ĐT Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng khi vô địch Đông Nam Á: Chủ tịch FIFA ngợi ca, Madam Pang bị fan Thái đay nghiến dữ dội
Những khoản tiền thưởng cực lớn đã liên tiếp đến với ĐT Việt Nam từ AFF, VFF và nhiều “Mạnh Thường Quân” khác sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 khi một lần nữa thầy trò HLV Kim Sang-sik gieo sầu cho ĐT Thái Lan.
Hạ gục Thái Lan để bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup, ĐT Việt Nam nhận được bao nhiêu tiền thưởng?
Tối qua (26/8), ĐT Việt Nam đã có màn đối đầu khó khăn khi tiếp đón đại kình địch Thái Lan ở sân nhà Mỹ Đình tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc Việt Nam vẫn thành công bảo vệ chức vô địch của mình.
“Các chiến binh Sao Vàng” chính thức có 4 lần vô địch ASEAN Cup vào các năm 2008, 2018, 2024 và 2026, ngang bằng thành tích với ĐT Singapore.
Trước trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam đã nhận tổng cộng 12,3 tỷ đồng tiền thưởng từ 3 nguồn gồm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF (7,8 tỉ đồng), bầu Thụy (ông Nguyễn Đức Thụy, 4 tỷ đồng) và Acecook Việt Nam (500 triệu đồng). Sau chức vô địch tối 26/8, thường trực Ban chấp hành VFF quyết định tiếp tục thưởng thêm 4 tỷ đồng. Ngân hàng Agribank ngay sau trận đấu cũng đã công bố thưởng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng.
Chức vô địch ASEAN Cup 2026 còn mang về cho ĐT Việt Nam khoản tiền thưởng 300.000 USD (tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng) từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Đây là khoản thưởng dành cho đội vô địch giải đấu.

Bên cạnh đó, các cầu thủ và thành viên người Việt Nam của đội tuyển còn đủ điều kiện nhận tiền thưởng theo quy định của Nhà nước. Theo Nghị định 349/2025 của Chính phủ, mỗi VĐV giành chức vô địch giải đấu thuộc nhóm giải vô địch Đông Nam Á được thưởng 40 triệu đồng. Với 25 cầu thủ, tổng mức thưởng tương ứng là 1 tỷ đồng.
Quỹ thưởng dành cho HLV của môn thi đấu tập thể có trên 15 VĐV tham gia được tính tương đương 5 suất thưởng của VĐV, tức 200 triệu đồng, sau đó phân chia theo quy định giữa HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển và HLV trực tiếp đào tạo VĐV tại cơ sở. Khoản thưởng từ ngân sách Nhà nước chỉ áp dụng đối với công dân Việt Nam, vì vậy HLV trưởng Kim Sang-sik và những thành viên ban huấn luyện là người nước ngoài không thuộc diện nhận khoản thưởng này.
Bên cạnh đó, một ngân hàng cũng sẽ thưởng 2 tỷ đồng dành cho ĐT Việt Nam sau chức vô địch. Theo báo Thanh Niên, như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng ĐT Việt Nam nhận được sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 là 29,3 tỷ đồng.
Chủ tịch FIFA lên tiếng về “trận chung kết kinh điển”, nói gì khi được trao cúp cho ĐT Việt Nam?
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino đã có mặt trên khán đài VIP sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối qua. Chính vị quan chức 56 tuổi người Thụy Sĩ này sau đó cũng đã xuống sân để tham dự lễ trao chiếc cúp vàng tôn vinh nhà vô địch.

Ngay sau đó, Chủ tịch FIFA đã đăng tải video với những lời khen ngợi dành cho chủ nhà Việt Nam cũng như trận chung kết AFF Cup 2026: “Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup 2026. Sân vận động chật kín khán giả, cả thành phố sôi sục, 100 triệu người trên cả nước ăn mừng chiến thắng. Việt Nam là một nền bóng đá có tên tuổi ở khu vực Đông Nam Á và châu Á”.
“Chúng tôi ở đây vì niềm đam mê của người hâm mộ. Chúng tôi ở đây để chứng kiến những khán đài tuyệt đỉnh, nơi khán giả ăn mừng chiến công của những người hùng. Tôi cũng xin chúc mừng đội tuyển Thái Lan. Trận chung kết thật kinh điển, vô cùng cảm xúc. Việt Nam thắng, nhưng Thái Lan cũng đã chơi rất tốt”.
“Chúc mừng LĐBĐ Việt Nam và ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF). Chúc mừng LĐBĐ Đông Nam Á và Chủ tịch Khiev Sameth. Các bạn đã làm việc rất chăm chỉ cho giải đấu này”.
Ông Infantino tiếp tục chia sẻ: “Và xin chúc mừng Việt Nam - đất nước xinh đẹp và tuyệt vời - với chức vô địch đầy xứng đáng này. Đây là những gì mà chúng tôi, những gì mà FIFA luôn hướng đến: Phát triển và mang những điều tốt nhất của bóng đá đến mọi nơi trên thế giới”.
Madam Pang cười chua chát khi tuyển thủ Thái Lan sút penalty “bắn chim”, bị nhiều fan nhà chỉ trích
ĐT Việt Nam suýt chút nữa bị Thái Lan dẫn trước 2-0 ở lượt về và san bằng tỷ số 2-2.
Tuy nhiên, may mắn cho chúng ta là Kakana Khamyok dưới áp lực khổng lồ từ khán đài hơn 40.000 CĐV trên sân Mỹ Đình đã sút quả penalty đưa bóng lên trời.
Chứng kiến tình huống này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam) bất ngờ nở nụ cười khá tươi trên khán đài. Có lẽ nữ lãnh đạo bóng đá “Xứ sở chùa Vàng” cũng cảm thấy vừa chua chát, lại vừa phấn khích với những diễn biến khó lường trên thảm cỏ sân Mỹ Đình.

Sau trận, trên trang Facebook cá nhân, bà đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn mọi câu lạc bộ. Cảm ơn mọi tiếng cổ vũ từ tất cả người hâm mộ”.

Bài đăng của Madam Pang đến sáng 27/8 đã nhận được hơn 25,6 nghìn lượt thích và hơn 5 nghìn bình luận, trong đó phần lớn là các CĐV Việt Nam. Tuy nhiên, không ít fan của ĐT Thái Lan cũng đã trút cơn giận dữ lên Madam Pang và FAT sau khi không thể phục hận ĐT Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2 kỳ liên tiếp.
Một CĐV Thái Lan viết: “Đến bao giờ mới thấy Thái Lan vô địch trở lại đây, Madam Pang?”.
“Bóng đá Thái Lan đi xuống kể từ khi bà lên làm Chủ tịch” - một CĐV khác bình luận. “Đừng nói về đội hình A, B, C, Thái Lan đã có thành tích gì kể từ khi bà được bầu làm Chủ tịch chưa?” - CĐV Thái Lan công kích “nữ tướng” của bóng đá nước này.
“Hãy chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống nếu không muốn bóng đá Thái Lan tụt lại quá xa” là bình luận của một CĐV khác.
Theo Siamsport