây thuộc Vĩnh Phúc) sừng sững một căn biệt thự bề thế với tầm nhìn rộng mở xuống thung lũng. Thế nhưng, công trình từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghỉ dưỡng này lại bị bỏ hoang suốt hơn hai thập kỷ.

Theo thông tin từ VietnamFinance, biệt thự tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 7.000m2. Với mặt bằng giá bất động sản tại Tam Đảo hiện dao động từ 40-75 triệu đồng/m2(theo dữ liệu batdongsan.com), giá trị khu đất và công trình này có thể tương đương 280-500 tỷ đồng nếu tính theo thị trường hiện nay.
Không được trông coi, chăm sóc, căn biệt thự dần bị thiên nhiên “xâm chiếm”. Cỏ cây mọc um tùm cả bên trong lẫn xung quanh. Người dân gần đó còn tận dụng khoảng đất bỏ trống để trồng rau su su.

Điều lạ lùng là kể từ khi công trình xây xong phần thô, không ai thấy chủ nhân xuất hiện. Người dân địa phương cho biết họ hoàn toàn không rõ chủ thực sự của căn biệt thự là ai.
Một số nguồn tin cho rằng từng có nhiều đoàn khách nước ngoài tìm đến hỏi mua, song không hiểu vì lý do gì biệt thự vẫn không được chuyển nhượng, tiếp tục rơi vào cảnh hoang lạnh. Đến nay, danh tính chủ đầu tư và nguyên nhân công trình bị bỏ dở vẫn còn là dấu hỏi.
Lãnh đạo thị trấn Tam Đảo cũ từng xác nhận, từ những năm 2000, khi phần thô vừa hoàn thiện, chủ đầu tư bất ngờ dừng lại, để mặc công trình xuống cấp.
Theo ghi nhận của Vietnamnet, trải qua gần 20 năm không được hoàn thiện, biệt thự rơi vào tình trạng hư hỏng nặng, mái ngói bong tróc, tường loang lổ, không gian trở nên u ám, lạnh lẽo. Công trình bỏ hoang không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến kiến trúc cảnh quan, làm xấu hình ảnh du lịch Tam Đảo - vốn nổi tiếng là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc.