Thế giới

Ngọn lửa cuốn trôi 2.000 tổ ấm: Chen chúc chờ tin người thân dưới đêm lạnh, hơn 250 người mất tích sau vụ cháy ‘không thể nói thành lời’ ở Hồng Kông

Thiên Kim 28/11/2025 - 12:47

Đám cháy bùng phát từ chiều ngày 26/11 và lan nhanh qua nhiều tòa nhà trong tổ hợp cao tầng dày đặc, gây chấn động bởi đặc khu này vốn nổi tiếng với tiêu chuẩn an toàn khắt khe.

Người dân chen chúc tại một điểm sơ tán tạm thời hôm thứ Năm (27/11), thấp thỏm chờ tin người thân khi một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã thiêu rụi khu chung cư 2.000 căn hộ.

Đám cháy bắt đầu vào chiều ngày 26/11 và đến chiều ngày 27/11 đã được dập hoàn toàn ở 4 tòa, khống chế ở 3 tòa khác.

Chính quyền báo cáo ít nhất 95 người thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hỏa tiếp tục rà soát các tòa nhà cao tầng bị thiêu rụi để tìm hơn 250 người còn mất tích.

“Tôi thấy thật kinh hoàng. Ngọn lửa lan từ một tòa sang ba, rồi bốn tòa. Thật sự đáng sợ”, Veezy Chan (25 tuổi), sống gần khu vực, cho biết.

Ngọn lửa cuốn trôi 2.000 tổ ấm, chen chúc chờ tin người thân dưới đêm lạnh: Chen chúc chờ tin người thân dưới đêm lạnh: Hơn 250 người mất tích sau vụ cháy ‘không thể nói thành lời’ ở Hồng Kông - ảnh 1
Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy bùng phát tại Wang Fuk Court, một khu nhà ở thuộc quận Tai Po ngày 26/11. Ảnh: Chan Long Hei

Từ khi điểm sơ tán mở cửa tối ngày 26/11, dòng người không ngừng đổ về để báo mất liên lạc với người thân. Nhiều người ngồi thẫn thờ, mắt đỏ hoe dán vào màn hình điện thoại, chờ một tín hiệu nhỏ nhoi. Nhân viên xã hội đã phát chăn và gối cho người cao tuổi chống lại cái lạnh ban đêm.

Shirley Chan, một cư dân khác, nói đây là nỗi đau khó diễn tả: “Hãy tưởng tượng nhà cửa mất sạch, cháy rụi. Ai mà không đau lòng. Một tổ ấm bị cuốn theo lửa, thật sự không thể diễn tả”.

Ông Yuen (65 tuổi) chia sẻ khu của ông có nhiều người già phải dùng xe lăn hoặc khung tập đi. Vụ hỏa hoạn đã khiến ông và vợ đã mất nhà cửa. Theo ông, chung cư đang sửa chữa nên cửa sổ nhiều nhà đóng kín, khiến họ không nghe thấy chuông báo cháy.

“Thiệt hại tài sản, sinh mạng mất đi, thậm chí một lính cứu hỏa cũng hy sinh”, ông nói.

Một người dân khác kể: “Lửa lan quá nhanh. Tôi thấy chỉ một vòi nước cố dập lửa cho nhiều tòa nhà, quá chậm. Chúng tôi phải bấm chuông, gõ cửa, báo mọi người chạy – mọi thứ diễn ra như vậy”.

Ngọn lửa cuốn trôi 2.000 tổ ấm, chen chúc chờ tin người thân dưới đêm lạnh: Chen chúc chờ tin người thân dưới đêm lạnh: Hơn 250 người mất tích sau vụ cháy ‘không thể nói thành lời’ ở Hồng Kông - ảnh 2
Người dân quấn chăn theo dõi ngọn lửa thiêu rụi giàn giáo tre tại khu nhà ở Wang Fuk Court sau một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Tai Po. Ảnh:Tyrone Siu

“Không thể nói thành lời”

Tại một trung tâm cộng đồng gần đó, cảnh sát dán ảnh các thi thể được đưa ra từ đám cháy để người dân nhận dạng.

“Nếu mặt không nhận ra được, sẽ có đồ dùng cá nhân để đối chiếu”, một phụ nữ họ Cheung đang tìm người thân cho hay. “Tôi không thể diễn tả cảm giác này. Có cả trẻ em… không thể nói thành lời”.

Được biết nhiều người dân đã tự mang vật dụng thiết yếu đến các điểm trú ẩn hỗ trợ nạn nhân. Logan Yeung (29 tuổi), tình nguyện viên, cho biết anh sẽ ở lại cho đến khi lực lượng cứu hộ hoàn tất công tác. Anh cho rằng sự cố có thể liên quan đến vấn đề xây dựng.

Ngọn lửa cuốn trôi 2.000 tổ ấm, chen chúc chờ tin người thân dưới đêm lạnh: Chen chúc chờ tin người thân dưới đêm lạnh: Hơn 250 người mất tích sau vụ cháy ‘không thể nói thành lời’ ở Hồng Kông - ảnh 3
Người dân trú ẩn tại một trung tâm sơ tán sau vụ hỏa hoạn vào ngày 27/11. Ảnh: Reuters/Maxim Shemetov

Hồng Kông từng thường xuyên xảy ra cháy lớn tại các khu dân cư đông đúc và nghèo khó, nhưng nhờ các biện pháp an toàn được tăng cường trong nhiều thập kỷ, những vụ hỏa hoạn chết người ngày nay hiếm hơn nhiều.

Tuy vậy, người dân quanh khu vực vẫn sốc vì không ngờ lửa lại lan sang nhiều tòa nhà khác do gió mạnh và cháy suốt cả đêm.

“Tôi đứng nhìn ngọn lửa và không thể làm gì”, Shirley nói. “Mọi người cũng không biết phải làm gì nữa. Chính quyền phải có lời giải thích với người dân”.

Giới chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó xem xét vai trò của giàn giáo tre và lưới nhựa bao quanh công trình khi khu chung cư đang sửa chữa quy mô lớn.

Cơ quan chống tham nhũng Hồng Kông cũng thông báo họ đang điều tra công tác cải tạo tại khu nhà, vài giờ sau khi cảnh sát bắt giữ 3 người đàn ông vì nghi ngờ để vật liệu xốp tại hiện trường, có thể gây thiếu an toàn.

Theo CNA

Theo thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/ngon-lua-cuon-troi-2000-to-am-chen-chuc-cho-tin-nguoi-than-duoi-dem-lanh-chen-chuc-cho-tin-nguoi-than-duoi-dem-lanh-hon-250-nguoi-mat-tich-sau-vu-chay-khong-the-noi-thanh-loi-o-hong-kong-156724.htm
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Ngọn lửa cuốn trôi 2.000 tổ ấm: Chen chúc chờ tin người thân dưới đêm lạnh, hơn 250 người mất tích sau vụ cháy ‘không thể nói thành lời’ ở Hồng Kông
    POWERED BY ONECMS & INTECH