Nghe lời 'đầu tư lời gấp đôi', ông Kim rút 3 tỷ tiền tiết kiệm để mua thẻ gym thời hạn… 300 năm
Chỉ trong vòng hai tháng, một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị thuyết phục chi tiền mua tới 1.200 buổi tập và thẻ hội viên tập gym thời hạn tới 300 năm.
Theo Finance Sina, một người đàn ông họ Kim tại Trung Quốc đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi chi tới 870.000 NDT (khoảng 3,1 tỷ VNĐ) chỉ trong hai tháng để mua thẻ hội viên và các khóa huấn luyện cá nhân tại một phòng gym ở Hàng Châu. Điều gây sốc hơn cả là số lượng buổi tập lên đến... 1.200 lần, kèm gói hội viên có thời hạn lên tới 300 năm.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 9/5, khi anh Kim – người đã tập luyện tại phòng gym Nhiệt Viêm (Trung Quốc) suốt ba năm – được một nhân viên tiếp thị tiếp cận với lời mời "ưu đãi đặc biệt" dành cho khách hàng thân thiết. Theo đó, anh được "đặc cách" mua hai thẻ VIP với giá nội bộ 8.888 NDT mỗi thẻ, trong khi giá bán lại được hứa hẹn lên đến 16.666 NDT. Người này khẳng định sẽ giúp ông bán lại thẻ trong vòng hai tháng, hoặc hoàn tiền nếu không thành công. Trường hợp bán được, họ chỉ lấy 10% hoa hồng.

Mê hoặc bởi viễn cảnh sinh lời gấp đôi lại có cam kết hoàn tiền, ông Kim lập tức chi hơn 17.000 NDT để mua hai thẻ đầu tiên. Nhưng chỉ vài ngày sau, nhân viên kia tiếp tục gọi điện, thông báo còn một vài suất thẻ cuối cùng, thúc giục ông nhanh tay đầu tư thêm để "tối ưu lợi nhuận".
Lòng tin kết hợp với mong muốn thu lời khiến ông Kim tiếp tục chuyển tiền – từ vài chục nghìn NDT ban đầu nhanh chóng tăng lên hàng trăm nghìn. Đến tháng 7, một người tự xưng là quản lý hội viên VIP yêu cầu ông chuyển thêm 100.000 NDT để “chốt đơn” và cam kết toàn bộ tiền sẽ được hoàn trả vào ngày 15/7.
Tổng cộng, ông Kim đã ký 26 hợp đồng, rút 870.000 NDT tiền tiết kiệm để đầu tư, đổi lại là các thẻ tập, khóa huấn luyện và lời hứa hẹn về khoản lợi nhuận hơn 1,6 triệu NDT (khoảng 5,8 tỷ). “Tôi tin rằng mình có thể bán lại số thẻ này để thu lời, không ngờ lại rơi vào bẫy”, ông nói.
Tuy nhiên, đến hạn hoàn tiền, tài khoản của ông vẫn không có biến động. Gọi lại thì chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ: “Kế toán đang xử lý”. Sau 10 ngày chờ đợi trong vô vọng, ông Kim đến trực tiếp phòng gym để hỏi rõ. Tại đây, lễ tân cho biết họ không thể liên hệ với quản lý và hoàn toàn không nắm được thông tin nào liên quan đến việc bán thẻ VIP hàng loạt như vậy.
Ông Kim bắt đầu nghi ngờ và rà soát lại toàn bộ giấy tờ. Ông phát hiện các hợp đồng đều không ghi rõ số tiền đầu tư hay thời hạn hoàn tiền như đã được hứa. Trái lại, phần điều khoản lại ghi rõ ràng: “Quyền lợi hội viên không được chuyển nhượng”. Ông thừa nhận: “Lúc đó tôi quá vội vàng, không đọc kỹ hợp đồng”.

Theo ông, nhân sự tại phòng gym chia thành hai nhóm: Một nhóm làm việc thường xuyên và không liên quan, trong khi nhóm còn lại ít khi xuất hiện nhưng chuyên tìm kiếm khách hàng lâu năm để mời chào các gói "đầu tư sinh lời".
Sau khi tra cứu pháp lý, ông Kim phát hiện người ký hợp đồng với mình là ông Vũ – đại diện pháp luật của phòng gym. Tuy nhiên, hiện ông Vũ đã “biến mất” và không thể liên lạc được.
Một luật sư tại Hàng Châu cho biết, theo quy định pháp luật Trung Quốc, các thẻ dịch vụ trả trước không được vượt quá 5.000 NDT. Việc ông Kim chuyển số tiền lên tới gần 900.000 NDT có thể là dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, kể cả có đưa vụ việc ra tòa, nếu bên bị kiện đã tẩu tán tài sản, khả năng đòi lại tiền sẽ rất mong manh.
Câu chuyện “mua thẻ tập dùng 300 năm” ngay lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với ông Kim, nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích ông đã quá nhẹ dạ và bị lợi nhuận ảo che mờ lý trí.
Về phần mình, ông Kim khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng: “Tôi mong mọi người rút ra bài học từ câu chuyện này – đừng dễ dàng tin vào những lời hứa sinh lời nhanh. Một khi tiền đã ra khỏi tay, việc lấy lại là vô cùng khó khăn”.