Khu du lịch Đại Nam đón tiếp đoàn cựu chiến binh hai miền Bắc – Nam, ông Huỳnh Uy Dũng trực tiếp gọi điện hé lộ điều bất ngờ
Ông Dũng gửi lời động viên đến các cựu chiến binh – những người mà ông trân trọng gọi là “đồng chí, đồng đội”.
Ngày 29/4, Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) vinh dự đón tiếp đoàn Cựu chiến binh hai miền Bắc – Nam đến tham quan, giao lưu. Nhân dịp đặc biệt này, ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng “lò vôi”) – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại Nam – đã trực tiếp gọi điện thăm hỏi, chia sẻ và bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đến các cựu chiến binh trong đoàn.


Ông Dũng gửi lời động viên đến các cựu chiến binh – những người mà ông trân trọng gọi là “đồng chí, đồng đội”. Trong cuộc trò chuyện, ông chia sẻ rằng bản thân cũng từng nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại Chiến trường biên giới Tây Nam.
Được biết, sau đó, ông Dũng đảm nhiệm công tác hậu cần, tiếp tế lương thực và quân trang tại Quân khu 5, rồi chuyển về Quân khu 7. Từ chiến trường trở về, ông bắt đầu khởi nghiệp với nghề làm lò vôi. Tuy nhiên, tên tuổi của ông Huỳnh Uy Dũng chỉ thực sự được biết đến rộng rãi khi ông xây dựng và phát triển Khu du lịch Đại Nam.
Hiện nay, Đại Nam được biết đến là một trong những khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á, với tổng diện tích lên tới 450ha và là điểm đến thu hút đông đảo du khách khi đến với Bình Dương.



Dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, khu du lịch của ông Dũng “lò vôi” triển khai chính sách miễn phí vé tham quan dành cho các đoàn cựu chiến binh. Để được hưởng ưu đãi, các cựu chiến binh chỉ cần mặc quân phục hoặc xuất trình thẻ cựu chiến binh.
Nhân dịp này, Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Khu du lịch Đại Nam cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước. Trong lời cảm ơn gửi đến đoàn, đại diện khu du lịch xúc động chia sẻ: “Chúng cháu xin được gửi lời cảm ơn và xin chúc các bác, các cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống”.
Đoàn cựu chiến binh được ví như những “ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng dân tộc”. Chính nhờ sự hy sinh, cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ đi trước mà hôm nay, các thế hệ trẻ được sống trong hòa bình, tự do. Tập thể cán bộ, nhân viên Đại Nam cũng gửi gắm lòng biết ơn qua thông điệp ý nghĩa: “Hãy sống sao cho xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã gìn giữ”.
Thua lỗ nặng, tập đoàn BĐS muốn mua dự án Đại Nam của ông Dũng 'lò vôi' rẽ hướng sang mảng dược phẩm