Giả ung thư để chiếm đoạt tiền từ thiện suốt 8 năm, người phụ nữ 35 tuổi bị truy tố với tội danh lừa đảo
Trong 8 năm, người phụ nữ này đã giả vờ mắc ung thư để chiếm đoạt tiền từ thiện, phục vụ cho lối sống xa xỉ như nâng ngực, du lịch và tham gia tiệc sang trọng.
Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 12/3, thẩm phán Jonathan Straw của Tòa án Thành phố Derby, Anh, đã tuyên án rằng Laura McPherson (35 tuổi) đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với bạn trai Jon Leonard (44 tuổi) trong suốt 8 năm. Cô ta giả vờ mắc nhiều căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhằm mục đích lừa dối Leonard và gia đình để chiếm đoạt tiền từ thiện phục vụ cho nhu cầu cá nhân.
Theo công tố viên Siward James-Moore, McPherson và Leonard gặp nhau vào năm 2011. Leonard là giám đốc của Ultra Event, một nền tảng chuyên gây quỹ từ thiện.

Vào năm 2017, McPherson được giao vị trí giám đốc truyền thông tại công ty của bạn trai, và biết rằng công ty này đang quản lý một quỹ từ thiện trị giá 39 triệu bảng Anh, chuyên hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Vào tháng 3/2017, cô ta thông báo với Leonard rằng mình mắc ung thư cổ tử cung và cần điều trị, nhưng bảo hiểm y tế không đủ chi trả, và yêu cầu anh hỗ trợ. Leonard, với lòng tin vào người yêu, đã đồng ý chi tiền từ ngân sách của quỹ từ thiện để giúp đỡ cô.
Từ năm 2018 đến 2022, McPherson tiếp tục bịa ra câu chuyện về bệnh tật, nói với bạn trai và con gái rằng cô ta mắc nhiều loại ung thư như ung thư buồng trứng, ung thư ruột kết, ung thư ruột già và ung thư vú. Con gái của cô từng khóc suốt nhiều ngày vì tin rằng mẹ mình sẽ không qua khỏi.
Mọi chi phí điều trị mà McPherson đưa ra đều được bạn trai chi trả. Leonard chia sẻ: "Cô ấy nói với những người thân yêu rằng mình phải chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thật khó tin rằng ai đó có thể tàn nhẫn đến vậy."
Đầu năm 2020, McPherson lấy lý do sang Áo để điều trị ung thư cổ tử cung, nhưng thay vì điều trị, cô lại dùng số tiền quyên góp từ thiện để đi leo núi. Cuối năm đó, cô tuyên bố cần phẫu thuật ung thư vú, nhưng thực tế lại chi tiêu số tiền đó cho việc nâng ngực. Đầu năm 2021, khi Leonard đến đón cô đi điều trị, McPherson từ chối với lý do hỏng điện thoại, rồi sau đó lại tham gia một bữa tiệc xa hoa tại Coventry.

Mặc dù nhận tiền hỗ trợ, McPherson vẫn không ngừng trách móc Leonard. Cô luôn thể hiện mình là nạn nhân và thậm chí có lần còn mắng anh vì dám ngủ suốt đêm trong khi cô đang đau đớn vì bệnh tật.
Leonard đã liên hệ với các chuyên gia hàng đầu để tìm cách cải thiện sức khỏe cho người yêu, nhưng McPherson vẫn kiên quyết chỉ muốn điều trị tại những nơi cô tự chỉ định.
Đến năm 2024, một người bạn thân của Leonard, là phó khoa điều dưỡng tại bệnh viện Swansea, đã bày tỏ sự nghi ngờ về phác đồ điều trị mà McPherson đang theo. Anh nhận thấy các hoạt động điều trị và hóa trị của cô rất bất thường, không khớp với mô tả bệnh lý. Leonard chia sẻ: "Tôi đã cãi vã với bạn thân vì quá tin tưởng vào người yêu. Suốt thời gian yêu nhau, tôi hoàn toàn bị thao túng và cô lập."
Tại tòa, luật sư của McPherson biện hộ rằng hành vi lừa đảo của cô là do mắc phải chứng trầm cảm và rối loạn lo âu, đồng thời đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì cô chưa từng có tiền án, tiền sự.
Thẩm phán sau khi xem xét đã quyết định rằng McPherson sẽ bị quản chế tại gia cho đến phiên điều trần tiếp theo vào ngày 6/6.
Tổng hợp