Đạo diễn phim ‘Người phán xử’ chính thức nghỉ việc
Trên trang facebook cá nhân, nam đạo diễn đã có những chia sẻ về hành trình đã qua.
Theo Báo Dân trí, đạo diễn Khải Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), đã xác nhận nghỉ việc ở đơn vị sau 25 năm gắn bó. NSƯT Lê Mạnh, quyền Phó Giám đốc VFC, cho hay anh đã nộp đơn xin nghỉ từ tháng 4.
Trên trang facebook cá nhân, anh bày tỏ những suy tư về chặng đường đã qua và hé lộ lý do dẫn đến quyết định thay đổi.

Anh viết: “Hai mươi lăm năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn để gặp boss (thử thách) mới”.
Khải Anh cho biết, 4 tháng qua là thời gian anh nhìn lại và tự hỏi liệu có dám chọn con đường khó hơn nếu được làm lại từ đầu. Câu trả lời là một cái gật đầu dứt khoát: “Thậm chí còn muốn đường khó hơn, cam go hơn - vì tôi tin thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng: Tự do sáng tạo, dám mạo hiểm”.
Anh không xem đây là cuộc chia tay mà ví von như việc “chuyển server” trong một trò chơi: “Vẫn là trò chơi quen thuộc - kể chuyện bằng hình ảnh - nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế”.

Niềm đam mê với nghề, theo anh, vẫn trọn vẹn: “Ở lại mãi một chỗ mới là chuyện đáng lo. Nếu tim còn đập nhanh khi nghĩ đến tương lai, nghĩa là mình chưa hết yêu nghề. Nếu chưa ai làm, càng đáng để mình thử trước”.
Sinh năm 1982 tại Hà Nội, Khải Anh là con trai NSND Khải Hưng - người đặt nền móng cho phim truyền hình Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp THPT Thăng Long, anh nối nghiệp cha, theo học nghề đạo diễn và gia nhập VFC - nơi cha anh từng giữ vị trí lãnh đạo.
Hơn hai thập kỷ làm việc, Khải Anh để lại nhiều dấu ấn với các tác phẩm mang hơi thở hiện đại, cách kể chuyện mới mẻ, chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Anh là tác giả của nhiều bộ phim được yêu thích như “Những ngọn nến trong đêm”, “Tuổi thanh xuân”, “Ngày ấy mình đã yêu”, “Người phán xử”, “Yêu hơn cả bầu trời”, “Mê cung”…

Trong đó, “Người phán xử” (2017) - nơi anh đảm nhận vai trò phó đạo diễn, được coi là “bom tấn” truyền hình, tạo cơn sốt hiếm có, giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards và Phim truyền hình của năm tại WeChoice Awards 2017.
“Tuổi thanh xuân” (dự án hợp tác Việt - Hàn) mở rộng đối tượng khán giả trẻ, tạo sức hút ở cả hai nước, góp phần định hình phong cách hiện đại, táo bạo, giàu cảm xúc của anh.
Bên cạnh phim dài tập, anh còn chỉ đạo nhiều phim ngắn, phim Tết và chương trình giải trí.