Nằm giữa xã Ninh Vân (Hoa Lư, Ninh Bình), ngôi nhà đá hơn 100 năm tuổi mang kiến trúc đặc trưng Bắc Bộ, gắn liền với người thợ từng tham gia xây dựng Nhà thờ đá Phát Diệm – “Kinh đô Công giáo Việt Nam”.
Các quảng trường, công viên và tuyến đường mang tên 16-4 ở Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) rực rỡ ánh đèn màu khi trời dần tối, gợi tò mò về một thành phố có cư dân và lưu lượng xe cộ thưa thớt hơn nhiều so với những đô thị lớn khác.
Là một vị Hoàng đế tài ba, Càn Long nổi tiếng với nhiều cái nhất: sống thọ nhất, cai trị lâu nhất và phong lưu nhất. Thế nhưng, ít ai biết rằng, ông còn là người sở hữu nhiều bài thơ dở nhất trong lịch sử triều đại nhà Thanh.
Sau 50 năm, TPHCM đã trở thành một đô thị hiện đại, sống động và đa sắc với hơn 200 công trình cao trên 100m, hàng loạt siêu dự án san sát nhau trải dài từ quận 1, quận 3, Bình Thạnh, TP Thủ Đức.
Giáo hoàng Francis, người Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt giáo hội Công giáo La Mã, đã thuyết phục thế giới bằng phong cách khiêm nhường và sự quan tâm đến số phận người nghèo, dù không được lòng phe bảo thủ.