Một hòn đảo được mệnh danh là ‘thiên đường ngọc trai’ nhưng ít người biết đến, đang là bối cảnh quay của chương trình ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế?’
Ẩn mình giữa vùng biển Vân Hải, đảo Ngọc Vừng (Quảng Ninh) – “thiên đường ngọc trai” còn ít người biết đến đang dần được đánh thức khi trở thành bối cảnh của chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phiên bản 2025. Với tiềm năng lớn về cảnh quan nguyên sơ, văn hóa đặc sắc và quy hoạch bền vững, hòn đảo này đang mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng có tầm nhìn dài hạn.
Ẩn mình giữa vùng biển Vân Hải thơ mộng của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đảo Ngọc Vừng là một cái tên vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, dù mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có và một truyền thuyết kỳ diệu về ngọc trai phát sáng từng khiến vùng trời này rực rỡ ánh hào quang mỗi đêm. Không ồn ào, không xô bồ như Hạ Long, Cô Tô hay Quan Lạn, Ngọc Vừng là một hòn đảo gần như tách biệt, nơi du khách có thể tìm thấy sự thanh bình tuyệt đối và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống chậm rãi, an yên của một làng chài cổ kính.

Đảo Ngọc Vừng có diện tích gần 40km2, bao gồm 42 hòn đảo lớn nhỏ nằm xen kẽ giữa biển xanh, trong đó đảo chính là nơi sinh sống của khoảng 1.000 cư dân thuộc sáu dân tộc khác nhau như Kinh, Dao, Tày, Sán Dìu, Mường, Thái. Cuộc sống của người dân trên đảo vẫn giữ nguyên được nhiều nếp sinh hoạt truyền thống, từ nghề đánh bắt thủy sản đến các phong tục văn hóa gắn liền với biển. Chính vẻ đẹp chân phương ấy đã khiến Ngọc Vừng trở thành lựa chọn ghi hình cho số mở màn chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phiên bản 2025 – một chương trình nổi tiếng từng chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả qua nhiều mùa phát sóng trước đây.

Chuyến ghi hình tại Ngọc Vừng là hành trình trải nghiệm đầy xúc cảm của các cặp bố con nghệ sĩ: Trung Ruồi và bé Dứa – Bảo An (4 tuổi), Duy Hưng và bé Bean – Đức Anh (4 tuổi), NêKô Lê cùng hai cô con gái là Audi Ngọc Kim (6 tuổi) và Kathy Kim Ngân (4 tuổi), cùng với cặp khách mời đặc biệt là ca sĩ Phan Đinh Tùng và bé Noah – Trí Đức (4 tuổi). Tại đây, các em nhỏ lần đầu tiên được cùng cha mình hòa mình vào thiên nhiên, khám phá một hòn đảo hoang sơ, cùng trải nghiệm cuộc sống giản dị của người dân địa phương. Không có các tiện nghi hiện đại, nhưng chính sự thiếu vắng ấy lại khiến mỗi khoảnh khắc trên đảo trở nên đáng nhớ và giàu giá trị hơn bao giờ hết. Tình cha con, tinh thần đồng đội, sự tự lập và lòng trân trọng thiên nhiên là những bài học mà cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều cảm nhận được sâu sắc sau chuyến đi.
Khung cảnh thiên nhiên tại Ngọc Vừng thực sự là một món quà dành cho những ai yêu cái đẹp nguyên bản của đất trời. Từ trung tâm xã đảo, du khách chỉ cần đi bộ khoảng 10 đến 15 phút là đến bãi biển Trường Chinh – một dải cát trắng mịn kéo dài hơn 3 km, được đặt theo tên của đồng chí Trường Chinh sau chuyến thăm đảo vào năm 1962. Bãi biển ở đây không chỉ đẹp mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử, gắn liền với ký ức của người dân qua nhiều thế hệ. Cát trắng trải dài phẳng lặng, dòng nước biển trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo để tắm biển, thư giãn hay thậm chí chỉ là ngồi lặng yên ngắm hoàng hôn rơi xuống ghềnh đá phía cuối bãi.

Không chỉ có cảnh sắc tự nhiên, Ngọc Vừng còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Trên đảo còn tồn tại dấu tích của thành cổ Ngọc Vừng được xây dựng từ thời nhà Mạc, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm của Người năm 1962, hay cột cờ Quốc gia sừng sững trên ngọn đồi cao – một biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó, hồ nước ngọt Cẩu Lẩu và bến Cống Yên – từng là thương cảng sầm uất một thời cũng là những điểm đến hấp dẫn với những du khách yêu thích khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử của vùng đất.
Không khí trên đảo mang một sự tĩnh lặng rất riêng, phù hợp với xu hướng du lịch chậm, nghỉ dưỡng xanh và trải nghiệm văn hóa địa phương. Du khách có thể đi dạo giữa hàng phi lao rợp bóng mát, đạp xe qua những con đường mòn xuyên rừng, hay tham gia các hoạt động đời thường cùng ngư dân như câu mực đêm, bắt ốc, xúc tép ven bờ biển. Với những ai yêu thích cắm trại, bãi biển Trường Chinh là địa điểm lý tưởng để dựng lều qua đêm, lắng nghe sóng vỗ và ngắm sao trời.

Ẩm thực trên đảo cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Hải sản tại chỗ tươi ngon, phong phú như tu hài, nhím biển, cá mú, ghẹ xanh, ngao vàng… đặc biệt món ngán và khoai lang đảo được du khách đánh giá rất cao bởi hương vị đậm đà và dân dã. Mỗi bữa ăn là một trải nghiệm văn hóa ẩm thực mang đậm chất biển.
Di chuyển đến đảo Ngọc Vừng hiện nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Từ Hà Nội, du khách có thể đi xe khách hoặc tự lái đến cảng Cái Rồng (Vân Đồn) trong khoảng 4 đến 5 giờ, sau đó lên tàu gỗ hoặc tàu cao tốc để ra đảo, chỉ mất từ 30 đến 50 phút. Trên đảo, các phương tiện di chuyển rất thân thiện và linh hoạt như xe đạp, xe máy cho thuê hoặc xe điện phục vụ khách du lịch.

Sự lựa chọn đảo Ngọc Vừng làm bối cảnh trở lại của chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” không chỉ góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực về tình cảm gia đình, sự gắn bó giữa cha và con mà còn mở ra một cơ hội mới cho đảo trong lĩnh vực phát triển du lịch bền vững. Với cảnh sắc thiên nhiên chưa bị thương mại hóa, văn hóa bản địa được bảo tồn tốt, cộng với sự đầu tư phù hợp trong quy hoạch du lịch sinh thái, Ngọc Vừng đang trở thành điểm đến sáng giá cho cả du khách lẫn các nhà đầu tư bất động sản có tầm nhìn dài hạn.
Trong xu thế tìm về với thiên nhiên và giá trị truyền thống, đảo Ngọc Vừng nổi lên như một “viên ngọc chưa mài giũa” của vùng Đông Bắc, sẵn sàng tỏa sáng khi được khai thác đúng cách và giữ gìn cẩn trọng. Đây không chỉ là điểm đến của mùa hè 2025 mà còn là tương lai của một mô hình phát triển du lịch sinh thái – văn hóa bền vững, nơi tình thân được vun đắp qua mỗi bước chân cha con, và nơi ký ức được gìn giữ bằng từng làn sóng vỗ bờ.