Có một phim Việt được dự đoán 'hot' hơn cả 'Mưa đỏ', hậu trường dài 14 giây đã hút hàng triệu lượt xem, ngoại hình diễn viên khiến khán giả sốc
Thêm một bộ phim về đề tài chiến tranh, cách mạng, lịch sử nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Trong lịch sử điện ảnh Việt, "Mưa đỏ" là tác phẩm được đánh giá thành công cả về chất lượng lẫn doanh thu phòng vé. Với khoảng 7 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bài viết đầy cảm xúc trên mạng xã hội, doanh thu hơn 640 đồng (tính đến 11h ngày 14/6), "Mưa đỏ" thật sự đã làm nên kỷ lục “hiếm có khó tìm” của điện ảnh Việt. Đáng nói, thành công của tác phẩm này còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, cho thấy sức hút của những bộ phim đề tài chiến tranh - lịch sử vốn bị coi là kén khán giả.

Khi “Mưa đỏ” chưa hạ nhiệt, trên mạng xã hội xuất hiện những clip ngắn về hậu trường một bộ phim khiến nhiều người “sốc”. Theo đó, trong video là hình ảnh dàn diễn viên gầy trơ xương, ngồi trong bối cảnh nhà tù Côn Đảo. Đoạn clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.
Không ít người để lại ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, sốc tột độ trước những con người với dáng vẻ trơ xương, tay chân bị cùm kẹp, xiềng xích. “Dàn diễn viên chất lượng quá”, “Tưởng cảnh do AI không ấy”, “Tìm được mấy anh diễn viên hay quá”, “Một bộ phim hứa hẹn sẽ bùng nổ như “Mưa đỏ” nhỉ. Những câu chuyện mà chỉ nghe kể lại đã thấy cay khóe mắt”…

Đây là những clip hậu trường của bộ phim “Thanh âm vượt đại dương”. Phim kể về những tù nhân chính trị bị bắt giam tại nhà tù Côn Đảo - nơi được coi là "địa ngục trần gian". Ở nơi đó, bóng tối tưởng như nuốt chửng tất cả. Họ phải chịu những trận xiềng xích, đòn tra tấn man rợ của kẻ thù nhưng vẫn dũng cảm, kiên cường vì lý tưởng cách mạng cao đẹp.
Mỗi nhân vật trong phim thuộc những độ tuổi, hoàn cảnh, tính cách, số phận khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung lý tưởng, khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.


“Thanh âm vượt đại dương” do đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ ba trong năm 2025 sử dụng ngân sách Nhà nước. Bộ phim là dự án được Nhà nước đặt hàng thông qua Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), do CTCP Phim truyện I là đơn vị sản xuất.
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như NSND Bùi Bài Bình, diễn viên Vĩnh Xương, diễn viên trẻ Thùy Dương, Quang Thuận…

Nội dung bộ phim xoay quanh Tâm (do Thùy Dương đảm nhận) - cô gái chơi đàn bầu, dấn thân vào con đường cách mạng. Cô được giao nhiệm vụ đặc biệt: hóa thân thành y tá Mây để chăm sóc và hỗ trợ các tù nhân. Tại đây, cô gặp lại người đồng chí kiên trung, dũng cảm Duy (Nguyễn Quang Thuận). Duy đang cùng các đồng đội bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển theo chỉ đạo của tổ chức.
Buổi chiếu ra mắt đầu tiên diễn ra lúc 19h ngày 16/9/2025 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.