Điều tra người ăn xin sở hữu tới 3 ngôi nhà, chuyên đi cho vay nặng lãi

Đăng Đức 26/08/2026 - 11:12

Nhiều người khỏe mạnh, bình thường cũng chưa chắc có được khối tài sản “khủng” như người hành khất khuyết tật này.

Chiến dịch của chính quyền nhằm xóa bỏ nạn ăn xin trên đường phố tại Indore, thành phố lớn nhất của bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã dẫn đến một phát hiện ngỡ ngàng. Cơ quan chức năng đã ghi nhận người đàn ông có tên là Mangilal, vốn được biết đến là kẻ đi xin ăn, thực tế lại sở hữu nhiều bất động sản và phương tiện có tổng trị giá lên tới hàng triệu rupee.

b0.jpg
Chân dung "người ăn xin triệu phú" có tên là là Mangilal - Ảnh: ETV Bharat

Chương trình mang tên “Indore không ăn xin” được triển khai nhằm giúp những người sống phụ thuộc vào việc hành khất tìm kiếm phương kế sinh nhai tốt hơn. Theo nhật báo The Times of India, trong quá trình thực hiện chương trình này, các tổ công tác thuộc Sở Phát triển Phụ nữ và Trẻ em bang Madhya Pradesh đã phát hiện Mangilal tại khu vực chợ Sarafa Bazaar - nơi ông ta đã xuất hiện suốt nhiều năm qua để nhận tiền bố thí từ người qua đường.

Mangilal là người khuyết tật vận động, thường di chuyển bằng xe đẩy nhỏ hoặc tự đẩy người bằng tay. Nhìn hoàn cảnh đáng thương của ông, mọi người thường cho tiền lẻ, giúp ông thu về khoảng 500 đến 1.000 rupee (khoảng 136.469 đến gần 272.938 đồng) mỗi ngày.

b2.jpg
Ông Mangilal, một người khuyết tật vận động ăn xin ở khu vực chợ Sarafa Bazaar của thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ - Ảnh: ETV Bharat

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đưa Mangilal về cơ sở tiếp nhận để hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, họ mới tá hỏa phát hiện ra rằng ông ta hoàn toàn không hề nghèo khó mà thực chất là đang “đóng cửa đi ăn mày”.

Báo India Today đưa tin, Mangilal sở hữu tới 3 căn nhà ở các khu vực khác nhau tại thành phố Indore, trong đó có một tòa nhà nhiều tầng và một căn hộ rộng khoảng 600 feet vuông (gần 56 m²). Thậm chí, người đàn ông ăn xin này còn đứng tên 3 chiếc xe tuk-tuk (loại xe mô tô 3 bánh có gắn động cơ, dùng để chở khách) cùng một chiếc ô tô Maruti Swift Dzire để cho thuê kiếm lời.

Không dừng lại ở đó, Mangilal thậm chí còn được cấp một căn hộ một phòng ngủ theo chương trình nhà ở xã hội PMAY (vốn dành riêng cho người có hoàn cảnh khó khăn), dù bản thân đã có thừa tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ quy trình xét duyệt đãi ngộ này.

b1.png
"Đóng cửa đi ăn mày", ông Mangilal sở hữu nhiều bất động sản và có hẳn một chiếc ô tô Maruti Swift Dzire để cho thuê kiếm lời - Ảnh: X/newslivetv.com

Quá trình điều tra cũng hé lộ Mangilal còn kiêm luôn nghề cho vay nặng lãi. Ông ta chuyên cung cấp các khoản tín dụng đen cho các tiểu thương tại chợ Sarafa Bazaar và định kỳ thu lãi. Chính quyền khẳng định việc cho vay với lãi suất cắt cổ là vi phạm pháp luật và sẽ bị điều tra xử lý nghiêm khắc.

Video ông Mangilal, một người ăn xin ở Indore hóa ra là “triệu phú”, sở hữu nhà, ô tô và cho vay tiền khi bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) siết chặt việc lạm dụng các chính sách phúc lợi - Nguồn clip: TOI Bharat

Theo nhật báo The Times of India, giới chức địa phương cho biết họ đang tiến hành đối soát tài khoản ngân hàng, các nguồn thu nhập cũng như giấy tờ sở hữu đất đai của Mangilal để xác định chính xác tổng tài sản của người này. Ông ta sẽ tiếp tục bị các sĩ quan cấp cao lấy lời khai.

Đại diện chính quyền chia sẻ thêm, chiến dịch chống nạn ăn xin tại Indore cho đến nay đã rà soát hàng nghìn trường hợp sống lang thang trên đường phố, qua đó hỗ trợ nhiều người tìm kiếm việc làm, chỗ ở hoặc tạo điều kiện cho con em họ được đến trường.

Theo Hindustan Times

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/dieu-tra-nguoi-an-xin-so-huu-toi-3-ngoi-nha-chuyen-di-cho-vay-nang-lai-1463405.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Điều tra người ăn xin sở hữu tới 3 ngôi nhà, chuyên đi cho vay nặng lãi
    POWERED BY ONECMS & INTECH