Đời sống

'Đệ nhất thần đồng' sinh năm 1965: 6 tuổi đã học Y học cổ truyền, từng chơi cờ với Phó Thủ tướng, 37 tuổi xuống tóc đi tu

Mai Hương • 29/09/2026 00:11

Từng được ca ngợi là "Đệ nhất thần đồng", thế nhưng cuộc đời của Ninh Bạc lại không có nhiều hào quang, sau này, cậu đã quyết định đi tu.

Mới 2,5 tuổi đã đọc thuộc lòng 30 bài thơ hay, lên 4 tuổi nhận biết hơn 400 chữ Hán, 6 tuổi học nhập môn Y học cổ truyền và cách sử dụng thảo dược, 8 tuổi chơi cờ vây và tiếp xúc văn học cổ điển, 9 tuổi viết đơn thuốc và đọc thơ để tranh luận với mọi người, 13 tuổi vào lớp tài năng của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, từng chơi cờ vây với Phó Thủ tướng... Người đó là Ninh Bạc - “Đệ nhất thần đồng” của Trung Quốc.

screenshot---2026-09-28t160615.184_1790586396.png
Lên 6 tuổi, Ninh Bạc đã theo học Y học cổ truyền.

Ninh Bạc sinh năm 1965 trong một gia đình trí thức bình thường ở Ganzhou, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, Ninh Bạc đã rất thích đọc sách, cậu có thể đọc mọi loại sách và ghi nhớ nội dung chỉ trong nháy mắt. Cậu liên tục cho mọi người thấy tài năng vượt trội của mình, chẳng mấy chốc mà ai cũng biết đến Ninh Bạc với danh xưng thần đồng.

Năm 1977, một người bạn thân của cha Ninh Bạc đã viết thư gửi ông Fang Yi, khi đó là Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Trong thư, ông đề cập đến tài năng xuất chúng của Ninh Bạc. Sau khi đọc thư, Phó Thủ tướng đã quyết định xét cho Ninh Bạc vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC), một cơ sở trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Đoàn công tác của USTC đã đến trực tiếp để phỏng vấn Ninh Bạc, khi đó cậu đã học vượt lớp và sắp vào năm thứ hai trung học tại trường Trung học cơ sở số 8 Ganzhou. Tại buổi phỏng vấn, Ninh Bạc tham gia một kỳ thi toàn diện kiểm tra về kiến ​​thức bao gồm: Văn chương, toán học, y học cổ truyền Trung Quốc, cờ vây.

screenshot---2026-09-28t160602.845_1790586396.png
Ninh Bạc chơi cờ vây rất giỏi.

Trong kỳ thi, một giáo viên đã hỏi về kiến ​​thức y học cổ truyền của Ninh Bạc, cậu không chỉ nắm vững kiến ​​thức mà còn vận dụng rất thành thạo. Hai giáo viên trong đoàn công tác kết luận, Ninh Bạc quá xuất sắc. Sau kỳ thi, cậu chính thức được nhận vào trường USTC. Ở đây, cậu được đưa vào lớp đặc biệt của trường, tham gia lớp học này đều là những bạn trẻ rất xuất sắc mà bình thường mọi người hay gọi là thiên tài, thần đồng. Bạn cùng lớp của Ninh Bạc khi đó có Trương Á Cần - người sau này là Chủ tịch của Baidu.

Một lần đến đến An Huy công tác, Phó Thủ tướng Phương Nghị đã đến trường gặp trực tiếp Ninh Bạc. Tại đây, Ninh Bạc đã cùng Phó Thủ tướng chơi cờ vây và thắng ông trong cả hai ván.

Thời điểm Ninh Bạc học tại USTC, đất nước đang rất cần nhân tài, mọi người đều cho rằng, những thần đồng như cậu nên theo học ngành vật lý. Khi đó, Ninh Bạc không thích, cậu yêu thích thiên văn học. Mặc dù đã xin chuyển sang Đại học Nam Kinh - nơi có ngành thiên văn học nhưng Ban lãnh đạo trường USTC lại không muốn cho Ninh Bạc chuyển đi.

Ninh Bạc khi đó đã rất đau khổ, khi cậu viết thư cho gia đình, cha mẹ chỉ phản hồi: “Đừng cảm tính, đừng tùy tiện nhờ vả người khác, đất nước và nhà trường chịu trách nhiệm với con”. Vậy là Ninh Bạc phải học ngành mà cậu không hề thích. Cũng kể từ đó, tính khí của Ninh Bạc bắt đầu trở nên kỳ lạ, cậu thậm chí đã cạo trọc đầu.

screenshot---2026-09-28t160537.625_1790586397.png
Đệ nhất thần đồng từng đam mê thiên văn học.

Trong những buổi gặp gỡ, cậu luôn đứng trong góc, nép sau người khác và sợ sự chú ý của mọi người. Điểm số của Ninh Bạc cũng bắt đầu tụt giảm nhanh chóng, liên tiếp thi trượt môn. Năm 1982, Ninh Bạc chính thức tốt nghiệp đại học và đi dạy. Năm đó, Ninh Bạc 17 tuổi, trở thành “thầy giáo trẻ nhất Trung Quốc” thời điểm đó. Dù được ca ngợi nhưng cậu lại không hề để tâm.

Sau khi tốt nghiệp, Ninh Bạc đã cân nhắc đăng ký học cao học nhưng bỏ cuộc. Lần thứ hai, cậu bỏ cuộc sau khi nộp đơn khám sức khỏe. Lần thứ ba, Ninh Bạc đã đi đến cửa phòng thi nhưng lại bỏ chạy. Khi giáo viên cũ tìm thấy và khuyên cậu nên đi thi, lúc đó Ninh Bạc nói, đừng ép thi nữa nếu không cậu sẽ bỏ trốn.

Ninh Bạc từng nhiều lần công khai chỉ trích cái gọi là “giáo dục thần đồng" và cho rằng không nên gán mác thần đồng cho trẻ em, mỗi đứa trẻ cần được trưởng thành một cách tự do. Cũng vì suy nghĩ này mà sau khi kết hôn, Ninh Bạc đã nhiều lần tranh cãi với vợ về việc giáo dục con cái. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Ninh Bạc đã bỏ nhà đi.

Năm 2002, Ninh Bạc đến núi Ngũ Đài để tu hành. Sau đó 1 năm, Ninh Bạc trở thành một nhà sư tại một ngôi chùa ở Nam Xương và làm giảng viên tại một ngôi chùa Phật giáo ở tỉnh Giang Tây. Trên bục giảng, Ninh Bạc giảng giải về giáo lý Phật giáo, không yêu cầu người nghe phải đọc trước bất kỳ tài liệu nào.

screenshot---2026-09-28t160549.537_1790586397.png
Năm 37 tuổi, Ninh Bạc quyết định đi tu.

Sau này, Ninh Bạc đã quyết định hoàn tục. Dù vậy, “Đệ nhất thần đồng” vẫn thuộc lòng kinh Phật, tận tâm nghiên cứu Phật giáo, trở thành một nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ninh Bạc bày tỏ sự hối tiếc về những lựa chọn trong quá khứ và khẳng định, nếu tuổi trẻ có thể quay trở lại, sẽ không bao giờ tham gia lớp học dành cho thần đồng nữa.

Theo Tiêu dùng & Sức khoẻ | 2026-09-28 18:38
https://tieudung.thuonghieusanpham.vn/de-nhat-than-dong-sinh-nam-1965-6-tuoi-da-hoc-y-hoc-co-truyen-tung-choi-co-voi-pho-thu-tuong-37-tuoi-xuong-toc-di-tu
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    'Đệ nhất thần đồng' sinh năm 1965: 6 tuổi đã học Y học cổ truyền, từng chơi cờ với Phó Thủ tướng, 37 tuổi xuống tóc đi tu
    POWERED BY ONECMS & INTECH