Đời sống

Nhà thơ tài hoa của Việt Nam qua đời

Trúc Linh 06/07/2026 20:57

Thông tin nhà thơ tài hoa qua đời khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp, độc giả tiếc thương.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn - tác giả bài thơ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, qua đời vào chiều 6/7 tại Lâm Đồng, sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Ông sinh năm 1974, từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí với các bút danh Lão Bộc và Bùi Bảo Nghi.

Ông được nhiều độc giả yêu mến qua bài thơ Chia tay người Hà Nội. Bài thơ này được ông sáng tác vào năm 1993, khi chưa từng đặt chân đến Hà Nội mà chỉ cảm nhận về thành phố qua sách báo và văn học. Trong một chuyến tập huấn dành cho cán bộ Đoàn các trường đại học, cao đẳng phía Bắc tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Bùi Thanh Tuấn đã ngẫu hứng đọc bài thơ trước mọi người và nhận được nhiều lời tán thưởng, khen ngợi.

Tác phẩm này sau đó được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc với tên Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, trở thành một trong những ca khúc nổi bật của âm nhạc Việt Nam đương đại. Nhạc sĩ còn lấy chính câu thơ mở đầu "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" làm tên ca khúc.

nhatho3_1783344377.jpg
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn là tác giả bài thơ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Ảnh: Internet.

Tiếp đó, nhạc sĩ Trần Ngọc đưa ca khúc lên sóng truyền hình, góp phần giúp tác phẩm được biết đến nhiều hơn. Đến khoảng năm 1997, qua giọng hát của ca sĩ Cẩm Vân, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa trở thành một trong những bản tình ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Nhạc phẩm này cũng giúp nhà thơ Bùi Thanh Tuấn đến gần hơn với độc giả. Ít ai biết, ông bắt đầu làm thơ từ khi còn học phổ thông và sớm có tác phẩm đăng trên báo. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông theo học Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Trong năm tháng sinh viên, ông tích cực tham gia công tác Đoàn.

Bên cạnh Chia tay người Hà Nội, Bùi Thanh Tuấn còn để lại nhiều sáng tác được bạn đọc yêu thích. Năm 1998, ông tự sáng tác và phổ nhạc ca khúc Ru lòng khờ dại, sau này được các ca sĩ Nhất Thiên Bảo, Thanh Hà và Nguyệt Anh thể hiện.

Năm 2003, ông viết bài thơ Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ.... Đến năm 2006, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh phổ nhạc tác phẩm này với tên Phúc âm chiều, được ca sĩ Đình Nguyên và danh ca Tuấn Ngọc trình bày.

Trong sự nghiệp sáng tác, Bùi Thanh Tuấn còn xuất bản hai tập thơ Còn chút tình riêng trong mắt nhau (2000) và Phiên bản (2008). Nhiều tác phẩm trong các tập thơ như Hẹn nhau cuối đường hoa tím, Kỷ niệm của em hay Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ... nhận được sự yêu mến của độc giả.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thơ ca và nghề báo, cuộc sống riêng của Bùi Thanh Tuấn trải qua nhiều biến cố. Có thời gian ông sang Mỹ sinh sống, trước khi trở về quê nhà để điều trị bệnh. Ông sống những năm cuối đời tại quê hương cho đến khi qua đời.

Trên Facebook, nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của nhà thơ tài hoa.

Theo Tiêu dùng & Sức khỏe
https://thuonghieusanpham.vn/nha-tho-tai-hoa-cua-viet-nam-qua-doi
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Nhà thơ tài hoa của Việt Nam qua đời
    POWERED BY ONECMS & INTECH