Liên minh tan vỡ: Trump - Musk bùng nổ khẩu chiến, vốn hóa Tesla bốc hơi chưa từng có trong lịch sử
Cuộc "khẩu chiến" giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk bùng nổ sau những tranh cãi gay gắt về dự luật ngân sách khổng lồ.
Mới đây, Tổng thống Donald Trump bất ngờ chỉ trích gay gắt Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, gọi ông là “ĐIÊN” và dọa sẽ chấm dứt các hợp đồng Liên bang dành cho các công ty của Musk – động thái đẩy mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực vào vòng căng thẳng chưa từng có.

“Cách dễ nhất để tiết kiệm hàng tỷ USD trong ngân sách là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng của Elon. Tôi lúc nào cũng ngạc nhiên là ông Biden chưa làm điều này!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Đáp trả ngay lập tức trên nền tảng X, Elon Musk viết: “Chuyện này càng lúc càng hấp dẫn. Cứ làm đi, làm tôi vui đấy”. Không dừng lại ở đó, ông còn tuyên bố đầy mỉa mai: “Do tuyên bố của Tổng thống về việc hủy hợp đồng, @SpaceX sẽ bắt đầu ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon ngay lập tức”.
Musk hiện đang điều hành hàng loạt doanh nghiệp công nghệ cao, bao gồm Tesla (xe điện), SpaceX (không gian và viễn thông), xAI (trí tuệ nhân tạo), The Boring Company (khoan hầm), Neuralink (giao diện não-máy tính) và mạng xã hội X.
Phát ngôn của ông Trump lập tức khiến cổ phiếu Tesla – vốn đang chịu áp lực – lao dốc thêm 14%, thổi bay 152 tỷ USD vốn hóa. Đây là cú sụt mạnh nhất trong lịch sử của hãng, kéo định giá thị trường xuống còn 916 tỷ USD, lần đầu tiên rơi khỏi mốc 1.000 tỷ USD sau thời gian dài duy trì.
Cú đổ vỡ giữa người giàu nhất thế giới và Tổng thống Mỹ diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi cả hai còn dành lời khen cho nhau tại Nhà Trắng trong buổi tiễn Musk kết thúc nhiệm kỳ “Cố vấn Bộ Hiệu quả Chính phủ”.
Tuy nhiên, đến chiều thứ Năm (5/6), Musk phản pháo gay gắt trên X: “Nếu không có tôi, ông Trump đã thua bầu cử, Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ và Thượng viện sẽ là 51-49 nghiêng về phía họ”.
Trong một bài đăng khác, Musk thậm chí kêu gọi luận tội ông Trump và thay thế bằng Phó Tổng thống JD Vance. Khi được hỏi, người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về các bài đăng của Musk nhằm vào Trump.
Trong bài viết khác trên Truth Social, Trump tiếp tục công kích Musk, nói rằng vị tỷ phú này “ngày càng kiệt sức” khi còn là “nhân viên Chính phủ đặc biệt”. “Tôi đã yêu cầu ông ấy rời đi”, Tổng thống Trump tuyên bố. Musk phản bác ngay: “Nói dối”.

Mọi chuyện bùng nổ sau khi ông Trump bác bỏ khoản hỗ trợ mua xe điện trong dự luật ngân sách mới – động thái khiến Musk tức giận. “Tôi đã hủy bỏ chính sách bắt buộc xe điện – thứ ép người ta phải mua những chiếc xe mà chẳng ai muốn (và ông ta biết rõ điều đó từ nhiều tháng trước!), và thế là Elon phát điên!”, ông Trump viết trên Truth Social.
Trước đó, tại Phòng Bầu Dục, Trump thừa nhận Musk “không vui” khi các khoản tín dụng xe điện bị cắt trong gói chi tiêu lớn.
Về phần mình, Musk không ngừng công kích dự luật ngân sách của Trump, cho rằng nó sẽ khiến nợ Liên bang tăng thêm hàng nghìn tỷ USD. Chiến dịch phản đối dự luật của Musk đã nhận được sự ủng hộ từ các Nghị sĩ bảo thủ tài khóa.Tuy nhiên, loạt chỉ trích nặng nề của ông nhằm vào Trump đã khiến nhiều người thân cận với Tổng thống phản ứng dữ dội.
Cựu cố vấn Steve Bannon kêu gọi ông Trump lập tức điều tra Musk toàn diện. Theo New York Times, SpaceX hiện là một trong những nhà thầu lớn nhất của Chính phủ Mỹ, với tổng giá trị hợp đồng đạt 3,8 tỷ USD chỉ riêng trong năm tài khóa 2024. Từ năm 2008, công ty đã nhận hơn 20 tỷ USD từ NASA, Không quân Mỹ và các cơ quan khác.
Một phân tích từ Washington Post công bố tháng 2 cho thấy các công ty của Musk đã nhận ít nhất 38 tỷ USD từ Chính phủ Mỹ trong hơn hai thập kỷ thông qua các hợp đồng, khoản vay, trợ cấp và tín dụng thuế.
Và những con số này chưa dừng lại: SpaceX đang là ứng viên hàng đầu để tham gia vào dự án “Lá chắn Vòm Vàng” – hệ thống phòng thủ tên lửa do chính quyền Trump khởi xướng, theo Reuters.
Tham khảo CNBC
>> Sốc: Elon Musk 'quay lưng' với ông Trump, tuyên bố dự luật cắt giảm thuế là 'đáng xấu hổ'