Chiếc giường bị vứt bỏ trong khách sạn bỗng trở thành báu vật, giá hơn 600 tỷ đồng
Từng bị tháo rời và vứt bỏ trong quá trình cải tạo một khách sạn do không ai nhận ra giá trị thật, chiếc giường cổ thuộc triều đại Tudor nay đã được xác định là bảo vật hoàng gia hiếm có, có thể trị giá tới 20 triệu bảng Anh – tương đương 645 tỷ đồng.
Theo Daily Mail, món đồ nội thất tinh xảo này từng bị chủ cũ bỏ qua, cho là một vật vô giá trị. Vào năm 2010, chuyên gia về giường cổ Ian Coulson đã mua lại nó với giá chỉ 2.200 bảng Anh (khoảng 70 triệu đồng), khi đó vẫn chưa ai biết đến xuất xứ thực sự của chiếc giường.

Phải đến năm 2015, sau hàng loạt cuộc kiểm định gỗ, lớp sơn, cũng như xét nghiệm DNA các mẫu vi sinh vật còn sót lại, giới nghiên cứu mới xác nhận đây chính là chiếc giường cưới được chế tác dành riêng cho vua Henry VII – vị vua sáng lập triều đại Tudor – nhân lễ thành hôn với hoàng hậu Elizabeth of York vào ngày 18/1/1486. Từ một món đồ bị xem nhẹ, chiếc giường ngay lập tức được công nhận là cổ vật mang giá trị văn hóa – lịch sử to lớn, được định giá tới 20 triệu bảng Anh (tương đương 640 tỷ đồng).
Hiện nay, chiếc giường đang được bảo quản và trưng bày tại lâu đài Hever ở hạt Kent – nơi gắn liền với tuổi thơ của Anne Boleyn, vợ thứ hai của vua Henry VIII. Đây là chiếc giường duy nhất còn sót lại từ triều đại Tudor, và cũng là một trong những hiện vật quý hiếm nhất trong lịch sử nước Anh.
Chiếc giường được trang trí công phu với nhiều biểu tượng trung cổ như chùm nho, trái dâu – biểu trưng cho sự sinh sôi – cùng các trích dẫn từ Kinh Thánh. Hình ảnh vua Henry VII và hoàng hậu Elizabeth được thể hiện ẩn dụ qua hình tượng Adam và Eva, phản ánh đậm nét thế giới quan và văn hóa của thời kỳ hậu Trung cổ.

Một số nhà sử học còn tin rằng, đây có thể là nơi vua Henry VIII – người kế vị vua Henry VII – chào đời. Ngoài đời sống hoàng gia, chiếc giường này từng theo chân vua Henry VII trong nhiều chuyến công du và góp mặt trong các dịp lễ trọng đại của hoàng gia.
Dù đang nắm giữ cổ vật quý hiếm, ông Ian Coulson cho biết không có ý định bán chiếc giường, mà mong muốn đưa nó đến với công chúng qua các triển lãm văn hóa. Việc phát hiện và xác minh lai lịch chiếc giường không chỉ làm sống lại một phần lịch sử hoàng gia đã mai một, mà còn là lời nhắc nhở về sự lãng quên đáng tiếc đối với các di sản văn hóa – ngay cả khi chúng vẫn hiện diện ngay trong đời sống hàng ngày.
>> Chấn động: Tỷ phú Elon Musk xin tị nạn chính trị tại Nga?