Câu chuyện xúc động đằng sau người đàn ông 7 năm ăn Tết ở Hà Nội, nâng niu hàng chục nghìn mạng sống
"Người bị nạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không thể hôm nay thích thì cứu, mai không thích thì bỏ qua. Điều quan trọng nhất ở những người hỗ trợ là phải có tâm trí trong sạch, kiên trì với mục tiêu đã chọn”, anh tâm sự.
Chúng tôi đến trụ sở Đội hỗ trợ sơ cứu - FAS Angel (225 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) vào một ngày giữa tháng Hai. Giữa thời tiết rét buốt, mưa phùn của Hà Nội, khi nhiều người đã đoàn tụ bên gia đình thì cũng là lúc các thành viên FAS Angel đến điểm trực để thực hiện công việc của mình.
Hôm đó, tất cả các hội nhóm của FAS Angel đều yên ắng, các thành viên “thất nghiệp”. Vậy là họ ngồi quây quần bên nhau trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, rèn luyện kỹ năng sơ cứu cho bệnh nhân. Ở những con người ấy là những khuôn mặt sáng ngời, ánh lên những hy vọng của tuổi trẻ, tấm lòng nhân ái và tinh thần sẵn sàng vì cộng đồng.

Phía trên những tấm bảng là chằng chịt những nét chữ. Thấy tôi chăm chú quan sát, anh Phạm Quốc Việt (sinh năm 1987, Đội trưởng FAS Angel) vừa chỉ tay vừa nói: “Sắp tới tôi dự định chuyển đổi phòng họp này thành một bếp nấu ăn. Tôi sẽ trực tiếp đứng bếp và hướng dẫn mọi người từng bước để xây dựng, từ đó lấy nguồn kinh phí để FAS Angel hoạt động”.
Người đội trưởng ấy tâm sự anh muốn FAS Angel có thể tự làm, tự tạo kinh phí và tự vận hành. Tức là tạo nên một thành quả chung rồi quản lý những thành quả đó.
Hiện tại, FAS Angel đang duy trì một quán sửa xe tại tầng 1 tại số 225 Vũ Tông Phan, vừa kinh doanh vừa làm nơi dạy nghề. Trong tương lai, anh Việt muốn xây dựng thêm 50 - 100 cửa hàng để tạo ra nguồn quỹ duy trì hoạt động cho FAS Angel.
Bên cạnh đó, anh còn định hướng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như nấu ăn, sửa chữa xe máy, các ngành kỹ thuật (hàn xì, cắt gọt), hướng dẫn thoát nạn, thoát hiểm cho nhà dân, vận chuyển hàng hóa, mở chi nhánh kinh doanh nông sản của bà con vùng núi...
"Tôi biết chắc rằng để làm những điều này sẽ cần có nguồn vốn rất lớn. Nhưng tôi tin rằng khi những ý tưởng này được chia sẻ, sẽ có nhiều người biết đến, ủng hộ và đồng hành”, anh bày tỏ hy vọng.
Người làm thiện nguyện phải “sống thật”
Là một người trực tiếp chỉ huy các hoạt động cứu trợ, anh Việt luôn nhấn mạnh rằng, người làm thiện nguyện không chỉ cần tấm lòng mà còn phải có tư duy đúng đắn. Một số người tham gia FAS Angel vì cảm hứng nhất thời, nhưng anh luôn nhắc nhở đội viên rằng: "Người bị nạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không thể hôm nay thích thì cứu, mai không thích thì bỏ qua. Điều quan trọng nhất ở những người hỗ trợ là phải có tâm trí trong sạch, kiên trì với mục tiêu đã chọn”.

Với một công việc đặc thù, các thành viên FAS Angel phải tiếp xúc với nhiều tình huống tiêu cực như nạn nhân từ chối giúp đỡ, những vết thương, xô xát, cãi nhau, thậm chí là sự sinh tử… Dù vậy, họ vẫn kiên trì thực hiện công việc hằng ngày, âm thầm giúp đỡ người bị nạn.
“Những lúc như vậy, điều duy nhất tôi có thể làm là giúp đồng đội hiểu rằng: Nếu bạn thật sự có tâm giúp người bị thương, bạn sẽ không thể bận tâm đến những điều tiêu cực xung quanh. Còn nếu bạn nghĩ mình làm để người ta cảm kích, để người khác công nhận thì sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.
Đối với tôi, người làm thiện nguyện phải ‘sống thật’ – thật với chính mình, thật với đồng đội. Những người có ‘phông bạt’ sẽ không thể tồn tại lâu dài trong một môi trường đầy thử thách như FAS Angel”.


Vì vậy, anh Việt luôn nhắc nhở với đội viên của mình: “Anh sẽ không để các em trở thành một nhiên liệu đốt nhanh, cháy nhanh và tàn nhanh. Hãy như than củi, dù cho nó có tàn thành tro rồi thì vẫn có thể sưởi ấm cho một con mèo.
Không có động lực nào bằng chính động lực của những mục tiêu xác định mục tiêu rõ ràng: Vì người bị nạn. Còn anh có thể hôm nay ở bên cạnh bọn em, nhưng 30, 40 năm nữa thì không chắc. Mỗi người cần tự duy trì ngọn lửa năng lượng của mình”.
Anh Phạm Quốc Việt cho biết anh và các đội viên không làm thiện nguyện để tìm kiếm niềm vui cá nhân, bởi lẽ, chẳng ai có thể hạnh phúc khi nhìn thấy người khác đau khổ. Điều anh mong muốn là lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng, giúp đỡ những người gặp khó khăn và truyền động lực cho đội viên của mình.

Với anh Phạm Quốc Việt, việc giữ được trạng thái cân bằng là điều quan trọng nhất. Anh cũng nhấn mạnh rằng, người làm thiện nguyện không cần phải trở thành anh hùng, mà trước hết cần biết cách bảo đảm an toàn cho chính mình.
Đây là thông điệp mà anh gửi đến tất cả những ai muốn bước vào con đường này: "Phải có trách nhiệm với chính mình và đội viên. Đó là những điều tôi nhắn gửi đến những người muốn làm công tác thiện nguyện, đặc biệt là những công việc đặc thù, dẫn dắt đội nhóm… Các bạn cần có tâm đức đó để đội nhóm phát triển an toàn, bền chặt".
7 năm ăn Tết ở Hà Nội và câu chuyện xúc động
Năm 2025 là năm thứ 7 anh Phạm Quốc Việt đón Giao thừa ở Hà Nội. “Tôi không bao giờ để Hà Nội một mình trong đêm Giao thừa”, anh chia sẻ.
Đội trưởng FAS Angel chia sẻ, không phải anh không có người thân, không có người nhà hay không có quê hương để về, mà bởi đây là một câu chuyện của cá nhân anh Việt từ khi tự nguyện lập ra một “lời hứa” cách đây đã nhiều năm.

“Và cũng nhiều năm qua, trước và trong đêm Giao thừa tôi cũng đã cứu giúp được nhiều người an toàn kịp về nhà ăn Tết trước khi đồng hồ điểm giờ sang năm mới. Tôi chọn ở lại với Hà Nội như những gì mình hẹn ước với Hà Nội và cũng bởi vì tôi biết rằng người nhà, người thân của tôi đã yên ấm bên bàn tiệc nhỏ, bên ly trà và chuẩn bị ngắm những chùm pháo hoa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời đêm tháng chạp. Và, bởi vì tôi biết rằng người thân của tôi đã được an toàn nơi tổ ấm”.
Sau những ngày vất vả, dịp Tết Hà Nội yên ắng, lặng lẽ cũng là lúc anh Việt dành thời gian cho bản thân. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi anh thực sự nghỉ ngơi, tận hưởng những sở thích cá nhân như chơi game, viết sách, vẽ tranh…

“Với tôi, những ngày đó không phải là sự trốn tránh thực tại mà là cách để bản thân nạp lại năng lượng, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Bởi lẽ, chỉ khi mọi người xung quanh được an yên, không có ai phải chịu đau khổ vì tai nạn, tôi mới thực sự cảm thấy bình tâm”.
Sau hơn 5 năm hoạt động và phát triển, hiện tại, FAS Angel có gần 30 thành viên nòng cốt và hàng nghìn tình nguyện viên, cộng tác viên. Đội hoạt động chủ yếu tại hai địa điểm chính ở 225 Vũ Tông Phan và Quốc lộ 32 (đoạn Nghĩa trang Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Đội đã nâng niu trong tay hơn 10.000 sự sống qua 17.000 vụ sơ cứu, những chiếc áo cam in logo và dòng chữ "Đội hỗ trợ sơ cứu - FAS Angel" cứ thế trở nên quen thuộc với người dân thủ đô Hà Nội.
Bên cạnh đó, nhóm cũng đang hợp tác với các nhà hảo tâm để xây dựng các phòng y tế tại giáo xứ, chùa chiền, giúp người dân vùng sâu vùng xa tiếp cận với các dịch vụ y tế cần thiết.
Ghi nhận sự đóng góp của anh, ngày 26/12/2023, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Quốc Việt. Anh đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ cháy tàn khốc gây rúng động cả nước ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội hồi tháng 9/2023. Trong vụ hỏa hoạn, anh Việt cùng đồng đội đã cứu hộ liên tục trong 8 giờ để cứu sống 12 người mắc kẹt.
Đó không chỉ là sự ghi nhận duy nhất dành cho anh Việt, mà Đội trưởng FAS Angel cũng là một trong 10 gương mặt cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2023.
Trước đó, anh Phạm Quốc Việt cũng từng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của UBND TP. Hà Nội, Bằng khen của Giám đốc Công an TP. Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2023.
Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cũng đã nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ảnh: FAS Angel