Diễn viên kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Lê Bỉ Đắc qua đời
Ông sáng tác hàng loạt ca khúc cho các nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có nhiều tác phẩm trở thành kinh điển của làng nhạc.
Diễn viên kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) Lê Bỉ Đắc (Peter Lai) qua đời ngày 5/8, hưởng thọ 76 tuổi sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của ông khép lại hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật với dấu ấn ở cả âm nhạc và điện ảnh, gắn liền với nhiều ca khúc kinh điển cùng hàng loạt tác phẩm nổi tiếng của TVB và Châu Tinh Trì.
Theo HK01, Lê Bỉ Đắc qua đời tại một viện dưỡng lão, nơi ông chuyển đến sinh sống từ đầu năm 2026. Người bạn thân của ông là MC Chung Chí Quang xác nhận nghệ sĩ bị tai biến mạch máu não từ tháng 3, sau đó phải nằm liệt giường do các chức năng cơ thể suy giảm dần.
Chung Chí Quang cho biết ông từng đến thăm Lê Bỉ Đắc vào ngày 13/5. Khi đó, nam nghệ sĩ hầu như không thể cử động, khả năng nói chuyện cũng rất hạn chế. Gia đình cho biết Lê Bỉ Đắc không để lại di chúc và mong muốn tang lễ được tổ chức riêng tư.

Sinh ngày 13/5/1950, Lê Bỉ Đắc là một trong những nhà soạn lời tiêu biểu của làng nhạc Hong Kong thời kỳ hoàng kim. Từ giữa thập niên 1970 đến những năm 1980, ông hợp tác chặt chẽ với Hứa Quán Kiệt, góp phần đặt nền móng cho dòng nhạc Cantopop hiện đại.
Trong sự nghiệp, Lê Bỉ Đắc sáng tác hơn 200 ca khúc, viết lời cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Đàm Vịnh Lân, La Văn, Lâm Tử Tường, Trịnh Thiếu Thu... Nhiều tác phẩm do ông chắp bút đã trở thành những bản nhạc kinh điển của làng nhạc Hoa ngữ, tiêu biểu như “Monica”, “Lãng tử tâm thanh”, “Hữu tửu kim triêu túy”, “Ái nhân nữ thần”, “Tương băng sơn phách khai”...
Với những đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc Hong Kong, năm 2008 ông được Hiệp hội Các nhà soạn nhạc và soạn lời Hong Kong (CASH) trao Giải Thành tựu âm nhạc.
Song song với hoạt động sáng tác, Lê Bỉ Đắc còn làm biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên. Ông góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách của Châu Tinh Trì như “Trường học Uy Long”, “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương”, “Trạng nguyên Tô Khất Nhi”, “Vua phá hoại”..., thường đảm nhận những vai phụ mang màu sắc hài hước, gần gũi.
Gia nhập TVB từ đầu thập niên 1990, ông trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Hong Kong với hơn 50 bộ phim truyền hình như “Hồ sơ trinh sát 3”, “Lộc Đỉnh Ký” (1998), “Trạng vương Tống Thế Kiệt”, “Đường về hạnh phúc”, “Cỗ máy thời gian”, “Song long Đại Đường”, “Phụng hoàng lâu”, “Ngưu Lang Chức Nữ”, “Thi Công kỳ án”, “Sứ mệnh 36 giờ”, “Người lạ song sinh”...

Sau khi hoàn thành các dự án “Stranger Anniversary” và “Let Me Take Your Pulse”, Lê Bỉ Đắc rời TVB vào giai đoạn 2022-2023, khép lại hơn 30 năm cộng tác với đài truyền hình lớn nhất Hong Kong.
Trước đó, năm 2021, ông được chẩn đoán hai động mạch vành bị tắc nghẽn và phải trải qua ca phẫu thuật nong mạch. Khi sức khỏe dần ổn định, nam nghệ sĩ mong muốn trở lại TVB tiếp tục diễn xuất. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông, nhà đài không sắp xếp thêm dự án mới và khuyên ông nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe. Nguồn thu nhập của ông chủ yếu đến từ tiền tác quyền âm nhạc và hoạt động trên nền tảng YouTube.
Những năm cuối đời, sức khỏe của Lê Bỉ Đắc liên tục chuyển biến xấu. Ông nhiều lần nhập viện vì biến chứng sau khi mắc cúm, từng phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực (ICU) do suy hô hấp. Quá trình điều trị cũng cho thấy ông mắc thiếu máu, tiểu đường, chức năng thận suy giảm và nhiều bệnh nền khác. Trong giai đoạn khó khăn, Lê Bỉ Đắc nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ trang trải viện phí từ một số đồng nghiệp và doanh nhân.
Lê Bỉ Đắc chưa từng kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 7/2025, ông cho biết vẫn hy vọng có một người bạn đời đồng hành ở tuổi xế chiều.

Ông có một con trai nuôi 38 tuổi. Lê Bỉ Đắc từng chi hàng trăm nghìn HKD để con sang Nam Kinh (Trung Quốc đại lục) học Đông y, song người con bỏ dở việc học trước khi tốt nghiệp. Trở về Hong Kong, con trai nuôi của ông không đi làm, dành phần lớn thời gian chơi game và sống phụ thuộc vào cha.
Lê Bỉ Đắc cũng từng thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng hơn 100.000 HKD (khoảng 334 triệu đồng) cho con. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, ông bày tỏ lo ngại con trai có thể rơi vào cảnh vô gia cư sau khi mình qua đời.