Trở lại Việt Nam vào dịp đặc biệt này, bà Elisabeth Helfer Aubrac - người con gái nuôi mà Bác Hồ trìu mến gọi là "Babette", mang theo một món quà đặc biệt.
Từng bị e ngại vì mùi đặc trưng, “rau thối” lại là món quà của rừng, được đồng bào dân tộc vùng cao nâng niu như “lộc trời” và ngày càng được săn lùng dưới xuôi.
"Với mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu học và tiếp thêm động lực cho những học sinh đang miệt mài rèn luyện, tôi xin gửi tặng riêng Hiền Mai và gia đình phần quà nhỏ", bác sĩ Hoàng Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân.
Ngay từ những ngày đầu, Viettel đã chọn con đường 'không sao chép' mà tự sáng tạo, không mua công nghệ mà chủ động làm chủ, quyết định tự xây dựng toàn bộ hệ thống.