Bắt giữ nhà sư 17 tuổi với cáo buộc quấy rối tình dục nữ du khách tại căn phòng có nhiều tượng Phật lớn
Phía cảnh sát nhiều lần yêu cầu nữ du khách rút đơn vì nhà sư mới 17 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn.
Nữ du khách người Pháp Camille (tên nhân vật đã được thay đổi, 32 tuổi) đến Sri Lanka đầu tháng 10 cùng bạn trai trong chuyến du lịch kéo dài 1 tháng.
Ngày 2/10, cô trình báo bị một nhà sư có hành vi quấy rối tình dục tại chùa Kadurupokuna Jayasundara Purana Viharaya ở thị trấn Tangalle, miền Nam Sri Lanka. Theo lời kể của nữ du khách, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát nhiều lần yêu cầu cô rút đơn và cảnh báo cô có thể chịu trách nhiệm pháp lý nếu người bị tố cáo tự tử.
Theo Tamil Guardian - trang tin của cộng đồng người Tamil tại Anh, sáng 2/10, Camille một mình đến ngôi chùa để tham quan và thiền định. Khi cô đang tìm đường trong khuôn viên, một nhà sư trẻ mặc áo cà sa tiến đến và đề nghị hướng dẫn.
“Vì ông ấy là nhà sư nên tôi tin tưởng”, Camille kể.

Theo lời nữ du khách, nhà sư dẫn cô đến một tòa nhà nằm tách biệt với khu chính của ngôi chùa, sau đó đưa vào căn phòng có nhiều tượng Phật lớn. Tại đây, cô cho biết người này bắt đầu động chạm cơ thể mình. Lo sợ bị cưỡng hiếp, Camille bỏ chạy nhưng bị nhà sư đuổi theo, ép vào tường và đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. Cô tìm cách thoát khỏi khuôn viên chùa rồi gọi điện cho bạn trai.
Sau khi liên hệ cảnh sát qua điện thoại nhưng không thấy lực lượng chức năng đến, Camille cùng bạn trai trực tiếp đến đồn cảnh sát Tangalle trình báo sự việc.
Tại đây, một số nữ cảnh sát tiếp nhận lời khai và hướng dẫn cô thực hiện các thủ tục liên quan, trong đó có việc cung cấp giấy khám sức khỏe. Tuy nhiên, Camille cho biết cô cảm thấy vụ việc chưa được xử lý nghiêm túc. Theo lời kể của cô, một cảnh sát nói rằng những chuyện như vậy vẫn xảy ra.
Nữ du khách cáo buộc các sĩ quan nhiều lần yêu cầu cô rút đơn với lý do nhà sư mới 17 tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và từng trải qua tuổi thơ bất hạnh. Cô còn cho biết mình bị cảnh báo có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu tiếp tục theo đuổi vụ việc và người bị tố cáo tự tử.
“Tôi là người bị tấn công nhưng cuối cùng lại có cảm giác chính mình làm điều sai trái”, Camille nói.
Bộ phận truyền thông của cảnh sát Sri Lanka xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của nữ du khách và bạn trai mang quốc tịch Đức. Đơn được gửi đến bộ phận chuyên trách về phụ nữ và trẻ em thuộc cảnh sát Tangalle. Nhà sư bị bắt ngay trong ngày xảy ra sự việc 2/10, sau đó được đưa ra tòa và cho tại ngoại.
Ngày 7/10, nhà sư tiếp tục trình diện Tòa Sơ thẩm Tangalle và được tại ngoại. Theo thông tin được công bố, vụ án dự kiến được xem xét tiếp vào ngày 2/2/2027.
Camille kể phiên làm việc ngày 7/10 kéo dài chưa đầy 2 phút. Thẩm phán hỏi nhà sư có nhận tội hay không và người này phủ nhận cáo buộc. Khi được hỏi về mong muốn của mình, nữ du khách nói cô cần công lý và mong vụ việc được xử lý để ngăn những phụ nữ khác rơi vào tình huống tương tự.
Theo Camille, cô được cảnh báo có thể đối mặt lệnh bắt giữ quốc tế nếu không trở lại Sri Lanka tham dự phiên xử vào tháng 2/2027, với lý do bị cáo buộc đưa ra lời tố cáo sai sự thật. Tuy nhiên, hiện chưa có tài liệu từ tòa án được công bố để xác nhận thông tin về khả năng ban hành lệnh bắt giữ quốc tế này.
Vụ việc làm đảo lộn kế hoạch du lịch của cặp đôi. Thay vì tiếp tục khám phá Sri Lanka, Camille phải dành nhiều thời gian làm việc với cảnh sát, luật sư và tòa án. Cô cho biết hạn chế ra ngoài một mình vì lo ngại vấn đề an toàn, đặc biệt khi ngôi chùa nằm gần nơi hai người lưu trú.
“Tôi từng nghĩ đến việc gặp một nhà sư là cảm thấy bình yên. Giờ đây, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nhận ra họ có nhiều quyền lực đến mức nào. Điều đó khiến tôi lo lắng nhất”, Camille chia sẻ về ảnh hưởng của vụ việc đối với niềm tin tôn giáo của mình.
Đại sứ quán Pháp đã liên hệ và hướng dẫn Camille về các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, theo lời nữ du khách, cơ quan đại diện ngoại giao cho biết họ khó có thể can thiệp trực tiếp vào một vụ việc đang được tòa án Sri Lanka xử lý.
Camille hiện chưa quyết định có trở lại Sri Lanka để trực tiếp tham dự phiên xử vào tháng 2/2027 hay đề nghị cung cấp lời khai thông qua luật sư. “Tôi muốn vụ việc được ghi nhận để nếu có phụ nữ khác lên tiếng, cô ấy không phải là người đầu tiên”, Camille nói.
Vụ việc tại Tangalle diễn ra trong bối cảnh Sri Lanka từng ghi nhận những cáo buộc xâm hại tình dục liên quan đến các nhà sư tại cơ sở tôn giáo.


Tháng 7/2025, một nhà sư 81 tuổi tại Habaraduwa (miền Nam Sri Lanka) bị bắt với cáo buộc quấy rối tình dục một nữ du khách New Zealand, 41 tuổi. Theo Tamil Guardian, người này bị cáo buộc có hành vi xâm hại sau khi mời nữ du khách vào một căn phòng trong khuôn viên chùa.
Các cáo buộc liên quan đến nhà sư tại Sri Lanka còn xuất hiện trong những vụ việc liên quan trẻ em. Theo dữ liệu Cơ quan Bảo vệ Trẻ em Quốc gia Sri Lanka cung cấp cho Dự án Điều tra Tham nhũng và Tội phạm có Tổ chức (OCCRP), từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2026, cơ quan này tiếp nhận đơn tố cáo liên quan đến 285 nhà sư Phật giáo. Trong số đó, 27 người bị truy tố. Cơ quan này cho biết không có dữ liệu về số trường hợp đã bị kết án.
Theo Giáo sư Harendra de Silva - cựu chủ tịch Cơ quan Bảo vệ Trẻ em Quốc gia Sri Lanka, địa vị của các nhà sư trong xã hội khiến việc bắt giữ những người bị cáo buộc có hành vi sai phạm gặp nhiều khó khăn. Nhận định này được ông đưa ra với OCCRP trong bài điều tra về các cáo buộc xâm hại liên quan đến giới tăng lữ tại Sri Lanka.
Hiến pháp Sri Lanka dành vị trí ưu tiên cho Phật giáo và quy định nhà nước có trách nhiệm bảo vệ, phát triển Phật giáo. Theo Tamil Guardian, ảnh hưởng của giới tăng lữ còn thể hiện trong đời sống chính trị và hoạt động thực thi pháp luật tại nước này.
Theo Cơ quan Phát triển Du lịch Sri Lanka, quốc đảo này đón 2.362.521 lượt khách quốc tế trong năm 2025, mức cao kỷ lục. Các ngôi chùa Phật giáo là một trong những điểm tham quan thu hút du khách đến Sri Lanka.
Theo Tamil Guardian, Asian Mirror