Học sinh giỏi trường chuyên từng nhận về 4 điểm 0 khi thi Đại học: Giám khảo đọc kĩ, tuyên bố lý do, hiện đang làm công việc hiện tại là gì?
Năm 2010, Zhang Jiao, một thí sinh Trung Quốc nhận điểm 0 ở cả 4 bài thi đại học vì phản đối kỳ thi gaokao, từng gây xôn xao mạng xã hội.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học (gaokao) năm 2010 tại Trung Quốc, Zhang Jiao, một thí sinh đến từ tỉnh Thiểm Tây, bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội khi nhận điểm 0 ở cả 4 bài thi và được gọi là “nhà vô địch điểm 0”.
Chủ động bỏ trắng bài thi để phản đối gaokao
Theo thông tin được chia sẻ, Zhang Jiao chỉ viết vỏn vẹn 16 chữ thể hiện sự phản đối trong các bài thi. Sau khi được giám khảo xem xét, cả 4 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và bài thi Tổng hợp của thí sinh này đều nhận điểm 0.

Ít ai biết rằng Zhang Jiao từng có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực vươn lên trong học tập. Tuy nhiên, sau khi trúng tuyển vào một trường THPT chuyên, thành tích của nam sinh dần sa sút. Áp lực học tập cùng tâm lý chán nản khiến Zhang Jiao nảy sinh tư tưởng phản đối kỳ thi tuyển sinh đại học.
Bị ảnh hưởng bởi những trường hợp từng gây xôn xao vì nhận điểm 0 trước đó, Zhang Jiao chủ động lên kế hoạch bỏ trắng toàn bộ bài thi. Nam sinh còn công khai tuyên bố muốn đi theo con đường của tỷ phú Bill Gates.
Không dừng lại ở đó, Zhang Jiao nhiều lần đưa ra những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Người này từng tuyên bố sẽ đầu tư miễn phí cho bất kỳ ai mang bài thi gaokao đạt 0 điểm đến gặp mình. Thậm chí, Zhang Jiao khẳng định có thể giúp những người này kiếm 10 triệu nhân dân tệ trong vòng 10 năm và trở thành người giàu nhất Trung Quốc.
Từ tuyên bố làm giàu đến vòng lao lý
Tuy nhiên, sau khi rời ghế nhà trường, Zhang Jiao không theo đuổi con đường kinh doanh như từng tuyên bố mà vướng vào vòng lao lý. Người này bị kết án vì liên quan đến các vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản thông qua thẻ tín dụng, với tổng số tiền hơn 400.000 nhân dân tệ.
Trong thời gian chấp hành án phạt tù, Zhang Jiao bày tỏ sự hối hận về những lựa chọn trong quá khứ. Người này thừa nhận: “Có lẽ đó là khát khao thành công. Tôi muốn trở thành một người phi thường nhưng đã chọn sai con đường và rồi không còn cơ hội quay đầu”.
Theo Sohu
