Lý do Đàm Vĩnh Hưng bật khóc
Lần đầu bật khóc trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng xúc động nghẹn ngào trong lễ trưởng thành của người con trai kín tiếng, hé lộ nhiều điều chưa từng chia sẻ.
Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ những khoảnh khắc đầy xúc động khi tham dự lễ trưởng thành của con trai nuôi - Huỳnh Trần Lâm Quân, tên thân mật là Tin (hay Danny). Tại buổi lễ trang trọng này, anh lần đầu tiên không thể kìm nén nước mắt, suýt bỏ ngang phần trình diễn vì xúc động quá mạnh.

“Hát bài Nghĩ về cha của nghệ sĩ Nguyễn Nhất Huy 20 năm nay chưa 1 lần nào khóc! Vậy mà sáng nay trong buổi lễ trưởng thành của con trai, mình đã không làm tròn vai trò của 1 ca sĩ khách mời hát trong tiếng khóc và nghẹn giọng, mất cả note... vì không đủ khả năng đè nén những xúc động và phải "diễn" với cảm xúc của mình khi chứng kiến con mình hoàn thành cuộc đời HỌC SINH và thật sự trưởng thành!”, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Anh chia sẻ, nam ca sĩ cho biết anh đã cố tình đi đi lại lại để né tránh ánh nhìn vào màn hình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp tự hỏi: “Có hình nhà mình không?”. Đến khi tấm hình gia đình của Lâm Quân hiện ra cuối cùng trên màn hình lớn, cảm xúc vỡ òa khiến anh nghẹn giọng, mất cả nốt và gần như không thể hát trọn câu cuối.
Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết đầy cảm xúc, trải lòng về 18 năm nuôi dưỡng và đồng hành cùng con trai nuôi. Anh tiết lộ, Lâm Quân là một cậu bé ít nói, sống nội tâm, từng nhiều lần nhập viện và phải chịu đựng những vết mổ dài, ốc vít, đinh sắt trong cơ thể do bệnh lý - những điều mà anh đã giấu kín suốt 10 năm trời để tránh ánh mắt thương hại cho con.

Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà trường, các thầy cô đã dạy dỗ và đồng hành cùng con trai.
Kèm theo những dòng chia sẻ là loạt ảnh từ bé đến lớn của Lâm Quân, ghi lại hành trình trưởng thành của cậu con trai nuôi. Ở tuổi 18, Lâm Quân ngày càng điển trai, với nhiều đường nét được nhận xét giống hệt bố nuôi. Trên sân khấu buổi lễ, Đàm Vĩnh Hưng cùng con gái nuôi Huỳnh Như - chị ruột của Lâm Quân - đã dành tặng cậu những nụ hôn má ngọt ngào, như một lời chúc mừng bước vào tuổi trưởng thành.




Sau khi bài viết được đăng tải, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước tình cảm chân thành mà nam ca sĩ dành cho các con. Nhiều người cho rằng hình ảnh một Đàm Vĩnh Hưng đầy mạnh mẽ trên sân khấu, giờ đây lại rơi nước mắt vì con, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tình phụ tử thiêng liêng.

Được biết, Huỳnh Như và Lâm Quân là hai con ruột của Huỳnh Minh Hạnh, em gái ruột duy nhất của Đàm Vĩnh Hưng. Dù không hoạt động trong giới giải trí và có cuộc sống kín tiếng, Minh Hạnh luôn là hậu phương vững chắc đứng sau hỗ trợ anh trai. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ rằng, sau khi em gái sinh con, anh đã trực tiếp nhận nuôi hai cháu, và tên anh cũng được ghi vào giấy khai sinh với tư cách người cha.
Trước đây, nam ca sĩ cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh thân thiết bên hai người con nuôi. Anh cho biết, ba bố con sống hòa thuận như những người bạn, không có khoảng cách. Suốt nhiều năm qua, anh một mình chăm lo cho việc học của các con tại trường quốc tế, vừa làm cha, vừa là người bạn đồng hành.

Ngoài Lâm Quân và Huỳnh Như, Đàm Vĩnh Hưng còn có một con trai ruột là bé Polo Huỳnh, năm nay gần 6 tuổi. Nam ca sĩ công khai quý tử vào năm 2022 nhưng chưa tiết lộ danh tính mẹ ruột. Anh cho biết, toàn bộ tài sản của mình sau này sẽ chia đều cho cả ba người con.