Liên tiếp các nhà sư bị bắt vì ‘đập đá’, tàng trữ và sử dụng ma túy ngay trong chùa: Chuyện gì đang xảy ra?
Hai nhà sư trẻ phải hoàn tục và vừa bị bắt giữ vì sử dụng ma túy đá.
Trang tin nổi tiếng The Thaiger đưa tin hai nhà sư trẻ tại tỉnh Phetchaburi, miền Trung Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng ma túy đá (methamphetamine) ngay trong khu vực nội tự của một ngôi chùa (chưa rõ danh tính) tại huyện Khao Yoi của tỉnh này.
Sự việc gây chấn động cộng đồng địa phương xảy ra vào ngày 1/7, khi cảnh sát huyện Khao Yoi phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành đột kích ngôi chùa sau khi nhận được tin báo về việc các nhà sư sử dụng ma túy.

Chiến dịch do Đại tá Thip Khengkhoom - Trưởng đồn Cảnh sát Khao Yoi chỉ huy, cùng với Phó Trưởng phòng Phòng chống tội phạm, Trung tá Cảnh sát Chalong Joyphuengporn và Thanh tra Phòng chống tội phạm, Trung tá Cảnh sát Thaworn Phonlap.
Ngoài ra, ông Chitiphun Buaprakong - Đốc lý huyện Khao Yoi và các cán bộ địa phương khác cũng tham gia cuộc đột kích kể trên.
Cuộc đột kích diễn ra tại khu nội trú của các nhà sư trong chùa, nơi cảnh sát phát hiện ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng ma túy để xác nhận những cáo buộc trước đó. Cả hai nhà sư, đều khoảng 20 tuổi, lập tức bị hoàn tục và bắt giữ. Họ bị cáo buộc tàng trữ và sử dụng chất ma túy thuộc nhóm 1, cụ thể là methamphetamine (hay thường gọi là ma túy đá), trái với quy định pháp luật.
Theo tin từ KhaoSod, hai người này đã bị tạm giữ để thẩm vấn nhằm truy tìm nguồn gốc của ma túy. Sau khi thẩm vấn, họ được đưa về đồn Cảnh sát Khao Yoi để tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Sự việc chấn động kể trên đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm dụng ma túy tại những nơi vốn được xem là biểu tượng của sự thanh tịnh như chùa chiền và sự suy thoái đạo đức đáng báo động của một bộ phận các nhà tu hành tại Thái Lan – đất nước Đông Nam Á vốn rất chuộng Phật giáo.

Hành động kịp thời của cơ quan chức năng được người dân “xứ sở Chùa Vàng” khen ngợi vì đã phanh phui sự việc, đồng thời nhiều ý kiến kêu gọi tăng cường giám sát các cơ sở tôn giáo nhằm ngăn chặn những vụ bê bối tương tự.
Ở một diễn biến khác, tại tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan, một đợt đột kích do Đốc lý huyện chỉ đạo đã dẫn đến việc bắt giữ một nhà sư và đồng phạm của ông này vì liên quan đến ma túy. Nhà sư này bị phát hiện tàng trữ ba viên ma túy đá, một khẩu súng ngắn cỡ nòng 0.32 cùng một viên đạn tại ngôi chùa thuộc xã Sai Thai.
Điều tra sau đó cho thấy nhà sư đã mua số ma túy trên từ một nhân viên khách sạn 39 tuổi, người này sau đó cũng bị bắt giữ với tang vật gồm hơn 1.700 viên ma túy đá, 39,6g ma túy dạng tinh thể và một cân tiểu ly.
Theo The Thaiger