Đang nhặt rau để nấu bữa cơm cho gia đình, bà N. bất ngờ bị đau đầu dữ dội kèm theo nôn ói. Nữ bệnh nhân đã được các bác sĩ kịp thời can thiệp xử lý trình trạng túi phình mạch máu não bị vỡ gây đột quỵ cấp.
Gần 20 ngày qua, các cô giáo của Trường Mầm non Nam Phương Tiến A nấu cơm chăm sóc các gia đình chịu cảnh ngập lụt nặng nề. Nước chưa rút hết, đến nay bà con vẫn ở tại điểm lưu trú do UBND xã sắp xếp.
"Ông xã tôi cũng có thể nấu cơm, tôi lau nhà rất vui vẻ, thoải mái. Nhà tôi không thuê người giúp việc mà tất cả các thành viên tham gia vào công việc gia đình” - TGĐ Vinamilk từng chia sẻ.