Vị đại gia Việt 2 lần ngồi tù nhưng vẫn sở hữu khối tài sản nghìn tỷ: Trải qua 5 cuộc hôn nhân đổ vỡ, không trao quyền thừa kế cho các con mà dùng toàn bộ tài sản đi làm từ thiện
Trong lần kỷ niệm sinh nhật thứ 76, vị đại gia này đã công bố tài sản dùng làm từ thiện trên 2.000 tỷ đồng và 7 người thân được giao nhiệm vụ quản lý.
Xuất thân nghèo khó và 5 cuộc hôn nhân sóng gió
Đại gia Lê Ân (SN 1938, Quảng Nam) không chỉ nổi danh với khối tài sản khổng lồ mà còn gây chú ý bởi cuộc đời thăng trầm, đặc biệt là những bí ẩn trong chuyện tình duyên.
Xuất thân nghèo khó, năm 1958, ông rời quê vào An Lộc (Bình Phước) lập nghiệp. Từ một thợ may vỉa hè với chiếc máy may cũ, ông sáng lập Chiến’s Tailor – thương hiệu vest hàng đầu miền Nam. Khi công việc kinh doanh phát đạt, ông mở rộng đầu tư sang bất động sản, trái phiếu, thời trang và dược phẩm.
Thế nhưng, cuộc đời ông gắn liền với những cuộc tình trắc trở. Trải qua sáu cuộc hôn nhân, nhưng năm người vợ đầu đều kết thúc trong xa cách, đối lập, thậm chí tranh chấp tài sản. Người vợ đầu, bà L., sinh năm người con. Năm 1980, ông bị bắt vì vượt biên trái phép, bà ly hôn và giành toàn bộ tài sản. Sau khi ra tù năm 1984, ông vào Sài Gòn gây dựng lại từ đầu.

Người vợ thứ hai là một phụ nữ lai Mỹ, sinh một con trai, nhưng mất tích chỉ sau một năm. Tiếp đó, ông kết hôn với người vợ thứ ba, song bà này đã lừa đảo, chiếm đoạt hết tiền bạc rồi bỏ trốn.
Vợ tư, bà K., từng là Phó Chủ tịch HĐQT công ty của ông. Năm 2001, khi ông lâm cảnh lao lý và suýt đối diện án tử, bà cùng nhân tình chiếm đoạt tài sản, dẫn đến ly hôn. Ông bị kết án 12 năm tù nhưng được đặc xá năm 2005. Trong thời gian thi hành án, ông xin đưa mẹ già 92 tuổi vào sống cùng và nhận được sự chấp thuận vì tình người.
Ra tù, ông kết hôn với bà Lê Đỗ Hạnh Kiều, thư ký cũ, và nhanh chóng tái thiết cơ nghiệp. Tuy nhiên, sáu tháng sau, bà Kiều chủ động ly hôn khi ông phát hiện bà vẫn liên quan đến tình cũ. Cuộc chia tay trở thành vụ kiện ồn ào khi năm 2015, bà Kiều bất ngờ đòi chia 50 tỷ đồng tài sản, dù phần lớn đã bị ngân hàng xiết nợ từ lâu.
Sau những biến cố tình cảm quá lớn, năm 2012, ông Lê Ân vẫn quyết định cưới thêm cô vợ thứ sáu ở tuổi 74. Đám cưới "lệch pha" này đã gây xôn xao dư luận thời bấy giờ.

Quyết dùng khối tài sản hơn 2.000 tỷ để làm từ thiện
Không chỉ trải qua nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, đại gia Lê Ân còn gặp nhiều chuyện buồn về đường con cái. Ông từng bị con gái lấy hết vàng, con trai thậm chí đánh đuổi, không cho về nhà.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 76 vào tháng 5/2014, đại gia Lê Ân công bố số tài sản hơn 2.000 tỷ đồng dành cho hoạt động từ thiện, với bảy người thân được giao quản lý. Ngoài việc phân chia tài sản, ông còn soạn thảo 17 trang quy định chi tiết về cách thức quản lý và điều hành Chương trình Từ thiện Lê Ân. Điều đáng chú ý, trong danh sách thừa kế, không có tên con trai cả của ông với người vợ đầu, dù theo quan niệm truyền thống, con trai cả thường được ưu tiên trong việc thừa kế và lo hương khói gia đình.
Lão đại gia này có sáu người con với người vợ đầu. Tuy nhiên, theo lời ông, những đứa con này chỉ mang đến sự thất vọng và đau khổ. Nhiều người cho rằng ông bạc bẽo với vợ cũ, không chăm lo cho con cái, nhưng bản thân ông lại tự nhận mình bất hạnh về đường con cái.
Bề ngoài, ông nghiêm khắc với các con, nhưng thực chất vẫn lặng lẽ lo cho từng đứa. Ông từng chia sẻ: "Tui không muốn các con tui ỷ lại vào ông bố giàu có. Từng đứa phải tự vươn lên bằng sức lực của mình. Thương con không phải chỉ là cho tiền, mà còn phải dạy chúng biết kiếm tiền, sử dụng tiền và làm cho tiền sinh sôi nảy nở...".

Ông kể lại câu chuyện về người con gái thứ ba. Khi còn nhỏ, ông từng nói với cô về số vàng 250 lượng chôn giấu, dặn chỉ được lấy khi khó khăn và không được tiết lộ với mẹ. Tuy nhiên, cô con gái đã không giữ lời, báo cho mẹ biết và lấy toàn bộ số vàng này.
Về con trai cả, ông Lê Ân tâm sự: "Thằng con cả của tôi đối xử với tôi không ra gì. Tôi nói thiệt, nói ra thấy quá phũ phàng, chứ tôi không dám về căn nhà số 408 Cách Mạng Tháng 8 vì sợ cậu 'quý tử' này đánh. Nó khăng khăng cho rằng căn nhà đó thuộc về má nó, dùng vũ lực cấm tôi bước vào. Khi tôi kiện má nó để đòi lại nhà, nó là người lên báo chửi tôi nhiều nhất. Một người từng nói với tôi rằng: 'Anh đã mất một đứa con rồi'...".
Trong khi đó, người con trai thứ năm đang sinh sống tại Canada cũng không mấy quan tâm đến ông. Không chỉ thường xuyên tranh cãi với anh cả để giành nhà, khi ông Lê Ân ở tù, người con này cũng chưa từng đến thăm.
Cuộc đời vị đại gia trải qua không ít sóng gió. Dù hiện tại ông khẳng định đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên vợ trẻ, nhưng những ký ức về quá khứ có lẽ sẽ mãi là vết thương khó lành trong cuộc đời ông.