Bí ẩn trong vụ máy bay rơi ở Ấn Độ: Toàn bộ hành khách thiệt mạng, vì sao người ngồi ghế 11A lại sống sót và chỉ bị thương nhẹ?
Vishwash Kumar Ramesh, công dân Anh, được tìm thấy còn sống sau vụ tai nạn khiến hơn 200 người thiệt mạng.
Phép màu và lời kể của nhân chứng
Một công dân Anh đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi một chiếc máy bay của Air India rơi và phát nổ thành quả cầu lửa khi đang trên hành trình tới London, khiến gần 300 người thiệt mạng, theo lời người thân của nạn nhân.
Vishwash Kumar Ramesh được cảnh sát phát hiện vẫn còn sống ở ghế 11A, dường như chỉ bị thương nhẹ trong vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ, vào thứ Năm. Gia đình ông sau đó xác nhận với Sky News rằng ông có mặt trên chuyến bay và họ đã liên lạc được với ông sau vụ việc.
Trên chuyến bay Boeing Dreamliner có tổng cộng 242 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn. Chiếc máy bay rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, và lao xuống một khu dân cư. Tính đến chiều thứ Năm, cảnh sát cho biết đã có hơn 290 người thiệt mạng, bao gồm cả nạn nhân dưới mặt đất. Nguyên nhân của thảm họa hiện chưa được xác định.

Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Ramesh kể lại: “Khoảng 30 giây sau khi cất cánh, có một tiếng động lớn, rồi máy bay rơi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh”. Ông cho biết mình chỉ về Ấn Độ vài ngày để thăm gia đình và hiện đang sống tại London cùng vợ và con được 20 năm, theo tường thuật của Hindustan Times.
“Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh toàn là thi thể. Tôi rất hoảng sợ. Tôi đứng dậy và chạy. Các mảnh máy bay văng khắp nơi. Ai đó giữ tôi lại, đưa tôi lên xe cứu thương và chở đến bệnh viện”, ông nói thêm. Ông cũng cho biết em trai mình, Ajay, ngồi ở một hàng ghế khác trên máy bay, nhưng ông chưa thể liên lạc hay tìm thấy em mình.

Thiệt hại, hiện trường và phản ứng quốc tế
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh ông Ramesh đi ra khỏi đống đổ nát mà gần như không bị thương. Sơ đồ ghế ngồi của máy bay cho thấy ghế của ông là một ghế cửa sổ, nằm ở phần đầu khoang hành khách, ngay sau khoang hạng thương gia.

Chiếc Boeing 787 khởi hành từ sân bay Ahmedabad, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ lúc 13h39 theo giờ địa phương (08h09 giờ Anh) vào thứ Năm. Sau khi phát tín hiệu khẩn cấp "mayday", máy bay đã rơi xuống khu dân cư Meghani Nagar chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Một quan chức cảnh sát nói với Reuters rằng máy bay đã đâm vào một khu nhà trọ dành cho bác sĩ, và có khả năng một số nhân viên y tế cũng nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Hình ảnh sau vụ tai nạn cho thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay, bao gồm càng đáp, thân máy bay và phần đuôi, cắm vào khuôn viên Trường Đại học Y BJ trong lúc lính cứu hỏa vẫn đang xử lý khói.
Chủ tịch Air India, ông Natarajan Chandrasekaran, gọi đây là “một tai nạn thảm khốc” và “một sự kiện đau lòng”, đồng thời cho biết các đội ứng cứu khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.
Theo Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB), các quan chức Vương quốc Anh đang được cử đến Ấn Độ để hỗ trợ quá trình điều tra.
Quốc vương Charles bày tỏ rằng ông “vô cùng bàng hoàng” trước vụ việc, và Cung điện Buckingham cho biết Nhà vua đang được cập nhật liên tục về tình hình đang diễn biến.
Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer gọi vụ rơi máy bay là “một thảm kịch tàn khốc”, trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mô tả đây là “nỗi đau không lời nào diễn tả được”.
Theo Independent
>> Rót hơn 8 tỷ USD vào Việt Nam, LG vẫn tính đường rút khỏi Đông Nam Á