Ngôi nhà cổ dựng hoàn toàn từ gỗ quý như 'vàng ròng lộ thiên' toả hương thơm ngát khiến ai nấy đều sửng sốt
Hơn một thế kỷ tồn tại, căn nhà vẫn vững chãi, tỏa hương thơm dịu nhẹ vì làm từ loại gỗ có giá trị có thể "sánh với kim cương".
Ẩn mình trong một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, ngôi nhà cổ của ông Khổng Trọng Bình không chỉ là nơi ở mà còn là một "báu vật" thực thụ – được làm hoàn toàn từ gỗ sưa đỏ, loại gỗ quý hiếm bậc nhất, từng được ví như "vàng ròng lộ thiên".
Năm 2010, ông Khổng Trọng Bình tình cờ mua lại một khung nhà cổ từ một người bạn với giá 350 triệu đồng. Ban đầu, ông nghĩ đây là một ngôi nhà làm bằng gỗ lim, nhưng sau khi nhóm thợ làm sạch, gỗ lộ màu hồng đặc trưng, tỏa hương thơm nhẹ, khiến ai nấy đều sửng sốt. Họ xác nhận đây là gỗ sưa – loại gỗ có giá trị có thể "sánh với kim cương".
> > Năm tới, Hà Nội hoàn thành hơn 1.000 căn nhà ở xã hội ngay gần cầu Thăng Long

Ngôi nhà ba gian rộng khoảng 50m2, được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước, vẫn vững vàng trước thời gian. Không dấu hiệu mối mọt, không xuống cấp, từng chi tiết từ cột trụ đến hoa văn trang trí đều làm từ gỗ sưa quý.
Toàn bộ nhà có 24 cây cột được trau chuốt bóng đẹp với những đường vân mềm mại. Kèo và xà nhà chạm trổ công phu, hệt như một bức tranh cổ. Khi bước chân vào trong nhà, một mùi hương tự nhiên, dễ chịu len lỏi vào khứu giác giúp cho tinh thần trở nên sảng khoái, thư thái và bình yên đến lạ.


Kể từ khi ngôi nhà được dựng xong, nhiều người, trong đó có cả khách nước ngoài, đã đến hỏi mua với giá lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Bình đều từ chối. Ông cho rằng cuộc sống của mình sẽ không còn bình yên nếu cầm trong tay quá nhiều tiền.
Ông chia sẻ: "Thứ nhất là nếu tôi bán ngôi nhà lấy hơn trăm tỷ đồng thì chắc hẳn từ giây phút đó, cuộc sống của tôi sẽ không được yên bình vì có trong tay số tiền quá lớn. Còn nếu cứ để nguyên là ngôi nhà cổ thì tôi chẳng lo gì cả. Không lo bị cướp tiền cũng như không lo bị bọn sưa tặc cưa trộm. Thứ hai ngôi nhà này tôi mua về để làm nhà thờ, chẳng có ai lại đem nhà thờ bán đi để lấy tiền tiêu cả".

Ngôi nhà gỗ sưa đỏ của ông Khổng Trọng Bình không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là biểu tượng của sự trân trọng giá trị truyền thống và triết lý sống giản dị giữa lòng phố thị.