Người duy nhất sống sót trong vụ máy bay rơi ở Ấn Độ: 'Xung quanh tôi là thi thể, tôi hoảng loạn, đứng dậy và chạy'
Là người duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay khiến 241 người thiệt mạng, Ramesh Vishwaskumar đã vượt qua lằn ranh sinh tử trong một trong những thảm họa hàng không dân dụng nghiêm trọng nhất thập kỷ.
Chuyến bay AI171 của hãng Air India gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, hôm 12/6, khiến 241 người thiệt mạng. Trong số đó, chỉ duy nhất một người sống sót: anh Ramesh Vishwaskumar, hành khách ngồi ở hàng ghế đầu của khoang phổ thông.
Chiếc Boeing 787 Dreamliner đã lao xuống một khu dân cư đông đúc, gây ra vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ trong nhiều năm. Anh Vishwaskumar, tuy bị thương, đã may mắn thoát chết và tự tìm đường rời khỏi hiện trường.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông bê bết máu đi bộ giữa đống đổ nát, xung quanh là đám đông bàng hoàng. Theo Hindustan Times, anh Vishwaskumar kể lại với báo giới địa phương:
“Chỉ 30 giây sau khi cất cánh, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Xung quanh tôi là thi thể. Tôi hoảng loạn, đứng dậy và chạy. Mảnh vỡ máy bay vương vãi khắp nơi.”
Giới truyền thông xác định Vishwaskumar là công dân Vương quốc Anh, 40 tuổi, đến từ thành phố Leicester.
Vụ rơi máy bay AI171 của Air India, khiến 241 người thiệt mạng và nhiều người khác trên mặt đất thương vong, đang được xem là thảm họa hàng không dân dụng nghiêm trọng nhất trong hơn 10 năm qua. Chiếc Boeing 787 Dreamliner đã lao vào khu dân cư đông đúc trong lúc còn đầy nhiên liệu, gây ra một vụ nổ lớn và hỏa hoạn dữ dội. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.
Trong số toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, chỉ có một người sống sót: Ramesh Vishwaskumar. Theo báo Hindustan Times, các bác sĩ cho biết vết thương của anh không nguy hiểm đến tính mạng.
Sự sống sót của Vishwaskumar trở thành điểm sáng hy hữu giữa chuỗi các tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra gần đây. Tháng 1, một vụ va chạm giữa trực thăng quân sự và máy bay dân dụng trên bầu trời Washington DC đã khiến toàn bộ người trên cả hai máy bay thiệt mạng. Tháng 12 năm ngoái, chỉ hai người sống sót sau khi một chiếc Boeing 737 đâm vào rào chắn đường băng tại Hàn Quốc.

Các nhà điều tra cho biết lời khai của Vishwaskumar có thể cung cấp manh mối quan trọng giúp làm sáng tỏ nguyên nhân tai nạn. Trong khi đó, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát, đồng thời thu thập dữ liệu từ hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái nhằm tái dựng những phút cuối cùng của chuyến bay định mệnh.
Hành khách may mắn này ngồi tại ghế 11A — ghế bên cửa sổ ở dãy đầu tiên của khoang phổ thông, nằm ngay phía sau lối thoát hiểm. Trong cấu hình tiêu chuẩn, máy bay Boeing 787 Dreamliner của Air India có sức chứa 256 hành khách, bao gồm 18 ghế hạng thương gia và 238 ghế hạng phổ thông.
Vị trí gần lối thoát hiểm được cho là yếu tố then chốt giúp Vishwaskumar sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc. Các chuyên gia hàng không cho biết những hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm thường có cơ hội thoát thân cao hơn trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi thời gian phản ứng chỉ tính bằng giây.
Tham khảo Hindustan Times