Thế giới

Chủ tịch nổi tiếng tử vong bí ẩn: Chi 500 tỷ đồng cho hơn 4.000 phụ nữ, từng tuyên bố kiếm tiền là để 'hẹn hò với phụ nữ đẹp'

Vương Vương 22/10/2025 12:00

Kosuke Nozaki là Chủ tịch một công ty và từng xuất bản tự truyện, trong đó ông tự nhận mình giống nhân vật Don Juan, khoe rằng đã “chi hơn 20 triệu USD cho hơn 4.000 phụ nữ”. Ông kể về hành trình làm giàu từ thu mua phế liệu và bán hàng rong, rồi tích lũy khối tài sản hàng trăm triệu Yên.

Một phụ nữ 29 tuổi bị cáo buộc sát hại người chồng giàu có (77 tuổi) cách đây bảy năm đã được tuyên vô tội tại Tòa án quận Wakayama, miền Tây Nhật Bản. Cô bị truy tố với cáo buộc đầu độc chồng bằng chất kích thích, trong vụ án từng gây chấn động dư luận Nhật.

Người chồng, Kosuke Nozaki, được biết đến với biệt danh “Don Juan xứ Nhật” vì lối sống xa hoa và những mối tình ồn ào. Ông qua đời năm 2018 tại nhà riêng ở thành phố Tanabe, tỉnh Wakayama, do ngộ độc chất kích thích cấp tính - chỉ sáu tháng sau khi quen và ba tháng sau khi kết hôn với Saki Sudo (kém Nozaki 55 tuổi).

Nozaki là Chủ tịch một công ty và từng xuất bản tự truyện, trong đó ông tự nhận mình giống nhân vật Don Juan, khoe rằng đã “chi hơn 3 tỷ Yên (hơn 500 tỷ đồng) cho hơn 4.000 phụ nữ”. Ông kể về hành trình làm giàu từ thu mua phế liệu và bán hàng rong, rồi tích lũy khối tài sản hàng trăm triệu Yên. "Triết lý" mà Nozaki tin tưởng suốt cuộc đời là: "Lý do tôi kiếm tiền là để hẹn hò với những người phụ nữ đẹp".

screenshot-2025-10-21-153852.png
Kosuke Nozaki được biết đến với biệt danh “Don Juan xứ Nhật”

Cuộc chiến pháp lý kéo dài sáu năm

Phiên tòa tại Tòa án quận Wakayama tập trung vào hai câu hỏi chính: Liệu cái chết của Nozaki có phải là một vụ sát hại hay không? Nếu có, Sudo có phải là hung thủ hay không?

Phía công tố viên cho rằng Sudo có động cơ tài chính, vì cô sẽ được thừa kế khối tài sản khổng lồ của chồng. Họ cáo buộc cô là người duy nhất có thể khiến Nozaki uống phải chất kích thích và từng tìm kiếm trên điện thoại các cụm từ như “chất kích thích” và “tội ác hoàn hảo” trước khi ông qua đời. Công tố đề nghị mức án tù chung thân.

Trong khi đó, Sudo một mực phủ nhận, khẳng định không giết chồng và cũng không ép ông uống chất kích thích. Luật sư bào chữa cho rằng cô được chồng chu cấp khoảng 6.500 USD mỗi tháng, nên không có lý do gì để ra tay. Họ lập luận thêm rằng chính Nozaki từng yêu cầu cô mua chất kích thích và có thể ông tự sử dụng dẫn đến tai nạn.

screenshot-2025-10-21-153917.png
Phiên tòa tại Tòa án quận Wakayama tập trung vào hai câu hỏi chính: Liệu cái chết của Nozaki có phải là một vụ sát hại hay không? Nếu có, Sudo có phải là hung thủ hay không?

Tòa tuyên vô tội – “Không đủ bằng chứng buộc tội”

Trong phán quyết, Tòa án Wakayama tuyên bố Sudo không có tội, với hai điểm mấu chốt dẫn đến kết luận này. Đầu tiên là "không thể xác định đây là một vụ giết người". Tòa cho rằng không có khả năng có người thứ ba gây án, nhưng cũng khó tin rằng Nozaki tự sát.

Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng ông tự có được chất kích thích và sử dụng vô tình quá liều, dẫn đến tử vong. Do vậy, tòa nhận định không thể kết luận đây là vụ án giết người.

Thứ hai là "không thể chứng minh Sudo là hung thủ". Phán quyết cho rằng theo lời khai của các bên liên quan, không thể khẳng định chất mà Sudo nhận từ người bán là ma túy - có khả năng chỉ là đường kết tinh. Về lịch sử tìm kiếm trên mạng của Sudo với các từ khóa “quá liều chất kích thích” và “tội ác hoàn hảo”, tòa cho rằng việc tìm kiếm này không chứng minh ý định sát hại Nozaki.

Kết luận, tòa xác định vẫn tồn tại “nghi ngờ hợp lý” về việc Sudo có phạm tội hay không và tuyên trắng án. Khi nghe phán quyết, Sudo rơi nước mắt, dùng khăn tay lau mặt do luật sư đưa cho.

Phản ứng và ý kiến chuyên gia

Cựu thẩm phán Yasushi Handa nhận định rằng phía công tố đã thu thập nhiều chứng cứ gián tiếp nhưng thiếu bằng chứng trực tiếp, nên tòa không thể kết tội. Ông cho rằng Hội đồng xét xử đã cân nhắc kỹ từng yếu tố và việc đi đến phán quyết vô tội là một quyết định khó khăn.

screenshot-2025-10-21-153841.png
Khi nghe phán quyết, Sudo rơi nước mắt

Một thành viên Hội thẩm nhân dân trong độ tuổi 20 cho biết sau phiên tòa rằng việc đánh giá hàng loạt nhân chứng và chứng cứ là rất khó khăn. Anh nói: “Nếu muốn nhìn theo hướng có tội, cô ấy có vẻ có tội; nhưng nếu nhìn theo hướng vô tội, cô ấy lại có vẻ vô tội. Vì vậy, tôi chỉ tập trung vào chứng cứ, tách cảm xúc ra khỏi phán xét”.

Anh cho biết các thành viên Hội đồng đã thảo luận kỹ lưỡng trước khi thống nhất phán quyết và không còn nghi ngờ gì khi tuyên trắng án.

Phó Trưởng Công tố Kazuyoshi Hanawa thuộc Văn phòng công tố quận Wakayama nói rằng “rất tiếc vì lập luận của bên công tố không được chấp nhận”, đồng thời cho biết cơ quan này sẽ nghiên cứu kỹ bản án và xem xét các bước tiếp theo, bao gồm khả năng kháng cáo.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/chu-tich-noi-tieng-tu-vong-bi-an-chi-500-ty-dong-cho-hon-4000-phu-nu-tung-tuyen-bo-kiem-tien-la-de-hen-ho-voi-phu-nu-dep-153727.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Chủ tịch nổi tiếng tử vong bí ẩn: Chi 500 tỷ đồng cho hơn 4.000 phụ nữ, từng tuyên bố kiếm tiền là để 'hẹn hò với phụ nữ đẹp'
    POWERED BY ONECMS & INTECH