Bất động sản

Kỳ lạ căn biệt thự 'đỏ' bị bỏ hoang gần một thế kỷ giữa rừng sâu: Liêu trai, u tịch nhưng đầy sức hút với du khách ưa khám phá

Hải Đăng 10/05/2025 22:00

Sau gần một thế kỷ bị bỏ hoang giữa rừng sâu, căn biệt thự cổ do người Pháp xây dựng ở Cao Bằng đang được ngành du lịch địa phương nghiên cứu phục dựng, với kỳ vọng biến nơi đây thành không gian lưu giữ văn hóa và hệ sinh thái đặc hữu của vùng Phia Oắc – Phia Đén.

Nằm ẩn mình giữa thảm rừng nguyên sinh của xóm Phia Đén (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) là một căn biệt thự cổ được người Pháp xây dựng cách đây gần trăm năm vẫn trơ gan cùng mưa nắng, bất chấp thời gian và sự lãng quên.

Người dân địa phương gọi nơi này là "nhà đỏ" – một công trình kỳ lạ không chỉ vì vẻ ngoài cổ kính ám màu liêu trai, mà còn bởi những câu chuyện truyền miệng đầy huyễn hoặc gắn liền với nó.

> > Nhà ga sân bay tại TP đảo đầu tiên của Việt Nam sẽ mang dáng dấp đặc biệt, thể hiện khát vọng mới của ngành hàng không

Kỳ lạ căn biệt thự 'đỏ' bị bỏ hoang gần một thế kỷ giữa rừng sâu: Liêu trai, u tịch nhưng đầy sức hút với du khách ưa khám phá- Ảnh 1.
Căn biệt thự bị bỏ hoang trên sườn đồi ẩn hiện giữa mây mù. Ảnh: Hoàng Hiếu

Nằm biệt lập trên một triền đồi cao, xung quanh là đồi thông và rừng già bao phủ, căn biệt thự mang đậm kiến trúc Pháp với mặt chính hướng ra suối, lưng tựa vào núi.

Ban đầu căn biệt thự được sơn màu vàng, song qua nhiều thập kỷ bị bỏ hoang, gió sương và rêu phong đã nhuộm đỏ những bức tường cũ kỹ, tạo nên sắc thái đặc biệt cho công trình. Cây leo phủ kín các khung cửa, những phiến đá mốc meo nứt vỡ theo năm tháng càng làm tăng vẻ âm u, huyền bí.

Kỳ lạ căn biệt thự 'đỏ' bị bỏ hoang gần một thế kỷ giữa rừng sâu: Liêu trai, u tịch nhưng đầy sức hút với du khách ưa khám phá- Ảnh 2.
Qua thời gian căn biệt thự đã bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Báo Lao Động

Theo Phòng Văn hóa Thông tin huyện Nguyên Bình, căn biệt thự được xây vào đầu thế kỷ XX bởi một ông chủ người Pháp tên Phăng-Ten.

Sau khi gia đình này rời về nước, tòa nhà bị bỏ hoang và chưa từng được sử dụng lại cho đến nay. Dù mái nhà đã xuống cấp và có phần hư hỏng, nhưng phần lớn kiến trúc bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, đủ để kể một câu chuyện lịch sử bằng chính những mảng tường bong tróc và khung cửa gỗ lặng câm.

Kỳ lạ căn biệt thự 'đỏ' bị bỏ hoang gần một thế kỷ giữa rừng sâu: Liêu trai, u tịch nhưng đầy sức hút với du khách ưa khám phá- Ảnh 3.
Phần mái ngói của căn biệt thự bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hoàng Hiếu

Chính sự cô lập, hoang phế và ít người qua lại đã khiến "nhà đỏ" gắn liền với nhiều giai thoại mang màu sắc liêu trai mà người dân địa phương vẫn truyền tai nhau.

Dù vậy, đây lại chính là điều kích thích sự tò mò của du khách ưa khám phá, nhất là trong những ngày sương giăng dày đặc, khung cảnh trở nên hư ảo như một thước phim cổ điển giữa đại ngàn Phia Oắc.

Kỳ lạ căn biệt thự 'đỏ' bị bỏ hoang gần một thế kỷ giữa rừng sâu: Liêu trai, u tịch nhưng đầy sức hút với du khách ưa khám phá- Ảnh 4.
Tỉnh Cao Bằng đang nghiên cứu phục dựng và cải tạo biệt thự này trở thành không gian lưu trữ văn hóa. Ảnh: Hoàng Hiếu

Nhằm tận dụng giá trị di sản kiến trúc độc đáo này, chính quyền địa phương đã đưa căn biệt thự vào tuyến tham quan phía Tây của Công viên Địa chất Toàn cầu Cao Bằng. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng các tuyến du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên và bản sắc địa phương.

Ngành du lịch tỉnh hiện nay cũng đang tiến hành nghiên cứu phương án phục dựng, cải tạo biệt thự thành không gian lưu giữ văn hóa, trưng bày mẫu động thực vật đặc hữu của Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén.

Trao đổi với báo VnExpress, bà Nông Thị Thủy – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị trấn Nguyên Bình cho biết, du khách hiện nay có thể tự do tham quan biệt thự, tuy nhiên cần tuân thủ nguyên tắc không tác động đến kiến trúc gốc của công trình.

Bà Thủy cũng khuyến cáo các du khách nên đăng ký tour khám phá do chính quyền địa phương tổ chức để đảm bảo an toàn và có cơ hội tiếp cận trọn vẹn 14 điểm di sản được bảo tồn tại khu vực.

Giữa đại ngàn u tịch, "nhà đỏ" không chỉ là chứng tích của thời gian mà còn là minh chứng cho tiềm năng du lịch di sản độc đáo của Cao Bằng. Nếu được phục dựng đúng cách, công trình này có thể trở thành điểm nhấn văn hóa - sinh thái hiếm có trong hành trình chinh phục Công viên địa chất toàn cầu. Đằng sau vẻ hoang tàn là cả một quá khứ chờ được đánh thức: Như một cánh cửa vừa khép hờ, sẵn sàng mở ra cho những ai đủ tò mò và trân trọng lịch sử.

Nguồn ảnh: Tổng hợp từ báo VnExpress, Lao Động

> > Đẩy nhanh khởi công dự án TTTM Aeon Mall hơn 3.900 tỷ tại siêu thủ phủ công nghiệp mới của Việt Nam

‘Đà Lạt thứ 2’ của Tây Nguyên tồn tại la liệt biệt thự tiền tỷ bỏ hoang, trở thành điểm xấu xí giữa rừng thông lãng mạn

Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo

Theo reatimes.vn
https://reatimes.vn/ky-la-can-biet-thu-do-bi-bo-hoang-gan-mot-the-ky-giua-rung-sau-lieu-trai-u-tich-nhung-day-suc-hut-voi-du-khach-ua-kham-pha-202250509163157825.htm
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Kỳ lạ căn biệt thự 'đỏ' bị bỏ hoang gần một thế kỷ giữa rừng sâu: Liêu trai, u tịch nhưng đầy sức hút với du khách ưa khám phá
    POWERED BY ONECMS & INTECH