Chàng trai 24 tuổi đạp 1.700km vào TP. HCM xem lễ diễu binh 30/4, càng đi càng yêu đất nước nhiều hơn
Trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ của ông ngoại, Đào Quang Hà đã đi dọc đất nước Việt Nam để thực hiện lý tưởng cao cả của mình nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam.
Ở tuổi 24, nhiều người trẻ đang vật lộn với những câu hỏi về công việc, thu nhập, sự ổn định… Thế nhưng, Quang Hà – một chàng trai đến từ Thái Bình, lại chọn bước ra khỏi vùng an toàn, đạp xe xuyên Việt với một chiếc xe cũ kỹ và một lá cờ Tổ quốc trên vai. Mục tiêu của Hà không chỉ là chuyến đi dài từ Bắc vào Nam mà còn là để kịp tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Không có ekip đi cùng. Không gọi tài trợ. Không ồn ào truyền thông. Hà lên đường một mình, lặng lẽ nhưng kiên định. Và trên mỗi vòng quay của chiếc xe đạp cũ là một nhịp đập yêu nước rất riêng, trẻ trung, thuần khiết và đầy lý tưởng.

Từ một chuyến đi, thắp lên tinh thần dân tộc trong một trái tim trẻ
Xuất phát từ Hà Nội, đích đến là TP. HCM, hành trình đạp xe xuyên Việt của Hà bắt đầu trước thềm ngày 30/4. Hà không mang theo nhiều vật dụng. Nhưng có một thứ luôn hiện diện sau yên xe là lá cờ đỏ sao vàng, cắm nghiêng nghiêng, bay phấp phới trên những cung đường.

“Mình đã từng xuyên Việt bằng xe máy và đi bộ. Lần này, mình muốn thử bằng xe đạp – vừa đủ chậm để cảm nhận, vừa đủ nhanh để kết nối”, Hà chia sẻ.
Không phải xe đạp thể thao đắt tiền, “chiến mã” của Hà là chiếc xe Thống Nhất cũ kỹ kỷ vật của ông ngoại. Mỗi vết xước, mỗi tiếng xích kêu ken két đều chứa đựng tình yêu và bài học của thế hệ đi trước nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng. “Khi đạp chiếc xe của ông, mình có cảm giác như đang tiếp nối một hành trình lịch sử”, Hà bộc bạch.
Từng vòng quay – từng câu chuyện tử tế trên hành trình xuyên Việt
Không có chuyến đi nào dễ dàng. Nhất là khi hành trang chỉ là một chiếc xe có thể… hỏng bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, dù thể lực tốt nhờ thói quen chạy bộ thường xuyên, nhưng Hà vẫn không tránh khỏi những cơn đau đầu gối hay sự cố kỹ thuật như gãy bàn đạp, mất phanh giữa đường. Thế nhưng, điều làm Hà xúc động nhất lại là những lần được người lạ dang tay giúp đỡ.
Hà bồi hồi nhớ lại: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi xe bị hỏng ở Quảng Ngãi. Rất may, mình gặp chú Nghĩa và chú Chín. Hai chú không chỉ giúp sửa xe mà còn đạp xe cùng mình 20km, mời mình ăn tối. Những lúc như vậy, mình thật sự biết ơn và cảm nhận được tình người sâu sắc".

Nếu lần đi bộ xuyên Việt, Hà xin ngủ nhờ nhà dân thì ở chuyến đi bằng xe đạp này, Hà chủ động nghỉ bên ngoài, tại các điểm công cộng, để giữ sự linh hoạt. Tuy vậy, chàng trai vẫn không thiếu những lần được người dân hỏi han, tiếp nước, mời bữa cơm…
Có hôm trời nắng cháy da, có hôm mưa như trút, có hôm đầu gối đau đến mức chỉ muốn dừng lại nhưng khi nhớ lại lý do mình bắt đầu, Hà lại tiếp tục lên đường. Một chiếc khăn rằn, một lá cờ đỏ sao vàng, một chiếc xe xỉn màu, hình ảnh ấy trên đường quốc lộ khiến không ít người lạ phải dừng lại hỏi chuyện, mỉm cười hay đơn giản là tặng chàng trai một chiếc "like" bằng ngón tay cái.

So với chuyến đi bộ kéo dài 8 tháng trước đây, hành trình bằng xe đạp lần này ngắn hơn, nhưng Hà lại thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Chàng trai gốc Thái Bình cho hay, đi nhiều mới thấy thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, còn mình thì bé nhỏ ra sao. Và cũng chính từ đó, Hà hiểu rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng là một người Việt Nam. Với chàng trai trẻ mỗi chuyến đi là một lớp học, ở đó bản thân được học về sự tử tế, sự chịu đựng, học cách vượt qua chính mình và học cách yêu đất nước ở từng vùng đất đi qua.
"Hãy yêu nước một cách trong sáng"
Chuyến đi của Hà ban đầu không nhằm mục đích lan tỏa nhưng càng đi, càng có nhiều người biết tới, hỏi han, và chia sẻ câu chuyện của mình. Chàng trai cũng gửi gắm đến các bạn trẻ: "Hãy ghi nhớ lịch sử, để yêu nước một cách trong sáng, một tình yêu không bị lung lay bởi bất kỳ thế lực nào”.
Chia sẻ cùng Người Quan Sát, Hà tiết lộ bản thân đang ấp ủ một dự định vào dịp 2/9 năm nay. Đây là một “kế hoạch chưa ai từng làm” với mong muốn truyền đi một thông điệp về tinh thần đoàn kết dân tộc. Dù chưa tiết lộ chi tiết, ánh mắt anh chàng khi nói về điều ấy ánh lên sự quyết tâm rõ rệt.

Trong những ngày tháng Tư rực rỡ, khi cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, hành trình đạp xe xuyên Việt của Quang Hà không chỉ là một hành trình thể chất mà còn là một lời nhắc nhớ, lòng yêu nước không phải lúc nào cũng cần lớn tiếng. Đôi khi, nó chỉ nằm trên một chiếc xe đạp cũ, một lá cờ phấp phới trong gió và một trái tim trẻ không ngừng hướng về đất nước.
Sẽ có diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp 19/8 và 2/9
Biên tập viên Bích Hồng gây phẫn nộ vì phát ngôn diễu binh gây kẹt xe