‘Hoa khôi cải lương’ một thời: ‘Tôi giàu lắm, giàu nhất trong giới nghệ sĩ ở Việt Nam’
Bà từng được mệnh danh là hoa khôi cải lương nhờ nhan sắc diễm lệ và giọng ca xuất chúng.
Trong buổi trò chuyện cùng đạo diễn Khương Dừa mới đây, nghệ sĩ Mộng Tuyền đã trải lòng về những ký ức thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc đời. Bà không giấu được nỗi tiếc nuối khi rời xa ánh đèn sân khấu vào thời điểm đỉnh cao để sang Pháp định cư. Nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi tiếc lắm, ước gì được quay trở lại ngày đó. Tôi tiếc và tự hỏi tại sao mình lại bỏ nghề mà đi trong lúc cái nghề yêu mình đến vậy, biết bao người muốn như mình mà không được".
Sinh năm 1947, nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, từng được mệnh danh là hoa khôi cải lương nhờ nhan sắc diễm lệ và giọng ca xuất chúng. Thành danh qua vai diễn để đời trong vở Mùa xuân còn mãi, bà lấy luôn tên nhân vật làm nghệ danh khi bước vào con đường nghệ thuật. Thành công vang dội trên sân khấu, nhưng cuộc đời riêng tư của bà lại không mấy êm đềm khi trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, ở tuổi 78, bà sống một mình trong căn nhà rộng tại trung tâm TP.HCM, tiếp tục giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung và tinh thần lạc quan.

Ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nghệ sĩ Mộng Tuyền từng được xem là một trong những nghệ sĩ giàu có bậc nhất giới sân khấu cải lương. Bà kể lại: "Tôi nói thật, trong giới nghệ sĩ tôi giàu lắm, giàu nhất trong giới nghệ sĩ ở Việt Nam. Thời điểm năm 1982, 1984 tôi giàu nhất, ở nhà cao cửa rộng, nghệ sĩ không ai giàu bằng tôi. Kể cả chị Thẩm Thúy Hằng cũng thua tôi dù chị Hằng giàu lắm. Chị Thẩm Thúy Hằng có chồng làm thống đốc ngân hàng nên giàu lắm, chức phận cao, tiền bạc nhiều mà cũng không giàu bằng tôi. Lúc đó tôi ở nhà cao cửa rộng, 7 – 8 người hầu. Nhưng tôi vẫn tự giặt đồ, không ai phải lo cho tôi. Tôi còn được mọi người xung quanh cưng chiều. Nhà tôi khi ấy ở đường Lê Quý Đôn quận 3. Vậy mà tôi bỏ hết để sang Pháp định cư".
Năm 1988, bà chính thức sang Pháp theo diện đoàn tụ với chồng, chọn cuộc sống bình dị nơi xứ người và chuyển sang kinh doanh đồ lưu niệm tại Quận 13, Paris. Trong quãng thời gian này, nghệ sĩ hầu như không tham gia hoạt động văn nghệ, lặng lẽ sống nơi đất khách. Chia sẻ lý do từ bỏ ánh hào quang, bà xúc động nói: "Tôi qua nước ngoài không phải vì ham kiếm tiền mà muốn tìm mấy đứa em bị mất tích của mình. Vì thế nên tôi mới nộp giấy tờ để sang Pháp đi tìm em, còn nhờ hẳn Liên Hợp Quốc tìm em giúp. Nhưng cuối cùng thì tôi không hoàn thành được ước nguyện, em tôi mất rồi không kiếm được em nữa".

Đến năm 2007, Mộng Tuyền trở về Việt Nam, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật bằng những buổi biểu diễn từ thiện, sống trọn vẹn với tình yêu sân khấu. Dù từng chia tay ba cuộc hôn nhân, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan, trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại. Với bà, sự may mắn trong nghiệp diễn là món quà của Tổ nghiệp: "Nói thật, trong cuộc đời, tôi là may mắn được Tổ nghiệp thương. Nhiều người đồng nghiệp cũng giỏi hơn tôi nhưng chưa may mắn như tôi. Thành ra tôi nghĩ, mình nên biết ơn đời đã cho mình được như vậy, cần làm gì trong quãng đời còn lại".

Giờ đây, nữ nghệ sĩ chọn sống độc thân, duy trì sức khỏe tinh thần bằng việc tập yoga, giữ cho tâm hồn luôn an yên và tràn đầy năng lượng tích cực. Bà tâm sự: “Cuộc đời ngắn ngủi, sống là phải vui vẻ, yêu đời. Thế gian này nuôi dạy tôi, giúp đỡ tôi và giáo dục tôi. Cây khô rụng lá vẫn có nét đẹp của riêng nó, nên mình già vẫn đẹp, vẫn yêu đời. Cuộc sống độc thân nhưng không cô đơn, hơn là sống 2 người mà vẫn cảm thấy đơn độc”.
Tổng hợp
Ảnh: Sưu tầm nhiều nguồn